Rainx
Legend of Zelda
- 23/6/06
- 909
- 1
- Thread starter
- #101
Hôm nay quả thật là một ngày đáng nhớ, ae gvn lên bắn COD đông như kiến, trận nào trận nấy rất chi là hoành tráng, đồng thời cũng là ngày trở về của bác P ( chính xác là cái 360 ) sau bao nhiêu ngày phiêu bạt trong Sg, anh bắn vẫn như ngày nào nhưng nhiều đàn em mới nổi cũng có phần lấn át
, lần này có sự tỏa sáng của nhiều ngôi sao : bác robbylai ( 2 lần ném lựu chết "địch" ), bác honzik CJ 2 lần giết cả đôi, bác Tiến xông pha nơi chiến trận chết ko thương thân mình
, chú Dưa Lê lần đầu tham gia cùng ae, ra mắt với thành tích ấn tượng : giết 1 và chết 30 trên tổng số 3 trận tham gia góm mặt và đã hy sinh vì...gamepad hết pin:cool:, Baohaong từ một tay bắn tỉa chuyên nghịp chuyển sang dần càn, cũng có phần nhỉnh tay xong đến phút cuối xin hàng vì lý do sáng mai đi học sớm, chú Nox ẩn nấp như thần, nhưng đến hôm nay lại đưa đầu ra ánh sáng để ae thấy mặt và tiễn đưa..., Chú Bin sau khi post hình đồi trụy có phần ô nhiêm bầu ko khí trong lành của ae cũng lên góp mặt làm cho ko khí của trận chiến có phần ngột ngạt, khó thở đúng như cái tên "Recycle Bin".... Bác totobebe và bác Boy đang chiến đấu ngang tàng tự nhiên biến mất ko một dấu vết để lại. Có thể nói, ae gvn bây giờ bắn COD bây giờ có chiến thuật và tinh thần đồng đội rất cao, thường đi 1 nhóm 2 ng nên cũng lên thiền đường cả đôi ( honzik
). Bài viết sẽ đc cập nhập chi tiết khi các nhân vật chính lên trực tiếp post bài...
, lần này có sự tỏa sáng của nhiều ngôi sao : bác robbylai ( 2 lần ném lựu chết "địch" ), bác honzik CJ 2 lần giết cả đôi, bác Tiến xông pha nơi chiến trận chết ko thương thân mình
, chú Dưa Lê lần đầu tham gia cùng ae, ra mắt với thành tích ấn tượng : giết 1 và chết 30 trên tổng số 3 trận tham gia góm mặt và đã hy sinh vì...gamepad hết pin:cool:, Baohaong từ một tay bắn tỉa chuyên nghịp chuyển sang dần càn, cũng có phần nhỉnh tay xong đến phút cuối xin hàng vì lý do sáng mai đi học sớm, chú Nox ẩn nấp như thần, nhưng đến hôm nay lại đưa đầu ra ánh sáng để ae thấy mặt và tiễn đưa..., Chú Bin sau khi post hình đồi trụy có phần ô nhiêm bầu ko khí trong lành của ae cũng lên góp mặt làm cho ko khí của trận chiến có phần ngột ngạt, khó thở đúng như cái tên "Recycle Bin".... Bác totobebe và bác Boy đang chiến đấu ngang tàng tự nhiên biến mất ko một dấu vết để lại. Có thể nói, ae gvn bây giờ bắn COD bây giờ có chiến thuật và tinh thần đồng đội rất cao, thường đi 1 nhóm 2 ng nên cũng lên thiền đường cả đôi ( honzik
). Bài viết sẽ đc cập nhập chi tiết khi các nhân vật chính lên trực tiếp post bài...
em ghét nhất súng phóng lựu luôn
.Boi vi phang xong 2 qua phong luu coi nhu minh cung teo lun,hehe!Rat cam on tinh than dong doi cua anh em,lan sau co gang di 1 nhom 3 nguoi de toi con kiem diem nhe:).Hom nay vui thi thoi roi...!
! Kg chơi kg ngủ đc !