Pudge-Butcher
The Warrior of Light
- 29/3/09
- 2,211
- 123
Làm mình nhớ tới mấy con bí thư với lớp trưởng hồi còn đi học vãi
Nói chung là bạn đừng có tự đánh giá cao mình quá, và cả cái chức nữa ... Mình thấy mấy cái đó chả giúp ích đc tí kinh nghiệm nào khi lên ĐH cả.
Còn cái tiết mục nhờ hs ghi tên mấy đứa vi phạm thì nói thẳng, đó là cách làm rất hèn hạ, và nông cạn của giáo viên, mình rất là ghét loại này. Và thêm nữa, là khi tốt nghiệp xong, cái nhớ nhất về trường là bạn bè, là những giờ quay quần bên nhau, chứ ko phải là những cái thứ vớ vẩn của cậu chủ thớt. Nghe kinh quá, ai ko biết chứ với tôi, trừ ba mẹ, gia đình và bạn thân ra, ai lo lắng giùm cho tương lai của tôi là tôi ghét vê lờ
![]()
Chuẩn ! Chờ lúc bạn ra trường sẽ thấy, nhớ cái lúc sáng 6h30 dậy đi học, vào lớp trả bài ko thuộc bị làm bản kiểm điểm, đi đánh nhau bị mời phụ huynh, đánh bài, tán gái,.... :)
Còn nếu ngoan cố ôm cái cuốn sổ thì bạn đang uổng phí cái thời gian đẹp nhất đời.

, và cả cái chức nữa ... Mình thấy mấy cái đó chả giúp ích đc tí kinh nghiệm nào khi lên ĐH cả.
. Và thêm nữa, là khi tốt nghiệp xong, cái nhớ nhất về trường là bạn bè, là những giờ quay quần bên nhau, chứ ko phải là những cái thứ vớ vẩn của cậu chủ thớt. Nghe kinh quá, ai ko biết chứ với tôi, trừ ba mẹ, gia đình và bạn thân ra, ai lo lắng giùm cho tương lai của tôi là tôi ghét vê lờ 
, quậy ko quản nổi thì nó bị kiểm điểm trước tiên
.
Học hành thì dốt nát, về cách ứng xử còn tệ hơn cả đứa trẻ cạnh nhà tôi. Tôi ghét tụi nó