- 31/8/07
- 8,134
- 5,351
rất tiếc là ăn xong vẫn sống đến h anh ợĂn xong có làm sao ko? Có khi nó muốn chú tự biết khó mà lui cũng nên![]()

phải chi hồi đó đau bụng thì có cớ quit game, cù cưa rồi giờ.....
haizz
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
rất tiếc là ăn xong vẫn sống đến h anh ợĂn xong có làm sao ko? Có khi nó muốn chú tự biết khó mà lui cũng nên![]()

Hu hu....ít ra anh còn có. Em thì....trái tim không tì vết và sắp thành phù thủy giống ông Diablo....hu hu hu....rất tiếc là ăn xong vẫn sống đến h anh ợ
phải chi hồi đó đau bụng thì có cớ quit game, cù cưa rồi giờ.....
haizz
Vãi cả prank

trước cũng được ex làm bento![]()
thiết bị nước ngoài thường 110v mang về hoặc cắm biến thế không thì phải đi làm lại nguồn 220v luôn, còn lỡ bùm thì nguy cơ đứt ic mạch hơi caoVãi cả prank
Mua cái nồi cơm điện từ Jap về, hí hửng cắm vào nó nổ cái tạch, điện không đúng. Giờ chỉ cầu trời cắm ổn áp vào chạy được, ko thì đúng là chỉ có bán sắt vụn.
Nghe người ta khuyên là ôm về VN mấy ông thợ điện dân dụng chữa được, chả biết có đúng ko.
Cái chết tiệt ở chỗ là dây nguồn nó ghi 250v mới cú chứ, làm mình yên tâm cắm điện và thế là....thiết bị nước ngoài thường 110v mang về hoặc cắm biến thế không thì phải đi làm lại nguồn 220v luôn, còn lỡ bùm thì nguy cơ đứt ic mạch hơi cao

Vấn đề là tiền gửi lại về Jap thì cũng bằng mua cái nồi mới rồihàng nội địa nhật hả vậy điện thế 120v chứ, không thì chắc thằng bán nó thiếu dây móc đại cái dây nào cho vừa rồi. Nếu nồi cơm chức năng đơn giản thì làm lại mạch thay linh kiện được, còn có tích hợp nhiều chức năng nếu có mạch bảo vệ thì có cơ may sửa được, không có mạch bảo vệ cháy ic thì vừa tìm ic thay vừa phải lấy được code điều khiển ic là hơi khó
Cái dây nó ghi 220v thì lỗi tại thằng bán chứ nhỉ, gửi lại chính quốc bắt nó đền![]()
, đời đen thế đấy.Mango/animu/LN/eroge plox chứ đào đâu ra :vBác ở Nhật vậy thấy nữ sinh Nhật làm bento cho bạn trai ăn trong giờ nghỉ trưa bao giờ chưa?
Xài đồ gia dụng bao giờ chả phải chú ý điện áp 


Tớ cũng xấp xỉ 28, cơ mà sự thật là có kiếm đi nữa cũng chả biết đến bao giờ mới có nên cứ đành tỏ vẻ cố gắng kiếm cho phụ huynh an lòng =)Mango/animu/LN/eroge plox chứ đào đâu ra :v
Mà các thanh niên có vẻ sốt sắng kiếm gấu nhỉ. Chả bù tớ sắp tròn 28 đến nơi rồi vẫn vô tư :v
^ Fail quáXài đồ gia dụng bao giờ chả phải chú ý điện áp
![]()
Chọn từ ngữ kém quáCái gì có thể hư cấu, có thể ko có bento...nhưng tớ có thể khẳng định việc sniff sịp của gái khi bắt gặp sịp gái để lại trong phòng tắm là có nhé. Hồi đó mới lớp 3, lớp 4 tớ đã...làm thế (nhiều lần) rồi (với cái sịp của chị).
Đồ của con gái ai lại gọi là sịp
Phải gọi là quần chíp hoặc xi líp 
Quote lại khỏi editCái gì có thể hư cấu, có thể ko có bento...nhưng tớ có thể khẳng định việc sniff sịp của gái khi bắt gặp sịp gái để lại trong phòng tắm là có nhé. Hồi đó mới lớp 3, lớp 4 tớ đã...làm thế (nhiều lần) rồi (với cái sịp của chị).

Cảm ơn rất nhiều.Quote lại khỏi edit![]()