[H]otaku Headquarter ► 10th Anniversary ► It's Purrsona Time !!

thế ra là itoko thật à 8-}
thế thì xoắn khỉ gì =))
hồi mình tia cousin (cách nhau 3 đời) còn bị tụi bạn phản đối lên phản đối xuống :-<
nghe đâu h đi lấy chồng dzồi

Ở VN cousin level 4 mới được lấy nhau nhé [-(.
Mà nói chung đã dây dưa họ hàng thì nghỉ đi.
 
Nói chung tình hình này thì không thể là không có tình ý gì được rồi :-"

#2163 00:17 03/12/2012
chú làm anh em thất vọng quá
otakuf.jpg


quote nhầm đối tượng =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Ở VN cousin level 4 mới được lấy nhau nhé [-(.
Mà nói chung đã dây dưa họ hàng thì nghỉ đi.

ông nội của mình với ông nội em ấy là anh em
mà thôi, có hợp pháp cũng bị dị nghị (_ _")
 
Muốn ngốn nhiều time thì cứ rủ đi shopping hoặc xem triển lãm, bảo tàng, sở thú, công viên (nói chung ngắm nhìn là nhiều thì sẽ tốn time), etc.
Không biết rõ các thú vui chơi ở HN nhưng theo kinh nghiệm bản thân thì nên em định đề xuất thế này nhé:
8-9h sáng đi ăn sáng rồi ngắm cảnh (sở thú, công viên ngồi nói chuyện) lê la tới trưa ăn trưa là vừa. Nếu chọn hàng sang thì chắc ăn trưa xong có máy lạnh ngồi cafe ở đó luôn. Không thì ăn ở quán nhỏ, ăn lẹ rồi đi cafe nói chuyện thì sẽ đến được 2-3h.
Lúc này thì nên đi siêu thị shopping. Nếu anh zai có tình ý thì nên ghé gian hàng quần áo sẵn mua cho mình nhưng dùng em nó để hỏi ý kiến. Nếu em nó là người rủ đi sau khi từ thời gian dài ở nước ngoài về thì hẳn là tiền theo kiểu Singapore thân ai nấy lo rồi nên vụ mua sắm thì hoặc là em nó sẽ window shopping, hoặc là mua một ít và tự trả tiền. Anh Cháo thấy có khả năng vớt thì mua quà lưu niệm như mấy món trang trí, để bàn rẻ rẻ thôi. Còn vui chơi thì nếu siêu thị như trong HCM sẽ có luôn gian Arcade. Chơi vài trò cho vui rồi mệt thì ghé trong hoặc ngoài siêu thị mà ăn vặt. Câu kéo có khi được tới 5-6h nhưng đừng ăn tối vội.
Tới lúc này thì đi xem phim là đẹp. Xem xong phim thì mới đi ăn tối và ngồi nói chuyện luôn là tới được 8-9h tùy chủ đề.
Còn sau đó tới 11h thì em chịu nhé, hoạt động đấy thì tùy từng người lo thôi chứ em không đề xuất theo thị hiếu của cá nhân được :-"
 
lão ấy có tính gì đâu mà tên cru làm gì kéo đến 11h khuya thế =))
 
Ờ các bạn ở HN cho hỏi cái, giờ mình có con bạn lâu ngày không gặp nó về chơi, rủ mình đi cả ngày. Các bạn thiết kế hộ mình xem 1 cái lịch ăn chơi ở HN từ khoảng 8-9h sáng đến tầm 10-11h đêm cái :-s Mình chưa bao giờ chơi lâu thế cả :-s

đây .
 
Tình hình là đọc mấy post gần đây mình có cảm giác càng lúc nó càng nhảy ra khỏi tầm kiểm soát =) May mà còn có cru em nó tư vấn cẩn thận =)
 
Căn bản là ae ko hiểu background + mối quan hệ của "con bạn lâu ngày ko gặp" với cháo. Thêm nữa HN vốn đã ít chỗ ăn chơi, lại thêm cái mùa lạnh này đâm ra lựa chọn càng ít, đã thế bạn còn thêm thông tin là con bé kia ko thích đi xem phim :(
 
ở HN mùa này lại còn tính ăn chơi liên tục từ sáng tới tối, lại còn ko phim phiếc gì, coi bộ hơi bị khó =)
 
Cái này bọn nó post trên internet mấy hôm nay hưởng ứng vụ Palestine ấy mà :))

Uh, có xem vụ vote live trên youtube luôn, mặt tụi Mĩ với Israel nhìn thảm vật =))
 
Tình hình là đọc mấy post gần đây mình có cảm giác càng lúc nó càng nhảy ra khỏi tầm kiểm soát =) May mà còn có cru em nó tư vấn cẩn thận =)

Vì trong này phải 70% không đi chơi với gái bao giờ...
20% có nhưng đi thành đoàn, những chỗ như karaoke này nọ không phù hợp lắm cho cô nam quả nữ =)...
bạn bè thì đi ăn, cà phê rồi xem phim là chuẩn rồi...trời lạnh teo chym nhón chân ra đường đã muốn chui ngược vào chăn thì đi lung tung làm gì...
 
Vì trong này phải 70% không đi chơi với gái bao giờ...
ôi sự thật phũ phàng =((

mình đi chơi với gái thì toàn gái dẫn đi =))
 
Vì trong này phải 70% không đi chơi với gái bao giờ...
20% có nhưng đi thành đoàn

Trúng tim đen vãi..
Mình toàn đi theo dạng người thứ 3 hoặc người thứ n ..
 
thế mình thuộc 10% còn lại rồi =.="
btw, đợi lão cháo về review :-"
 
Giời này thì chỉ có hoạt động trong nhà thôi chứ ra ngoài vừa rét, lại còn mưa phùn bẩn như ma.
Chaos về nhớ review có ảnh nhá ;))
 
thế mình thuộc 10% còn lại rồi =.="
btw, đợi lão cháo về review

we're 99%!!!!!! Get the fak out of my lawn!!! =))
 
016.png

018.png

yup , never again =))
arc này đau bụng quá =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top