[GVN] Hội Vườn Đào - [GVN] Đào Viên - [GVN] Hội Đào Vườn

Status
Không mở trả lời sau này.
chừng 8v mặc hỗn hợp quân giới đời 3 và 4 thì chết chừng bao nhiu :-?
 
"AeĐàoviênchúýkônênkiêuchiếnvới7bichhoặcXQvớibấtkihìnhthứcvàlýdonàonếuaibịnóđánhtrướcthìpmmìnhmìnhsẽgiảiquyếtthx"

Nhận được thông báo này tui không hiểu lắm!
Phân tích chổ:
Không nên kiêu chiến Bất kỳ hình thức, lý do nào ....
bị nó đánh trước thì pm mình mình giải quyết.

Nói thẳng, chả biết thằng nào soạn cái tin ngu này, thế thì tớ đéch thèm ở LM nữa, tớ xin kíu!
Tin thần của GVN là gì "thề chết không hàng dù địch mạnh cõ nào" giờ nghe thông báo mà mang nhục ... nãn ... tớ íu thật nhưng rất to mồm, thằng nào xúc tớ tớ củng bừa không lại tớ treo MCB .... còn cái kiểu như thông báo tớ đéch làm được, thằng nào cạnh tớ mà loe ngoe tớ xúc tất ...... sống với phương châm "đéch sợ thằng nào".

P/s ai có trách nhiệm quản lý GVN đào viên, 1 là trả lời thắc mắc, 2 là làm ơn đá tớ văng khỏi LM thank for read!
 
Đây boss sơn việt đây :D tổng cộng 110k lính :P a e xem đừng chê bai em :-s
Mặt trận Tử Đồng vẫn đánh nhưng chắc đợi chỉ thị của xếp Squall ;))
 

Attachments

  • SV.JPG
    SV.JPG
    58.5 KB · Đọc: 53
thiệt hại của bác DarkD phê quá :|

đang đánh ai ;;), tớ mang quân đi đánh với :">, đang cần thêm cái thành :">
 
3 menber của 7bich 1 là Anhkhoa87 2 là ATBE eng 3 là AniXinh
Trong đó đang thương thuyết với AnhKhoa87 :D nếu đc thì chỉ coa ATBE eng va AniXinh
 
Nếu bất cứ ai còn đánh mem mình ở Ích CHâu thì anh em cứ thằng mặt mà phang cho tớ. Chẳng phải nể thằng nào cả. Anh em mình cũng cần tập trận cho quen, khói lửa chiến tranh mà đến ÍCH thì nhà nhà cũng phải đánh , nông dân cũng phải ra trận . Giết :))
 
3 menber của 7bich 1 là Anhkhoa87 2 là ATBE eng 3 là AniXinh
Trong đó đang thương thuyết với AnhKhoa87 :D nếu đc thì chỉ coa ATBE eng va AniXinh

Chỗ quân farm sơn việt của bác là đủ cho thằng anhkhoa87 đi đấy.
Cứ thịt nó đi
Số người lên Duyễn có 10 member thôi mà.
Ở ích còn mc HVĐ là uminhcusi và ông bạn hai cau bai và....
Đông bỏ xừ
 
Chỗ quân farm sơn việt của bác là đủ cho thằng anhkhoa87 đi đấy.
Cứ thịt nó đi
Số người lên Duyễn có 10 member thôi mà.
Ở ích còn mc HVĐ là uminhcusi và ông bạn hai cau bai và....
Đông bỏ xừ

Chơi rùi =)) pháo đã bắn turn 1 đêm nay bắn suốt đêm ngày mai bắn thành
:))
 
Nếu bất cứ ai còn đánh mem mình ở Ích CHâu thì anh em cứ thằng mặt mà phang cho tớ. Chẳng phải nể thằng nào cả. Anh em mình cũng cần tập trận cho quen, khói lửa chiến tranh mà đến ÍCH thì nhà nhà cũng phải đánh , nông dân cũng phải ra trận . Giết :))

đúng các bác cứ để anh em yếu yếu ra gió 1 tý cho nó cứng cáp.
 
GVN đã tuyên bố bình định Ích Châu tức Ích Châu là sân nhà. Mặc dù ko có ý muốn làm bá chủ Ích Châu nhưng bất cứ ai có hành động quân sự liên quan đến anh em thì cứ triệt tiêu thẳng.
 
A e nào ở Tử Đồng chú ý muốn tham gia trận chiến thì pm yahoo [email protected] nhé không phổ biến trên đây đề phòng spy :D
 
trước khi lên đánh TTV và dc sự đồng ý của MC mình đã bem 2 mem vô thần rồi :D:D:D
có khi mình về IC đánh nhau đây , trên này chán quá ...các bác đánh hết rồi còn gì
 
Nhận được tin pm là có người trong GVN bị bạn voicoi hay voicon gì đó thăm dò hơn 3 lần. Theo mọi người nên kick hay để điều tra xem phản ứng hoặc biện hộ của y ra sao :-/
 
bá henman xem lại bên GVN hội đào vườn,có thành viên do thám rất nhìu lần bên GVN đào viên,không hỉu vì sao,bác hỏi thằng đó thử
[Thăm dò] Ngan_coi thăm dò bach de(Chưa đọc) 2009-02-14 14:56:16 Kiểm tra
[Thăm dò] Vit_coi thăm dò mach thanh(Chưa đọc) 2009-02-14 14:20:53 Kiểm tra
[Thăm dò] Ngan_coi thăm dò mach thanh(Chưa đọc) 2009-02-14 14:20:36 Kiểm tra
[Thăm dò] Vit_coi thăm dò mach thanh(Chưa đọc)
 
:-/ Mới đi Valentine về, có mí việc thế này làm tớ rất là bực mình....
:-/ Ở Hưng Cổ tính ra đến giờ đánh nhau cũng kéo dài cỡ gần 2 tuần rồi, lúc đầu nhận định của tớ là quân ta ở đây cực thưa nên phải xuống cứu gấp.
Vì lí do tài chính nên tớ ko sử dụng Lánh Khởi xuống được ( vào thời điểm này còn có 400 vcoin...) nên đành di chuyển trại xuống, tính ra trong 3 ngày cũng đã kịp kéo doanh trại vượt 5 Quận ( từ Ba Đông -> Hưng Cổ ) để tham chiến.
Trước khi đi đã Pm nhờ các thành viên ở dưới đó gửi lúa tiếp tế để kéo quân xuống kịp. Haicaubai nhờ gần hơn nên tham chiến trước, nói chung là tình hình tiến triển tốt....
Rồi bắt đầu ... 1 số vấn đề nảy sinh:
1/ Lương thực : haicaubai liên tục thiếu lúa trong khi các thành viên ở Hưng Cổ ko bơm lên nhiều ( chỉ 1,2 người chịu gửi lúa qua, và đến giới hạn thì phải ngứng theo luật cấp tài nguyên.), kết quả là 87k kị của ông này thường phải chết dí trong thành của bebeo ( ko có lúa mà kéo ra ngoài, xung quanh toàn thành chết hết lúa ). Hậu quả là haicaubai phải kéo 87k quân này đâm đầu vào thành của 1 thành viên EF vì cạn lúa. ( và bị bọn chúng thách đấu giảm sĩ khí liên tục - lý do là hắn ko có online ). Kết quả chết sạch 87k lính mặc dù nếu hắn có online thì win chắc ( vì tướng của hắn cầm đủ 87k kị - lv 180 ).
Sau vụ đó hắn tuyên bố ko thèm lên Hưng Cổ nữa vì ko được cấp lúa như đã hứa.
2. Sau khi haicaubai chết sạch quân thì tớ cũng kéo binh xuống kịp thời, và phát hiện ra 1 số thứ...
Ở Hưng Cổ thì ra có đến gần chục thành viên của cả Đào Viên lẫn Hội Vườn Đào xung quanh.... Danh vọng ai cũng khá cả... mà ko ai chịu giúp ai, để Hideout và bebeo bị quây 3,4 ngày liền ...
Thật sự ko hiểu.
3. Vẫn là vấn đề cũ, tớ lợi dụng bọn kia tấn công haicaubai thiệt lính nên đã phá tan quân thủ của 2 thành của phía EF, nhờ anh em chuyển pháo qua tấn công... thì ko có hồi đáp. Quân lực vì thiếu lúa nên cũng chỉ trữ nổi 50k quân túc trực trong trại. Ko có pháo tiếp sức , công thành thất bại nên tớ lui về vây xung quanh nhóm EF, chờ xung quân mới lên. Hôm nay đi Valentine về thì mở chiến báo bị úp sọt chết sạch quân thủ ( 1 EF bên Chu Đề gửi 60k lính qua phối hợp. Nói chung thì cũng chả trách vì mình bị sai chiến thuật, nhưng ngay sau đó 1h có 1 lá thư gửi đến...
Thư của 1 thành viên Hội vườn đào, danh vọng hơn 5 mil gửi đến ca thán la lối bị Xích Quỷ úp sọt, bắn nát thành...
Khi kiểm lại thì thấy lão này ngay ở Hưng Cổ ????
:-/ Có vẻ như quá nhiều người ỷ lại vào danh tiếng của LM + lo cho cái thân nhiều quá, chả thèm để ý đến ai, đến nổi giờ chỉ 3,4 thành nó quây đánh cho thì tối cả mặt mũi, trong khi xung quanh thành viên trong Lm gần chục mạng...
Khá là buồn....=((
 
hồi trước có mỗi cái trại Xích Quỷ với trại của etenal,xung quanh toàn thành GVN mà 4,5 ngày mới đuổi đc,báo hại 2 ông Hide Out với bebeo cầu cứu tận tui ở Ti Châu.2 thằng đó binh cao lắm tầm 8-9v,xung quanh thì toàn mấy ông thành cao hào sâu mà ko vác quân ra đập đc,chán
 
thành viên của ta bây giờ không có sự tinh nhuệ cần thiết, toàn các bác đánh theo kiểu the sim thì làm sao mạnh được, được mỗi cái tiếng thôi, bị đánh mà cùng quân không biết họp nhau mà đánh trả thì quá chán, theo tớ nên nhanh chóng quy hoạch lại các vùng, mỗi vùng để một người làm trưởng thôn :)), như thế tập hợp anh em dễ hơn là để các trwongr lão chạy long sóng sọc đi cứu viện thế này, ý này bác lý đã nêu ra từ lâu, mình nên nhanh chóng tiến hành, có vậy mới bình định ngon lành Ích, chứ cứ đánh lẻ tẻ, tự lo thân thì lâu nữa mới bình định xong Ích
 
:-/ Mới đi Valentine về, có mí việc thế này làm tớ rất là bực mình....
:-/ Ở Hưng Cổ tính ra đến giờ đánh nhau cũng kéo dài cỡ gần 2 tuần rồi, lúc đầu nhận định của tớ là quân ta ở đây cực thưa nên phải xuống cứu gấp.
Vì lí do tài chính nên tớ ko sử dụng Lánh Khởi xuống được ( vào thời điểm này còn có 400 vcoin...) nên đành di chuyển trại xuống, tính ra trong 3 ngày cũng đã kịp kéo doanh trại vượt 5 Quận ( từ Ba Đông -> Hưng Cổ ) để tham chiến.
Trước khi đi đã Pm nhờ các thành viên ở dưới đó gửi lúa tiếp tế để kéo quân xuống kịp. Haicaubai nhờ gần hơn nên tham chiến trước, nói chung là tình hình tiến triển tốt....
Rồi bắt đầu ... 1 số vấn đề nảy sinh:
1/ Lương thực : haicaubai liên tục thiếu lúa trong khi các thành viên ở Hưng Cổ ko bơm lên nhiều ( chỉ 1,2 người chịu gửi lúa qua, và đến giới hạn thì phải ngứng theo luật cấp tài nguyên.), kết quả là 87k kị của ông này thường phải chết dí trong thành của bebeo ( ko có lúa mà kéo ra ngoài, xung quanh toàn thành chết hết lúa ). Hậu quả là haicaubai phải kéo 87k quân này đâm đầu vào thành của 1 thành viên EF vì cạn lúa. ( và bị bọn chúng thách đấu giảm sĩ khí liên tục - lý do là hắn ko có online ). Kết quả chết sạch 87k lính mặc dù nếu hắn có online thì win chắc ( vì tướng của hắn cầm đủ 87k kị - lv 180 ).
Sau vụ đó hắn tuyên bố ko thèm lên Hưng Cổ nữa vì ko được cấp lúa như đã hứa.
2. Sau khi haicaubai chết sạch quân thì tớ cũng kéo binh xuống kịp thời, và phát hiện ra 1 số thứ...
Ở Hưng Cổ thì ra có đến gần chục thành viên của cả Đào Viên lẫn Hội Vườn Đào xung quanh.... Danh vọng ai cũng khá cả... mà ko ai chịu giúp ai, để Hideout và bebeo bị quây 3,4 ngày liền ...
Thật sự ko hiểu.
3. Vẫn là vấn đề cũ, tớ lợi dụng bọn kia tấn công haicaubai thiệt lính nên đã phá tan quân thủ của 2 thành của phía EF, nhờ anh em chuyển pháo qua tấn công... thì ko có hồi đáp. Quân lực vì thiếu lúa nên cũng chỉ trữ nổi 50k quân túc trực trong trại. Ko có pháo tiếp sức , công thành thất bại nên tớ lui về vây xung quanh nhóm EF, chờ xung quân mới lên. Hôm nay đi Valentine về thì mở chiến báo bị úp sọt chết sạch quân thủ ( 1 EF bên Chu Đề gửi 60k lính qua phối hợp. Nói chung thì cũng chả trách vì mình bị sai chiến thuật, nhưng ngay sau đó 1h có 1 lá thư gửi đến...
Thư của 1 thành viên Hội vườn đào, danh vọng hơn 5 mil gửi đến ca thán la lối bị Xích Quỷ úp sọt, bắn nát thành...
Khi kiểm lại thì thấy lão này ngay ở Hưng Cổ ????
:-/ Có vẻ như quá nhiều người ỷ lại vào danh tiếng của LM + lo cho cái thân nhiều quá, chả thèm để ý đến ai, đến nổi giờ chỉ 3,4 thành nó quây đánh cho thì tối cả mặt mũi, trong khi xung quanh thành viên trong Lm gần chục mạng...
Khá là buồn....=((
thế thì click ra bem nhào đầu đi,đã vào LM mà khư khư ôm mạng thì cho nó ra là vừa,vào chả dc cái j,khéo bị spy nữa x(
chỉ là 3 thằng EF ,4-5 acc mỗi acc 3v lính đủ quây nó mà mấy thằng ấy làm quái j mà ích kỉ thế ,nghe mà tức x(
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top