[H]otaku Headquarter ► 10th Anniversary ► It's Purrsona Time !!

Mấy cái SP đó chưa xem :D

EVA 3.0 mai chiếu rồi, giữa năm sau may ra mới có BD -_-
 
nichibros thì trời đánh không chết lâu rồi =))
mà nói thiệt ra, thích mấy em nữ hàng xóm hơn =)) độ bệnh cao hơn ngất trời =))
 
Tiếng Anh nghe nắm ý đơn giản hơn là khi dịch ra câu văn trừ mấy cái của nợ philosophy.

Muốn nói vô tư thì chỉ có nói chuyện nhiều với bọn Anh thôi
 
coi eng sub riết cũng quen mờ (_ _")
bây h ngồi coi phim US không cần sub cũng hiểu :))
mà cũng tếu thật, đọc thì hiểu, mà bắt dịch thì ngắc ngứ như gà mắc tóc :-<

Dịch chuẩn thì mới phải nghĩ lâu thôi chứ dịch ý thì cũng làm gì đến nỗi.
Nói chung thì cái gì làm nhiều mãi rồi cũng quen thôi. Tiếng Anh thì đọc hiểu, nghe hiểu gần hết và đọc 16.5 có cảm xúc là okie rồi :-bd

- - - Updated - - -

hôm trước dạy kèm cho con bạn mới phát hiện ở giữa hà nội vẫn có những thành phần lớp 12 vẫn k biết từ 'put' nghĩa là gì x_x
 
hôm trước dạy kèm cho con bạn mới phát hiện ở giữa hà nội vẫn có những thành phần lớp 12 vẫn k biết từ 'put' nghĩa là gì x_x
Tuổi gì so với 1 thằng học đại học rồi mà vẫn nhắn tin hỏi mình số 12 với 20 đọc tiếng Anh thế nào =))
Assassin’s Creed III: Liberation Bundle ($200)

Limited Edition Crystal White PS Vita (Wi-Fi ver.)

Assassin’s Creed III: Liberation game

4GB Memory card



Call of Duty Black Ops: Declassified Bundle ($200)

Crystal Black PS Vita (Wi-Fi ver.)

Call of Duty Black Ops: Declassified game

4GB Memory card



LEGO Batman 2: DC Super Heroes Bundle ($200)

Crystal Black PS Vita (Wi-Fi ver.)

LEGO Batman 2: DC Super Heroes game



Meanwhile, the PlayStation 3 will have a Black Friday deal as well. An “Ultimate PlayStation 3 Value Bundle” for $200 will include a 250 GB PlayStation 3, 30-day PlayStation Plus trial, an Uncharted Dual Pack with Uncharted and Uncharted 2, and inFAMOUS Collection with inFamous and inFamous 2.
Black Friday có mấy cái deal ngon quá 8-}
 
Nói chung là giờ mình hơi bị yếu ngữ pháp, đang lục cái internet này kiếm tài liệu mà mãi chả có cái nào, phát nản =v=. Còn mức độ đọc hiểu với vocab thì còn đỡ :D
 
quất xừ nó mấy cuốn inh gờ lích pho tu đê đọc tí là xong :-<
mà lớp mấy rồi mà yếu grammar o.0 học hết ct phổ thông, chăm tí là nắm vững ngữ pháp thường dùng ngay mà :|
 
quất xừ nó mấy cuốn inh gờ lích pho tu đê đọc tí là xong :-<
mà lớp mấy rồi mà yếu grammar o.0 học hết ct phổ thông, chăm tí là nắm vững ngữ pháp thường dùng ngay mà :|

Tiếng anh mình ngại nhất writing :2cool_burn_joss_sti mấy bà giáo cứ bắt viết research paper với essay mình làm toàn được 70~80%. Hồi hè phải học lại lớp english 101 cũng vì 3 cái bài essay này :6cool_beat_shot:
 
Grammar thì kiếm cuốn Longman English Grammar về luyện cũng được.
uốn dịch viết tốt thì cần nắm vững ngôn ngữ học + đọc nhiều tài liệu = cả 2 thứ tiếng, tránh xa mấy tay tác giả nào viết lủng củng với hay dùng sai từ ra. Học cả lý thuyết dịch cũng giúp ích được khá nhiều. Còn dịch nói thì phải tập thêm 1 số kỹ năng phản xạ như phân tích câu + tóm ý nhanh + ghi chú hiệu quả. Nếu cần thì google hoặc lên youtube search Interpreting Asia, hồi lúc ông thầy dạy tớ bằng cái giáo trình này.
delac cũng học cái Interpreting Asia giống tớ nhỉ :)) mà lúc tớ học thì đó chỉ là giáo trình phụ nên được học vài bài thôi :( còn đa số là thực hành kiểu như đi mấy cái bảo tàng, Dinh Thống Nhất rồi tập phiên dịch bằng cách nghe hdv nói tới đâu thì dịch tới đó.
 
Grammar thì có quyển English Grammar in use đó, quyển màu vàng, ngày xưa tớ học bằng quyển này, nhưng học xong các thì là bỏ luôn vì có internet rồi :))
 
Nói chung là giờ mình hơi bị yếu ngữ pháp, đang lục cái internet này kiếm tài liệu mà mãi chả có cái nào, phát nản =v=. Còn mức độ đọc hiểu với vocab thì còn đỡ
Google cuốn Developing Grammar in Context của Cambridge mà ôn. Hồi lúc cuốn này bên tớ học trong 2 HK, thấy học khá ổn đấy.
 
cuốn Longman với English grammar in use thì học hết rồi :| ngữ pháp h thì cứ quen quen mà táng, chẳng cần nhớ cấu trúc gì cho mệt :))
mà oải nhất là vocab, như bên mình toàn học medical term, nên nghe mấy cái liên quan đến economy.... gì gì thì đuối luôn T_T
 
rãnh rãnh lên blog lão danny xem lão ấy viết nhật ký du lịch, dạo phố bằng ảnh vui phết...

Yaoi in Singapore with our Little Bro =))
iBmE5ZxxeJDlN.JPG


oh, grabbing a few "necessities"? =)
iXdXgJyOYvyVo.JPG
 
Chỉnh sửa cuối:
cười nôn cả ruột =))
cơ mà....... có ai trong này bắt tay với thằng em rồi không rửa tay không :-"
 
đương nhiên là k rồi, mà có thì cũg chả ai nhận đâu
 
Tớ phải học IELTS với lớp 12 ở Aus nên viết cũng khá ok, nhiều khi hơn cả local =))

Nói thì vẫn ập ẹ tùy hứng, tùy chủ đề, nghe bây h kém vì hay đeo mp3 max vol :2cool_sad:

Grammar tớ thấy nhiều lúc vỡ ra mới vào lòng được, học vẹt khó lắm ;))
 
Hôm nay kiếm được quán Maid Cafe ngon quá.
Mấy em dễ thương vãi ra, đeo thêm cái neko mimi với cái lục lạc, đi cứ đinh đang làm mình run hết cả người.
Mà đến lúc lôi điện thoại ra định chụp thì làm câu: Anh chụp quán được, tự sướng thoải mái (8-}), mà chụp bọn em... không được =))
thôi qua chụp đống ảnh cũng là chụp vậy =((
IMAG1384.jpg
 
Ở đâu thế ? VN à ? :D

Xem cái đống most anticipated movies of 2013 thấy nhiều phim đỉnh quá :x
 
Không, ở... Tàu khựa =((
Mà không biết bên jap thế nào chứ quán này cũng ngon thật, báo truyện nhiều, đọc thoải mái, Fig hàng đống
PS3 PSP PSV ngồi chơi chán thôi luôn.
Mỗi tội giá đồ ăn uống hơi chát =))
 
cái quán này không bị bọn kia nó đập lúc biểu tình à ?
 
Back
Top