Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Mày nghỉ luôn đi, mọi ng bắn chán rồi mới thấy mặt mày lên, mà lên lúc đò thì làm gì, làm bia đỡ ah??
haizz bác nói gì đau lòng thếhaizz thôi thì tạm biệt anh em ... từ nay em nghỉ ... mệt mỏi rồi ... tự ái rồi ...bye ( 10h gặp lại nhá :'> )
mà công nhận chú rain nói đúng thật
Dạo này tụi nó online lại cũng nhiều lắm. Không khí lại rôm rả rồi. Anh ko nhớ là em định 1 con hack khác hay virgin arcade nhỉ??!!
đùa mà chơi LIVE strict thì đúng là chỉ có bắn với GVN đc thôi !Lấy tuốc nơ vít mở bên trong ra.. lỡ nó dán mác bên trong thì sao ??đùa mà chơi LIVE strict thì đúng là chỉ có bắn với GVN đc thôi !
Chơi mãi éo sao, tự nhiên hôm nay bị thế là sao đây trời. Đá PES với Cu cuong cũng lag lòi...

Mẹ, mình bắn kém đã đành chứ do mạng mà thành gà thì ko chịu nổi nhưng hozic thì ngược lại...Tình hình hôm nay có vẻ khả quan hơn hôm wa, hôm wa do nhiều lý do mà chiến sĩ nào cũng uể oải ko hứng thú bắn cho lắm, nhưng đến hôm nay tình trạng đc cải thiện phần nào, hôm nay chứng kiến sự lên tay của những tay súng hồi trc bắn ko phải kém mà cũng ko hẳn là đỉnh lên ngôi, bác Tiến mọi khi xông pha chết ko thương cái mạng nay đã biết luồn lách chạy ngược chạy xuôi, làm đc mấy trận hoành tráng để mai lên đg đi TQ cho nó ngon. Bác to chỗ này bé chỗ kia, vẫn âm thầm như ngày nào, mic cắm, nghe anh em chém gió rõ từng câu nhưng vẫn ko nói lời nào ( lý do míc bị con dung chiêu "nhất phun nc ( nc bọt) nhì cắn hỏng" ) thế là bác chiến đấu trong im lặng, nấp trong im lặng và hy sinh trong im lặng, thành ra chẳng ai để ý đến bác, dù bắn có phần hơn mọi ngày. Chiến sĩ đặc biệt nhất trong ngày hôm nay phải chứng kiến sự lên tay của tay súng baohoang, rũ áo sniper ra đi, anh cầm M16 + phóng lựu chạy ngang chạy dọc chiến trường, làm cho ae bao phen toát mồ hôi ( Sg only, Hn đang mùa đông ), có thể nói giờ đây các tay sniper ko còn ngôi yên 1 chỗ kiềm điểm như mọi khi đc nữa, với ly do rất đơn giản, nằm bắn tỉa nhiều bị bệnh mông to ( Lee là điển hình ) nên các tay sniper đã bắt đầu tập chạy để giảm cân và che đi phần nào cái nguyên nhân dẫn đến cái chết bất ngờ.
Không khí vẫn như ngày nào, ae vẫn đông, xong những tân binh trong làng XBL ko thế mặt mũi đâu, xem ra chỉ mạnh điểm danh còn chiến đấu trong bóng tối. Hy vọng trong tg tời ae gvn lên đông hơn để có 1 room gvn only :hug:

! Mà bác Baohoang911 nick gì trong này ý nhỉ, cho xin cái Y!M cái !Tình hình hôm nay có vẻ khả quan hơn hôm wa, hôm wa do nhiều lý do mà chiến sĩ nào cũng uể oải ko hứng thú bắn cho lắm, nhưng đến hôm nay tình trạng đc cải thiện phần nào, hôm nay chứng kiến sự lên tay của những tay súng hồi trc bắn ko phải kém mà cũng ko hẳn là đỉnh lên ngôi, bác Tiến mọi khi xông pha chết ko thương cái mạng nay đã biết luồn lách chạy ngược chạy xuôi, làm đc mấy trận hoành tráng để mai lên đg đi TQ cho nó ngon. Bác to chỗ này bé chỗ kia, vẫn âm thầm như ngày nào, mic cắm, nghe anh em chém gió rõ từng câu nhưng vẫn ko nói lời nào ( lý do míc bị con dung chiêu "nhất phun nc ( nc bọt) nhì cắn hỏng" ) thế là bác chiến đấu trong im lặng, nấp trong im lặng và hy sinh trong im lặng, thành ra chẳng ai để ý đến bác, dù bắn có phần hơn mọi ngày. Chiến sĩ đặc biệt nhất trong ngày hôm nay phải chứng kiến sự lên tay của tay súng baohoang, rũ áo sniper ra đi, anh cầm M16 + phóng lựu chạy ngang chạy dọc chiến trường, làm cho ae bao phen toát mồ hôi ( Sg only, Hn đang mùa đông ), có thể nói giờ đây các tay sniper ko còn ngôi yên 1 chỗ kiềm điểm như mọi khi đc nữa, với ly do rất đơn giản, nằm bắn tỉa nhiều bị bệnh mông to ( Lee là điển hình ) nên các tay sniper đã bắt đầu tập chạy để giảm cân và che đi phần nào cái nguyên nhân dẫn đến cái chết bất ngờ.
Không khí vẫn như ngày nào, ae vẫn đông, xong những tân binh trong làng XBL ko thế mặt mũi đâu, xem ra chỉ mạnh điểm danh còn chiến đấu trong bóng tối. Hy vọng trong tg tời ae gvn lên đông hơn để có 1 room gvn only :hug:
Ke ke ! Có phân công thế nào thì trong team cũng có 1 ông bắn tỉa nhoa ! Boy xin đảm nhận vụ đó !
Ủa mà sao bác Lai biết tôi bị vợ nói nhỉ, bảo "có dở hơi kg anh! đang đêm lại nói chuyện 1 mình >.<"

, nói thật là tất cả phải đều có Hs thì mới bàn chiến thuật đc chứ. Mới cả map COD4 rộng hơn hẳn map CS nên thủ chỗ nọ chỗ kia khó lắm vì thế phải di chuyển liên tục. Mà nhiều lúc đối phương quét ra đa thì thủ mấy nó cũng ùa đến móc lốp đc vì nó chủ động hơn, mà COD4 có cái hay là biết đồng đội đang ở đâu nhờ bản đồ..nên cứ bám nhau mà đi càn quét. thấy chấm đỏ là a e ùa vào hoặc móc lốp, ném lựu.Troài, cái đó ai cũng biết bác Boy ơi, lúc bác cắm mic vào giọng bác + giọng vợ bác nghe rõ từng chữ một, ae bắn COD đa phần có vấn đề về âm thanh nên để mic to lắm nói cài gì cũng nghe thấy, đến nỗi tiếng thở phì lao động đường phố của baohoang còn vang khắp bản đồ nữa là...![]()
! Đùa, sợ vợ nó khổ thế đấy, mong anh em sau này có tính lấy vợ nhớ kiếm cô nào bắt nạt đc !Ke ke ! Có phân công thế nào thì trong team cũng có 1 ông bắn tỉa nhoa ! Boy xin đảm nhận vụ đó !
Ủa mà sao bác Lai biết tôi bị vợ nói nhỉ, bảo "có dở hơi kg anh! đang đêm lại nói chuyện 1 mình >.<"
thích nhất cái câu mà vợ anh nói

Bác to chỗ này bé chỗ kia, vẫn âm thầm như ngày nào, mic cắm, nghe anh em chém gió rõ từng câu nhưng vẫn ko nói lời nào ( lý do míc bị con dung chiêu "nhất phun nc ( nc bọt) nhì cắn hỏng" ) thế là bác chiến đấu trong im lặng, nấp trong im lặng và hy sinh trong im lặng, thành ra chẳng ai để ý đến bác, dù bắn có phần hơn mọi ngày.
