chaos's reborn
snake, snake, snaaaake
- 3/11/05
- 8,397
- 62
Ai biết làm sao bypass password của win7 Ultimate không? Hình như đặt cái pass mới dùng Unikey hay sao mà giờ gõ lại đek vào được máy nữa.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Boot ở safemode giờ ko thấy user administaror đâu cả ~.~1. Boot ở safe mode
2. Vào user Administrator
3. Run lusrmgr.msc
4. Right click user, Set Password...
5. ????????
6. PROFIT
Hồi xưa thi ĐH, ông già khóa pass con lap, toàn làm trò này để phá![]()




http://answers.microsoft.com/en-us/...indows-7/62a99dcc-b976-4ad1-9ac5-e7bf803eab83
If Administrator doesn't appear on the Welcome Screen, enable it as follows:
Method 1 - If you have a Windows 7 installation DVD (not a recovery DVD) you can boot the system with it. Select the default language, then choose "Repair your computer". Then select "Command Prompt". At the command prompt type:
net user administrator /active:yes [enter]
Remove the DVD, reboot the computer, and log into the built-in Administrator account.
Không được nữa thì chắc chịu, chuẩn bị cài lại win![]()
Máy mình là MAC, không có ổ CD mới buồn chứ ~.~Thử dùng cái này xem
http://www.avoiderrors.net/reset-recover-windows-7-forgotten-password/
Hiren’s Boot thì (chắc là) uy tín![]()
Đâu đâu? Tớ xem với nào?Buồn buồn lướt fakeboob tí thấy có shop in cho preorder bản dịch EroSensei của bạn Cháo rồi lol :v
https://www.facebook.com/truyendep/...0298798414735/633022970142315/?type=1&theaterMáy mình là MAC, không có ổ CD mới buồn chứ ~.~
Đâu đâu? Tớ xem với nào?
Mà có khi chờ dịch full OreImo cũng làm 1 bộ để vào tủ :3

Ợ, lại còn có tiền sử như thế cơ à, hay là để tớ qua đập bàn đòi quyền lợi nhé![]()

3 em Đài Loan xinh cực kì đang đi du lịch, hôm qua vừa từ Kyoto về, mai đi Tokyo. Lúc đầu mới đến nói tiếng Anh tưởng Hong Kong, đến lúc nói tiếng Phổ thông mình mới buột miệng hỏi từ đâu đến = tiếng Trung, order một đống thức ăn toàn là đặc biệt không có trong menu, vì tụi nó oder nhiều nên lão chủ hàng cũng bảo bếp làm, thế là lúc mang rượu với đồ ăn ra tụi nó mời mình uống cùng, lúc đầu mình ngại nhưng lão chủ thấy thế gật đầu ok thế là uống + chụp ảnh cùng luôn
đến lúc ra về nhà hàng tặng một chai rượu, mình thì được bao 2000 yen 
có khi đây là bắt đầu của sự nghiệp dzai bao của mình 

Bao với boa khác nhau chứ, tiền boa thì đúng nghĩa là tiền tip rồi, còn bao thường là bỏ tiền trọn gói để thuê địa điểm/dịch vụ/ngườiđể làm gì đó. Đọc qua cứ tưởng MD đi làm trai bao thật
![]()

nói bao người ta nhầm thành Host thì chết 