[H]otaku Headquarter ► 10th Anniversary ► It's Purrsona Time !!

nhờ event khựa quậy biển Đông mà biết fb mình lắm friend đầu bò =)
số người suy nghĩ thấu đáo chưa quá 1 bàn tay -_-
 
Nick chính của mình chả có ai đầu bò, phẻ thật, đỡ phải ignore :D
Mà kể ra cũng lắm thành phần hiếu chiến cứ hô hào vớ vẩn >.<
 
Xưa giờ chả xài FB bao giờ. Chỗ đó đa phần vô bổ chứ có mấy thứ hay ho đâu.

Mà mình thắc mắc không lẽ cả HN chỉ có duy nhất chỗ Núi Trúc đấy là dạy tiếng Nhật à? Không còn chỗ nào khác sao? Ở HCM thấy nhiều lắm mà?
Cũng như ở SG thì cứ rủ nhau qua Đông Du học cả mớ đấy thôi. Thương hiệu cả.
 
Sài Gòn còn có Sakura cũng uy tín nữa nhưng mà đắt. Đông Du tạp bỏ xừ, một lớp đông như cái lớp cấp 3, mình học vài buổi chán bỏ. Nó nổi là vì nó có cái chính sách đứa nào học tốt thì được đi Nhật thôi (Ryo đi kiểu này)
 
Xưa giờ chả xài FB bao giờ. Chỗ đó đa phần vô bổ chứ có mấy thứ hay ho đâu.


Cũng như ở SG thì cứ rủ nhau qua Đông Du học cả mớ đấy thôi. Thương hiệu cả.

Fb biết xài là vô cùng tiện lợi nhé. Tính kết nối cực cao. Mình học đh hết 90% các môn là có 1 group trên fb (mặc dù trường có cả 1 hệ thống quản lý hoc tập nhưng chắc chỉ dùng để up bài tập =) ). Tài liệu, thông báo, thảo luận các kiểu đều được cho lên đấy, cập nhật từng phút rất kịp thời. Nhiều event hay, việc làm, các group chuyên đề đều được đưa lên. Nhiều lúc buồn đời lên đấy ngắm gái cũng tốt =)) . Khá hữu dụng khi tìm người quen. Mình tìm được gần chục đứa bạn cấp 1 và cả lớp cấp 2 cũng nhờ nó. Nói chung là biết cách xài và biết làm sạch mấy trang quảng cáo thì fb ngon lành lắm.
 
Chỉnh sửa cuối:
delac chắc quen kiểu elitist jerk như sickos hay nhóm nhỏ hơn, chứ còn khi ra các cộng đồng lớn kiểu gì cũng có các thành phần khó chịu.

FB thì tùy cách sử dụng, mình chủ yếu chỉ xài tán phén với bạn bè là chính. Còn thường không bao giờ ngó coi coi mấy đứa khác nó post cái gì đặc biệt mấy đứa con gái.
 
Này thì facebook
ILi0sBg.jpg

s3xtGZi.jpg

Nghe nói thằng này bị công an hốt rồi. không biết có thật không
 
Bị tóm rồi, youtube đang đầy clip bị công an bắt =)) Thằng bé cũng ngu, cứ nghĩ server bên Mỹ thì công an không truy ra được =))
 
không liên quan chứ lão nào xài cái font nhắng vãi =))
 
Fb biết xài là vô cùng tiện lợi nhé. Tính kết nối cực cao. Mình học đh hết 90% các môn là có 1 group trên fb (mặc dù trường có cả 1 hệ thống quản lý hoc tập nhưng chắc chỉ dùng để up bài tập =) ). Tài liệu, thông báo, thảo luận các kiểu đều được cho lên đấy, cập nhật từng phút rất kịp thời. Nhiều event hay, việc làm, các group chuyên đề đều được đưa lên. Nhiều lúc buồn đời lên đấy ngắm gái cũng tốt =)) . Khá hữu dụng khi tìm người quen. Mình tìm được gần chục đứa bạn cấp 1 và cả lớp cấp 2 cũng nhờ nó. Nói chung là biết cách xài và biết làm sạch mấy trang quảng cáo thì fb ngon lành lắm.
Chả cần dùng tới nó thì tớ đã thừa sức giải quyết hết việc cần làm. Học đại học trước giờ chả trông vào bọn cùng lớp được mấy vì đa số toàn bọn ăn hại, chỉ biết bàn nhảm chứ đến lúc làm việc chả được mẹ gì. Mà tớ cũng chả cần tìm đám hồi cấp 1, 2 hay 3 gì vì cũng chả thân + chả rảnh. Làm việc ở cty thì 1 là mail, 2 là điện thoại, còn twitter hay FB là ban sạch trong giờ làm. Chưa kể còn dễ mất thời gian cho mấy cái không đâu + ngứa mắt với mấy thằng ngu mà thích tỏ ra nguy hiểm. Cân nhắc lợi hại thì chả bõ công xài. Thứ để giải trí thì chả thiếu. Ngày nào bạn bè tớ chả send cả mớ qua Yahoo hay Skype. Khi nào chán muốn tìm thứ đổi gió thì đã có Youtube với 4chan rồi.
 
Lại thêm 1 thằng ngu nữa =))
10269622_554313768019310_6644314798862405986_n.jpg
 
Chơi ngu lấy tiếng, đến khi bị tìm tới tận nhà thì mặt xanh ngắt cả lên...
 
Item Desynthesis
A new feature allowing players to break down unwanted items to reclaim crafting materials.
praise Yoshi :((
:((
 
Chả cần dùng tới nó thì tớ đã thừa sức giải quyết hết việc cần làm. Học đại học trước giờ chả trông vào bọn cùng lớp được mấy vì đa số toàn bọn ăn hại, chỉ biết bàn nhảm chứ đến lúc làm việc chả được mẹ gì. Mà tớ cũng chả cần tìm đám hồi cấp 1, 2 hay 3 gì vì cũng chả thân + chả rảnh. Làm việc ở cty thì 1 là mail, 2 là điện thoại, còn twitter hay FB là ban sạch trong giờ làm. Chưa kể còn dễ mất thời gian cho mấy cái không đâu + ngứa mắt với mấy thằng ngu mà thích tỏ ra nguy hiểm. Cân nhắc lợi hại thì chả bõ công xài. Thứ để giải trí thì chả thiếu. Ngày nào bạn bè tớ chả send cả mớ qua Yahoo hay Skype. Khi nào chán muốn tìm thứ đổi gió thì đã có Youtube với 4chan rồi.

Vậy chắc hoàn cảnh của cậu khác với mình rồi nên fb ít tác dụng. Lớp đh của mình nhiều siêu nhân lắm, giảng viên cũng rất giỏi lại nhiệt tình nên thảo luận trên fb rất hữu ích. Bạn bè lúc trước cũng nhiều nên dùng fb liên lạc với tổ chức event rất tốt. Giải trí thì cũng tạp nham thật nhưng nhiều lúc thấy cũng nhiều thứ hay ho, đặc biệt là lúc lười vào mấy cái động khác =) Còn mấy thành phần nguy hiểm thì chốn công cộng nào chả có, như cái gvn này cũng thiếu cha gì, mình cũng ngứa mắt nhưng luôn tâm niệm 1 điều "đạo bất đồng thì ko nói chuyện được" nên cứ coi đó là ko khí thôi =))
 
praise Yoshi :((
:((

LOL đến tận giờ mới có cái feature này =))=))=))

Các bạn sướng nhỉ, nhiều time chơi game ghê T___T

PS : Nhờ FB mà mình kiếm được việc làm thêm bên này =)) mà nói thật cũng không khoái FB lắm ngoài dùng để liên lạc với bạn bè, người thân thôi.
 
Lolz, cả cái box này giờ còn 1 mình topic này là tớ còn vào. Chưa bỏ luôn ko lên đã là rảnh rồi đấy.

Mấy hôm nay công việc hơi nản. Mãi đến giờ mới đỡ được xíu. Cái công ty cái gì cũng ok chỉ trừ khâu quản lý. Làm chất lượng ko muốn, cứ cố ép người ta làm lụi cho xong lẹ rồi đến khi có biến lại nhè thằng làm ra mà trị. Sau này có khi phải nhảy việc quá.
 
praise Yoshi :((
:((

LOL đến tận giờ mới có cái feature này =))=))=))

Các bạn sướng nhỉ, nhiều time chơi game ghê T___T

PS : Nhờ FB mà mình kiếm được việc làm thêm bên này =)) mà nói thật cũng không khoái FB lắm ngoài dùng để liên lạc với bạn bè, người thân thôi.
Mong là nó salvage dc toàn bộ các loại gear, chứ ko restrict.

Cũng mong là Ramuh làm sao cho khó chút, chứ như Levi đánh buồn ngủ bỏ mẹ.
 
Robocop phần mới coi hơi chán :v, xoáy sâu vào ba cái vấn đề nhân văn nhiều hơn phần cũ.
 
Back
Top