Ghoul ăn người và ăn lẫn nhau. Người thì ngon, ghoul thì tởm nhưng vẫn hấp thu được. Chiểu theo cái này thì sữa ghoul mẹ (nếu có) cũng xơi được nhưng không ngon. Kể ra nếu cái này possible thì nhiều drama của Ken sẽ được hóa giải. Cứ mỗi khi anh lên cơn thì sẽ có người vạch vú ra là ổn :P dù không ngon miệng.
Khả năng cao hơn là ghoul nuôi con theo kiểu đám ăn thịt như đại bàng, mớm máu, thịt người. Kết hợp với sữa khi bất đắc dĩ.
1. Please organize your thought trước khi trả lời và hơn nữa phải hiểu căn bản về cái đang bàn đã. Những cái 'ơ hay', 'thế thì' mà bạn nói đều là rất bình thường theo khái niệm đúng của masterpiece. Giải thưởng, uy tín cá nhân chỉ là hạt cát to hơn trong một quả núi cát được bồi đắp qua nhiều thế hệ và thử thách qua gió bão thời gian. Và đương nhiên đám mới ra sẽ phải loại bỏ cái áo hype ban đầu, thời gian sẽ đưa nó về dung vị trí của mình.
2. Lần thứ 3, lại ngắn gọn thế này: S;G giải quyết paradox 'hợp lý' ra sao? Bằng cách đẻ ra những khái niệm như world line convergence và attractor field - những khái niệm khá stupid khi chỉ nhìn thoáng qua dưới những logic cơ bản. Ví dụ luôn, butterfly effect nói rằng một thay đổi nhỏ nhất (cánh bướm) sẽ tạo ra một kết cục thay đổi lớn (bão). Chiếu theo thì World line sẽ chả bao giờ converge mà sẽ ngày càng khác nhau. Nhìn rộng hơn butterfly effect là nguyên lý thứ 2 của nhiệt động lực học vè entropy, thì 2 khái niệm trên là simply bullshit - aka miếng săm sao vàng vá plot mà thôi. Last time nhé.