GVCN vs Học Sinh . Tôi nên chọn ai ?

Đọc post đầu tiên thì cũng định vào khuyên vài câu. Vì hồi trước cũng đã chứng kiến một trường hợp vậy rồi, càng ngày càng lập dị và về sau chỉ thui thủi một mình. Nhưng mấy post sau thì thấy gió lạnh lạnh, tư tưởng có vẻ cực đoan, e rằng là bệnh đã bắt đầu phát rồi. Từ chức và sống bình thường đi trước khi quá muộn, đừng để đến lúc bị đấm hội đồng hoặc ra trường bạn bè trở mặt. Sau này lại chỉ thành đề tài đàm tiếu của những người khác, rồi chẳng bao giờ dám đi họp lớp nữa.
 
Bạn này như kiểu Bê li cốp (người trong bao) ấy nhỉ. :D
 
lớp tớ hồi trước cũng có spy nhưng nó làm được 2 năm khá nghiêm túc. thường bị các bạn cá biệt trêu chọc và quấy rối. khá mất dạy . đến năm cuối. cô pe nản spy nữa. nhưng gì cực kì quan trọng. thì hãng nói. còn đâu không biết không có tội. bạn cứ nói là không biết gì thì ai trách bạn. đấy là con tổ trưởng lớp tớ. kòn tớ kết nhất bác lớp trưởng . không bao h xi đểu . cuối tuần thường phê cả tổ tốt .. tốt. khá. khá khá. nhưng vũ đánh nhau thường nói. em không biết. có vụ đốt sổ ghi đầu bài cũng không biết. mặc dù cái gì cũng biêt cũng không nên nói. im lặng là vàng. lớp trưởng là thằng đứng mũi chịu xào. nhưng cái gì cho qua được thì cho qua. thế mới được cả lớp quí.

---------- Post added at 16:23 ---------- Previous post was at 16:07 ----------

Nhớ hồi cấp II lớp mình cũng có 1 thằng khá não như chủ topic đây,là 1 con chó săn đắc lực của bà cô CN.Tiết học nhiệm vụ của nó là đánh hơi các bạn nói chuyện trong h học và ghi vào cuốn sổ tay,và các lần bị cô giáo hỏi mà ko trả lời dc ....Rồi 1 ngày nọ nó ghi mình vào sổ,thế là bà cô phạt trực nhật 2 tuần.Mình cú vl và nói với nó lí do ghi,nó bảo mình nói chuyện trong h học,mình hỏi nó thế mày có biết tao nói gì ko mà mày ghi,nó trả lời nó ko cần biết,nó thấy mở miệng ra nói là ghi thôi.Thế là sẵn máu nóng đục vào mặt nó 2 cái xịt máu mũi,và kết quả lên phòng giám thị và bị kiến nghị đuổi học 3 ngày,nhưng vì hạnh kiểm và học tốt nên ko bị đuổi mà chỉ bị làm kiểm điểm + trưa vào phòng giám thị ngồi thôi.
Mà nó vẫn chưa sợ,sau vụ nó càng kiếm chuyện và me mình ghi,thế là thêm 1 lần nữa mình canh ra nó ra về và đập cho 1 trận sống mái.Hsau ba nó lên trường gặp cô hiệu trưởng và hỏi chuyện nó bị đánh,mình bị gọi lên trình bày.Mình trình bày đầu đuôi lí do vậy.Ba nó cũng hiền lành và hiểu chuyện nên quay sang hỏi nó là "có phải con làm như bạn con vừa nói ko?",nó lí nhí gật đầu.Ba nó nói "bác hiểu rồi " và xin cô hiệu trưởng bỏ qua lỗi mình đánh nó và kêu 2 đưá bắt tay làm hòa.Còn phần ba nó,sau đó gặp cô giáo CN và đã phản ánh ghê ghớm cách dùng học sinh ghi tên làm xích mích lẫn nhau,sau đó ba nó bắt nó phải bỏ cái chức chó săn mà chuyên tâm học hành,còn bà cô CN thì tuyệt nhiên ko đả động gì tới mấy chuyện ghi tên nữa.

^
Còn bạn chủ topic mà vào lớp mình học mình bảo đảm bạn có bè đảng cỡ nào cũng mồm máu thôi,cái thứ mách lẽo bạn bè cùng lớp như bạn thì đếch có thằng nào mà ưa dc bạn đâu.

mình đọc xong cái này của bạn . buồn cười v l .thằng đó đáng đánh . kết mỗi câu " ,là 1 con chó săn đắc lực của bà cô CN.Tiết học nhiệm vụ của nó là đánh hơi các bạn nói chuyện trong h học và ghi vào cuốn sổ tay, " hài v l
 
Tui nghỉ trong lớp chủ pic chả có ma nào làm bạn hết, vì cậu quá lập dị.
Hòa đồng với bạn bè đi bạn, hòa mình vào họ đi, còn đang đi học mà làm thế thì sao này ra trường là hối tiết đó.
Phải biết đối nhân xử thế cho đúng bạn à.
 
Chỉnh sửa cuối:
Cho cái này chìm xuống đc rôì đấy, chủ topic câu sau đá câu trước và có mùi gió.không thì hơi hoang tưởng

giờ mới nhận ra à, đồng chí giác ngộ hơi trễ đấy ;))
 
Chẵng là dao nào buồn quá nên tâm sự với mọi người. Mình là một học sinh trong 1 lớp ngỗ nghịch và quậy . ( Chiếm 60% ) là không ra gì . Mình là bí thư của lớp . Tóm lại là trùm thua sau lớp trưởng. Được sự thương yêu của các thầy cô giáo bộ môn
Đặc biệt đối với GVCN mình là 1 người đáng tin cậy. Cô mình là một cô giáo khét tiếng về cách quản lý học sinh, mình cũng giúp đỡ cô trong việc liên lạc thường xuyên báo cáo tính hình lớp qua điện thoại SMS ( về đánh nhau, đổi chỗ, ko học bài ... ) .

Rồi sau đó một thời gian, mình bị cái lũ không ra gì trong lớp gán với cái là " SPY " . Tôi là một người nghiêm túc trong công việc, học trong lớp tôi không bao giờ cười vì một lý do rằng các bạn ấy giỡn chả có cái gì vui cả. Nên tôi cực kì nghiêm khắc trong công việc. Đối với các bạn tôi quản lý nếu không nghe tuy tôi là học sinh nhưng vẫn có thể kiến nghị đuổi học vài ngày cho chừa cái tính không nghe lời. Liệu tôi phải làm như thế nào để tránh tình trạng tụi nó gọi là SPY "

Tôi có tâm sự với người anh của tôi rằng, Và người anh tôi cho lời khuyên: " Cả 2 đều quan trọng, chủ yếu của mày là việc học, cố lên nhóc ạ ".

Đối với GVCN ( nếu tiếp tục ) : Tôi vẫn phải bị gán cái mát SPY trong lớp, nhưng tôi thú thật là tôi thích làm việc này, không vì ai nhưng vì lớp tôi muốn tụi nó bõ cái tật hỡ tí là đánh nhau, học hành bê tha, dốt nát. Nhiều lúc tôi nghĩ mặc xác tụi nó, nhưng tính thật thà thường thì cô giáo hỏi gì thì tôi nói nấy tôi không có suy nghĩ gì? Tôi là một người tốt trong lớp, đối với ai học hành yếu tôi sẵn sàng kèm cặp ( Chẳng hạn con bé ngồi cạnh tôi ) . Nhưng có ai hiểu rằng tôi làm tất cả vì mọi người, đây tụi nó lại ghét tôi vì cái miệng của tôi.

Đối với tụi học sinh trong lớp: Cái lũ không ra gì :| Học hành thì dốt nát, về cách ứng xử còn tệ hơn cả đứa trẻ cạnh nhà tôi. Tôi ghét tụi nó :|. Các bạn hãy cho mình lời khuyên, liệu mình phải từ bõ hay tiếp tục.

Sống kiểu này thì về mua 1 ký đường mà chơi với kiến đi bạn ^^
 
^
Mua 1 kg đường về mà cái thứ như này thì kiến nó cũng chả thèm chơi =))

---------- Post added at 00:54 ---------- Previous post was at 00:14 ----------

Mặc dù có thể chủ topic chém gió nhưng vẫn thích vào ném đá chủ topic vì mặt chủ topic dày vãi =))
 
làm mình nhớ đến hồi cấp ba, thằng bạn mình (vốn hơi điên điên) cầm cuốn sổ đoàn gì đó ghi lung tung, nào là vợ là hoàng thùy linh, năng khiếu bắn gunbound, chơi mu, rồi cái đoạn mô tả về đoàn, đoàn là tổ chức ăn chơi.... etc... con bí thư nó chả hiểu lục lọi thế nào mà vớ được cuốn sổ đó rồi đem nộp cho GVCN =))
 
làm mình nhớ đến hồi cấp ba, thằng bạn mình (vốn hơi điên điên) cầm cuốn sổ đoàn gì đó ghi lung tung, nào là vợ là hoàng thùy linh, năng khiếu bắn gunbound, chơi mu, rồi cái đoạn mô tả về đoàn, đoàn là tổ chức ăn chơi.... etc... con bí thư nó chả hiểu lục lọi thế nào mà vớ được cuốn sổ đó rồi đem nộp cho GVCN =))

Nhắc vụ lục lọi mới nhớ,cuối năm lớp 8 trường phát thưởng học sinh giỏi là những cái cặp y chang nhau và có ghi phần thưởng học sinh giỏi.Thế là trong lớp cũng hơn chục mạng có cái cặp ý.Sang năm lớp 9,1 hôm nọ truy bài đầu giờ cả lớp xếp hàng dưới sảnh,cặp thì để 1 đống cạnh nhau.Xui rủi sao hôm ấy gọi đúng tên mình lên truy bài,đang chém gió với đám bạn giật cả mình nghe kêu tên,lật đật chạy ra mở cặp lấy vở,mắt nhắm mắt mở thế nào mở nhằm cập,thò tay vào ngăn quen thuộc thì đụng phải gói gì mềm mềm (té ra là băng vệ sinh các bác ạ) =)),là do mở nhầm cặp con lớp trưởng =)),may mà ko ai để ý,liền đóng lại coi như chưa mở ra bao h. =))
 
nhất quỷ , nhì ma , thứ 3 học trò :) chủ topic làm thế có ngày tụi nó canh úp sọt cho chik mẹ cái tội mất dạy :-j
 
^
^
hồi cấp 1 tớ cũng dính một phát, nhưng là underwear của đứa bạn nào đó mà giờ mình chẳng nhớ tên cũng không nhớ mặt :"> (tiếc quá)
 
nhất quỷ , nhì ma , thứ 3 học trò :) chủ topic làm thế có ngày tụi nó canh úp sọt cho chik mẹ cái tội mất dạy :-j

Chủ topic mất dạy thực,siệu bựa,siêu hoang tưởng.Vote bạn 1 phiếu bé ngoan nè,
 
trường PTTH Nguyễn Du TPHCM, có 1 vụ vui lắm, có 1 thằng ( bạn cấp 2 của thăng em mình) nó học bên đó nghe mấy thằng kia nói xấu cô hay làm gì đó, cái nó nhắn tin cho cô cô xử lý. Sau đó nó kể cho mỗi thằng bạn thân nó nghe, thằng bạn thân kiểu gì ko biết đi kể cho cả lớp nghe. sau đó nó bị tẩy chay và hành hạ khá thảm. Cuối cùng bị tự kỉ và bỏ học.
Năm nay nó lớp 12. Mới xảy ra hồi đầu năm.
Cháu nào bên đó xác nhận thêm cái nữa cho chắc ăn.
 
Đọc #1 cảm thấy chán, không biết gia đình bạn có người làm lãnh đạo không, nếu có sau này dân đen như tớ suốt ngày khổ.
 
Cách hay nhất để quản lí một tập thể là được lòng mọi người chứ không phải kiểu "Quản không được thì cấm" như thường thấy - đặc biệt là đang có dấu hiệu ở GVN này.

Nhưng mà được lòng mọi người thì khó lắm. Tốn nhiều thời gian, công sức và chẳng mang lại lợi ích của mình bao nhiêu cả.

Thành thử ra người bình thường thì chọn thái độ sống thực dụng, nhắm mắt làm lơ lo cho bản thân yên ổn.

Người lãnh đạo nếu không có tài năng, đức hạnh và nhiệt huyết thì lại chọn cấm đoán, răn đe cho đỡ hao hơi tổn sức. Rốt cuộc thì trong cuộc sống ai cũng chỉ lo cho mình cả thôi - được mấy người nghĩ cho lợi ích tập thể, cho cộng đồng.

Anh chủ topic khuyên chắc cũng có ý như vậy. Nếu thấy áp lực quá, khó chịu thì thôi bỏ đi - lo cho bản thân mình trước đã. Ai không biết tự lo thì kệ, hơi đâu đi mua dây buộc mình.

Nhất là ở tuổi học trò, đâu có dễ mà nghe lời người khác. Những đứa ngỗ nghịch càng khó để mà làm bọn nó thức tỉnh hơn nữa. Nỗi băn khoăn của chủ topic chỉ có thể làm ngơ cho qua thôi chứ không làm gì được đâu - mà có làm thì cũng là trách nhiệm của thầy cô và gia đình bọn nó bạn à.

Thoải mái mà thả mình sống những ngày tháng đẹp thời áo trắng, vui đùa với đám bạn cuả mình. Đừng ôm theo nhiều việc phiền não làm gì.

Thân.
 
Tốt nhất bạn nên thư giãn 1 xíu, và nhường cái đang làm lại để cho bạn khác làm để họ cảm nhận được cái bạn đang làm. Và hãy hòa đồng với bạn bè, thời học sinh vui nhất là cái này mà, phải gét nhau mới nhớ, khi ra trường mới thân ^o^
 
mình cũng không biết nên khuyên gì nhưng..........kiểu này hoài thì dù nó có dám đụng hay không thì cũng có một ngày bạn bị hội đồng :)
 
Làm mình nhớ tới mấy con bí thư với lớp trưởng hồi còn đi học vãi =))

Nói chung là bạn đừng có tự đánh giá cao mình quá :>, và cả cái chức nữa ... Mình thấy mấy cái đó chả giúp ích đc tí kinh nghiệm nào khi lên ĐH cả.

Còn cái tiết mục nhờ hs ghi tên mấy đứa vi phạm thì nói thẳng, đó là cách làm rất hèn hạ, và nông cạn của giáo viên, mình rất là ghét loại này :-j. Và thêm nữa, là khi tốt nghiệp xong, cái nhớ nhất về trường là bạn bè, là những giờ quay quần bên nhau, chứ ko phải là những cái thứ vớ vẩn của cậu chủ thớt. Nghe kinh quá, ai ko biết chứ với tôi, trừ ba mẹ, gia đình và bạn thân ra, ai lo lắng giùm cho tương lai của tôi là tôi ghét vê lờ :>
 
Chốt lại là dù bạn thớt có chán ghét lớp thế nào đi nữa thì cũng để trong bụng thôi chứ đừng có thèo lẻo lại với giáo viên, không phải làm công ăn lương đâu mà bạn phải mất công mất sức thế.
Chúc bạn tận hưởng những giây phút ít ỏi của đời học sinh :)
Thân :-*
 
Back
Top