ko biết hôm này là cái ngày gì mà ae gvn rủ nhau ôm vợ xem tivi hết, ko thấy mặt của bất cứ nhân vật nào, thế mới lạ, đến phút cuối có chú Bin lên chiến đấu cùng chống lại sự xâm lược của mấy thằng Nhật. Mạng dạo náy thấy lạ, cả một buổi chiều bắn 3 vạch, tối 3 vạch, đêm 1 vạch, tự nhiên đang chuẩn bị đi ngủ thì phép lạ xuất hiện, sreach đc map 3 vạch. Thế là cùng chú Bin xông pha chiến trận, chú Bin do lâu ngày gác súng, quên ko lau và tra dầu mỡ nên súng rỉ bắn gà mổ thóc, số lần bắn chết địch chưa bao giờ vượt wa nổi số lần bị giết, phải nói chơi ground war, địch ta lẫn lộn, do số chiến sĩ tham gia wa lớn, ko thể kiểm soát đc, thành ra địch và ta có khi ngôi cạnh nhau ko nhận ra. Cái thú của chơi ground war là đc thưởng thức món lựu, vô cùng nóng sốt, có khi bạn đang chạy ko biết đâu với đâu thì bạn đã đứng ở cổng thiên đg bên cạnh những thiên thần ko cánh mà bay rồi. Bác totobebe, gặp hết khó khăn này đến khó khăn khác, bác lên từ rất sớm, để tìm một tia hy vọng. Song mỗi cố gắng là vô ích, bác rất là chăm chỉ chuyển từ nick này sang nick khác một cách ko mệt mỏi, và kết quả thế nào thì các bạn cũng đoán ra rồi đấy... bác đành chơi...HT34

. Chú dưa leo do những ấn tượng lần trc ae gvn để lại, nó hằn sâu vào tâm trí đến nỗi vừa lên live 1 cái là out, 1 lúc sau lên thì đá Fifa09 .
Thứ 7 xem ra còn ảm đạm hơn, thứ 7 là cái ngày gia đình quây quần bên nhau, sau những ngày chiến đấu của những chiến sĩ tổ xa vợ, vì thế đến T7 các chiến sĩ phải "trả bài" nên càng heo hút hơn.::(