Hồi Ức
C O N T R A
- 20/11/05
- 1,527
- 44
Như mọi hôm thôi. buồn thì mình vẫn vào đây. hôm nay giải quyết xong xuôi mọi chuyện với nhỏ ổn hết cả ko có vấn đề gì lình tinh cả. Cũng vẫn là như trước đây câu trả lời vẫn là ko đồng ý. Có thể tớ biết lý dó nhưng ko dám chắc.
Quen nhỏ này được 2 năm rồi. Các khoản khác ko tính tới chỉ riêng về khoản tình cảm.
Có lẽ tớ hiểu nhỏ hơn ai hết.
Nhỏ vốn là người sống khá nội tâm. ngoài mặt thì nói chuyện rất nhiều còn bên trong thì suy nghĩ nhiều ko kém.
nhỏ có đến khá nhiều người theo đuổi. Theo mình được biết mình là người thứ 5 và đến sau 4 người còn lại . còn nhưng người ko biết nữa
Và nhỏ từng tâm sự với mình rất nhiều lần là. Có nhiều người quan tâm cũng mệt lắm. Không thể nhận lời người nào và cũng thể nhẫn tâm với người nào hết.Nhiều khi nhỏ muốn những người đó quan tâm thật nhiều , nhiều khi lại chẳng muốn ai quan tâm đến cả.
Nhỏ ích kỷ là thế đó. có lẽ nhiều người đọc đến đây sẽ nghĩ ngay nhỏ là người ntn.
Nhưng mình lại yêu cái tình cách ấy.
có vẻ khác người nhưng thật sự như thế.
Nhỏ ko đi chơi riêng với ai khác ngoài mình và các mối quan hệ khác chỉ duy trì qua nhắn tin call. có lẽ đặc ân ấy làm mình thêm nhiều động lực.
Nhưng đã bao nhiu lần mình cố gắng bao nhiều lần rồi nhưng nhỏ vấn luôn như vậy ko đồng ý.
4 người còn lại theo đuổi nhỏ có thể chia làm 2 thành phần 2 người theo đuổi được 5 năm là bạn cấp 3.
2 người theo đuổi 3 năm là bạn cao đẳng. Còn mình thì chỉ quen nhỏ qua vài lần nói chuyện khi đi học thôi.
Đám bạn nhỏ thì đám cấp 3 thì lại khuyên nhỏ đồng ý với thằng kia. đám cao đẳng thì lại khuyên 2 thằng kia.
Cả gia đình nhỏ cũng ko thích mình cho lắm. nên có lẽ mình chẳng có nhận được 1 sự đồng ý nào từ những người bạn bè thân thuộc của nhỏ hết.
Thế nhưng sao ko biết đến giờ mình vẫn ko bỏ cuộc nữa.
Mình vẫn luôn cứ vậy . luôn theo sau nhỏ tìm kiếm 1 chút tình cảm dù là thương hại mình vẫn vui. ĐÔi khi chỉ cần 1 tin nhắn trả lời từ nhỏ dù cho hàng chục tin nhắn đi mình vẫn vui.
Và đôi khi luôn bên nhỏ chia sẽ mọi chuyện dù là những khó khăn trong chuyện tình cảm với những người kia.Mình cũng chẳng trách 1 lời.
Vì ko trách nhỏ vì đơn giản mình ko thể. Mình ko muốn làm người ấy buồn cũng như ko cho phép bản thân làm điều gì ngu ngốc khiến nhỏ phải tổn thương cả.
Mình đã vậy và đã sống như thế 1 thời gian dài rồi.
Đây là những tâm sự nhỏ thôi. ai cảm thấy dài thì có thể đọc khúc sau từ đây
Trong khoản thời gian tớ chờ đợi nhỏ kia thì cũng có quen được vài người con gái khác. chủ yếu là qua các mối quan hệ lúc đi làm và qua bạn bè cũ.
Thời gian đầu tớ chỉ nt trò chuyện cho vui những lúc rỗi và những lúc ko vui.Nhưng tớ luôn luôn biết điểm dừng của mình.
Thế nhưng có những chuyện chẳng ai có thể biết được.
có 2 người con gái trong số đó dành thật nhiều tình cảm cho mình.Nhưng mình đã từ chối cả 2 , và 2 lần rồi.
2 nhỏ ấy vẫn luôn nt gọi điện như thể chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Mình thật sự rất khó xử.Thật sự là mình ko thể dành tình cảm cho ai cả.Đi chơi với họ bên cạnh họ mình có có cái cảm giác giống như đi với nhỏ mình yêu.
Mình ko muốn lợi dùng tình cảm của ai cả. Vì vốn dĩ mình chẳng thể làm được điều đó.
Nhưng 2 người đó thì vẫn cứ luôn mãi như vậy. thật sự là rất mệt mõi. Nhiều khi muốn thử cho lại tình cảm nhưng mình thật sự ko thể,ko có 1 chút cảm giác gì hết cả.
Giờ mình phải làm thế nào mới thoát khỏi cái hoàn cảnh chết tiệt thế này đây
Mình thật sự là chỉ yêu 1 người thôi.Những người còn lại mình ko có 1 chút cảm giác gì hết.
Hic có lẽ nhiều bạn nghĩ mình này nọ nhưng thật sự là thế.
Giao thừa ko đi được với nhỏ kia thì mình về nhà online trên mạng và ko đi đâu cả mặc dù nhiều người rủ.Và nhiều lần nữa. Mình cô đơn quen rồi.Nên việc chấp nhận tình cảm của 1 người mình ko yêu và bắt đầu liệu nó có làm cho mình hạnh phúc ko.
Liệu tình cảm nó có thay đổi được ko.
Mình sợ phải làm người khác đau hay làm bản thân phải đau lắm.
Và sợ nhiều thế nữa.
Mình vốn rất yêu đuối trong tc nên mong các bạn tư vấn ném đá nhẹ nhẹ :(
Quen nhỏ này được 2 năm rồi. Các khoản khác ko tính tới chỉ riêng về khoản tình cảm.
Có lẽ tớ hiểu nhỏ hơn ai hết.
Nhỏ vốn là người sống khá nội tâm. ngoài mặt thì nói chuyện rất nhiều còn bên trong thì suy nghĩ nhiều ko kém.
nhỏ có đến khá nhiều người theo đuổi. Theo mình được biết mình là người thứ 5 và đến sau 4 người còn lại . còn nhưng người ko biết nữa
Và nhỏ từng tâm sự với mình rất nhiều lần là. Có nhiều người quan tâm cũng mệt lắm. Không thể nhận lời người nào và cũng thể nhẫn tâm với người nào hết.Nhiều khi nhỏ muốn những người đó quan tâm thật nhiều , nhiều khi lại chẳng muốn ai quan tâm đến cả.
Nhỏ ích kỷ là thế đó. có lẽ nhiều người đọc đến đây sẽ nghĩ ngay nhỏ là người ntn.
Nhưng mình lại yêu cái tình cách ấy.
có vẻ khác người nhưng thật sự như thế.
Nhỏ ko đi chơi riêng với ai khác ngoài mình và các mối quan hệ khác chỉ duy trì qua nhắn tin call. có lẽ đặc ân ấy làm mình thêm nhiều động lực.
Nhưng đã bao nhiu lần mình cố gắng bao nhiều lần rồi nhưng nhỏ vấn luôn như vậy ko đồng ý.
4 người còn lại theo đuổi nhỏ có thể chia làm 2 thành phần 2 người theo đuổi được 5 năm là bạn cấp 3.
2 người theo đuổi 3 năm là bạn cao đẳng. Còn mình thì chỉ quen nhỏ qua vài lần nói chuyện khi đi học thôi.
Đám bạn nhỏ thì đám cấp 3 thì lại khuyên nhỏ đồng ý với thằng kia. đám cao đẳng thì lại khuyên 2 thằng kia.
Cả gia đình nhỏ cũng ko thích mình cho lắm. nên có lẽ mình chẳng có nhận được 1 sự đồng ý nào từ những người bạn bè thân thuộc của nhỏ hết.
Thế nhưng sao ko biết đến giờ mình vẫn ko bỏ cuộc nữa.
Mình vẫn luôn cứ vậy . luôn theo sau nhỏ tìm kiếm 1 chút tình cảm dù là thương hại mình vẫn vui. ĐÔi khi chỉ cần 1 tin nhắn trả lời từ nhỏ dù cho hàng chục tin nhắn đi mình vẫn vui.
Và đôi khi luôn bên nhỏ chia sẽ mọi chuyện dù là những khó khăn trong chuyện tình cảm với những người kia.Mình cũng chẳng trách 1 lời.
Vì ko trách nhỏ vì đơn giản mình ko thể. Mình ko muốn làm người ấy buồn cũng như ko cho phép bản thân làm điều gì ngu ngốc khiến nhỏ phải tổn thương cả.
Mình đã vậy và đã sống như thế 1 thời gian dài rồi.
Đây là những tâm sự nhỏ thôi. ai cảm thấy dài thì có thể đọc khúc sau từ đây
Trong khoản thời gian tớ chờ đợi nhỏ kia thì cũng có quen được vài người con gái khác. chủ yếu là qua các mối quan hệ lúc đi làm và qua bạn bè cũ.
Thời gian đầu tớ chỉ nt trò chuyện cho vui những lúc rỗi và những lúc ko vui.Nhưng tớ luôn luôn biết điểm dừng của mình.
Thế nhưng có những chuyện chẳng ai có thể biết được.
có 2 người con gái trong số đó dành thật nhiều tình cảm cho mình.Nhưng mình đã từ chối cả 2 , và 2 lần rồi.
2 nhỏ ấy vẫn luôn nt gọi điện như thể chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Mình thật sự rất khó xử.Thật sự là mình ko thể dành tình cảm cho ai cả.Đi chơi với họ bên cạnh họ mình có có cái cảm giác giống như đi với nhỏ mình yêu.
Mình ko muốn lợi dùng tình cảm của ai cả. Vì vốn dĩ mình chẳng thể làm được điều đó.
Nhưng 2 người đó thì vẫn cứ luôn mãi như vậy. thật sự là rất mệt mõi. Nhiều khi muốn thử cho lại tình cảm nhưng mình thật sự ko thể,ko có 1 chút cảm giác gì hết cả.
Giờ mình phải làm thế nào mới thoát khỏi cái hoàn cảnh chết tiệt thế này đây

Mình thật sự là chỉ yêu 1 người thôi.Những người còn lại mình ko có 1 chút cảm giác gì hết.
Hic có lẽ nhiều bạn nghĩ mình này nọ nhưng thật sự là thế.
Giao thừa ko đi được với nhỏ kia thì mình về nhà online trên mạng và ko đi đâu cả mặc dù nhiều người rủ.Và nhiều lần nữa. Mình cô đơn quen rồi.Nên việc chấp nhận tình cảm của 1 người mình ko yêu và bắt đầu liệu nó có làm cho mình hạnh phúc ko.
Liệu tình cảm nó có thay đổi được ko.
Mình sợ phải làm người khác đau hay làm bản thân phải đau lắm.
Và sợ nhiều thế nữa.
Mình vốn rất yêu đuối trong tc nên mong các bạn tư vấn ném đá nhẹ nhẹ :(

