Bọn mày bỏ war cũng phải thôi, thú thật là đánh nhau với bọn mày chả có tý hứng thú tẹo nào :) Mới war có 2-3 hôm mấy chú out mẹ clan, dù sao chúng mày cũng chỉ được dẫn dắt bởi mấy thằng chỉ biết cắm mặt vào mob nên cũng chả trách đc. Tao đi guốc trong bụng nhiều thằng DL với Hit rồi, chỉ thích ally với bọn mạnh, ko thích đánh nhau với bọn khỏe ( như kiểu ngại va chạm với lucy hồi sever chưa update để yên tâm đứng ở gludin đánh nhau cạnh nó mà ko lo bị nó đánh lại ) hoặc phải liên minh mồm với mấy thằng chuyên quấy rồi như kiểu chuộtnhox ko sợ bị nó hành, cái kiểu chơi như thế bảo sao Việt Nam đi đâu cũng bị chúng nó chả coi ra gì, bọn NN nó coi như mấy thằng bình vôi vô thưởng vô phạt và cả vô hại nữa

. Sever này VN đâu phải ít nhưng nhiều chú hèn, lại gặp phải đúng chú leader toàn thích nâng bi ngại va chạm, support thì éo biết chơi, đánh nhau mạnh thằng nào thằng đấy target, ngày xưa tao làm leader chửi mem cũng chỉ vì muốn mem khá lên và biết đánh theo team và tuân thủ kỷ luật, trong game này những thằng ghét tao thì nhiều như lá rụng mùa thu nhưng đc cái số ít những thằng trước và đến giờ vẫn là member thì toàn những thằng khá.
Nhiều thằng trong số chúng mày trước toàn member tao, nhưng chắc cũng ghét tao vì có thể từng bị tao chửi, thế thì chúng mày phải sang clan NN mà học, làm sai bị chửi cho thối mũi mà vẫn phải im. Tao cũng mong muốn chúng mày có được 1 leader tốt, biết phối hợp điểm mạnh và yếu của từng member và dẫn dắt anh em thành những chiến binh thật sự, nhưng tiếc một điều là chúng mày đã dẫm phải shit, thật sự tao biết nhiều thằng trong số chúng mày rất khá nhưng theo tao nghĩ chúng mày nên vào các clan NN mà chơi để phát huy khả năng như nhiều thằng VN khác đã làm ( trong đó có cả tao ) chứ quanh đi quẩn lại ở cái clan suốt ngày chỉ biết solo với mob, chả ai quan tâm đến ai thì muôn đời thọt.
Hy vọng sever sau khi update tất cả đều khởi động từ con số 0, chúng mày sẽ tìm ra lối đi cho riêng bản thân mình, đây là sever pvp, hãy đứng vững trên đôi chân của mình.