[H]otaku Headquarter ► 10th Anniversary ► It's Purrsona Time !!

ơ... bạn Ref cưa sừng làm nghé à mà xin được mail của em 16 O_o
Bậy, con bé nó chủ động xin mình nhé :"> Xong còn tặng mình cái strap dt con bé mua ở Tokyo Disney Land :">
 
^ Thế bao giờ em nó về nước .. có định ăn cơm ăn cháo gì không hay chỉ mail thôi ..

Btw, hate..
 
Mai xuống HN, mấy cậu có rảnh không ? Nếu hẹn gặp được IE thì gặp ăn uống luôn, tớ muốn xuống coi mấy cái trung tâm dạy tiếng Nhật thế nào.
 
tên ref thế là khá hơn anh Gà rồi :-".

Cơ mà mối tình xuyên biên giới, chỉ thư từ hay mail thì khó bền [-( đang GATO
 
hôm qua đi tàu cũng được 2 con bé (chắc tầm 17 ~ 18) dòm ngó, mà thôi, kệ, ngủ cho sướng :))
 
hôm qua đi tàu cũng được 2 con bé (chắc tầm 17 ~ 18) dòm ngó, mà thôi, kệ, ngủ cho sướng :))

có khi do chưa kéo khóa quần ?
 
cũng sợ vì thế nên thường xuyên kiểm tra rồi =))
chắc tại cũng hơi xoắn cho sức khỏe bà cụ (không quen đi xe đường dài) nên thành ra hình ảnh "đảm đang, tháo vát" =))
 
Mai xuống HN, mấy cậu có rảnh không ? Nếu hẹn gặp được IE thì gặp ăn uống luôn, tớ muốn xuống coi mấy cái trung tâm dạy tiếng Nhật thế nào.
Tớ có rảnh đây, sẵn sàng tinh thần ăn uống tưng bừng :P btw MD tính xem những trung tâm nào?
 
Xem vài cái trung tâm nổi tiếng đó, cũng phải xem giờ học, học phí v..v... rồi mới quyết định.
 
Bác MD ra Hà Nội học tiếng Nhật cứ Núi Trúc mà tiến bác ạ, ngày trước em cũng học ở đấy với thằng bạn cùng lớp ĐH nhưng vướng bài tập lớn bài tập bé quá nên đành drop giữa chừng. Hồi đấy em đóng khoảng 900k trọn gói cả tiền gửi xe, 1 buổi 1 tiết giáo viên người Nhật, 1 tiết giáo viên VN. Sang tháng 9 mới bắt đầu kỳ mới.
Mà đến mùa động dục hay sao mà đi đâu cũng thấy flag bay phần phật thế này :3cool_nosebleed:
ta còn đang lo là vừa vô tình cắm cái flag nhẽ ra không được cắm đây, mà trong này có thằng quen mình ngoài đời, éo dám tâm sự
 
Chắc nó phải có nhiều giờ học chứ ?? Giống như kiểu cho những người đi làm, học vào buổi tối đó. Và nó có khóa cả tuần liền không ?
 
Chắc nó phải có nhiều giờ học chứ ?? Giống như kiểu cho những người đi làm, học vào buổi tối đó. Và nó có khóa cả tuần liền không ?
Có 3 ca, riêng ca tối có hẳn 2 kíp học cơ, một kíp từ 17h30, một kíp từ 19h30. Hồi em học chỉ để ý thấy 2-4-6 với 3-5-7, nhưng hình như lớp cấp tốc thì có cả tuần.
 
Mai xuống HN, mấy cậu có rảnh không ? Nếu hẹn gặp được IE thì gặp ăn uống luôn, tớ muốn xuống coi mấy cái trung tâm dạy tiếng Nhật thế nào.

Rảnh thì rảnh, chỉ mong là mai không mưa thôi =))

Chung thì linh động về thời gian thì Núi Trúc gần như linh động nhất rồi, cơ mà ở đấy lúc đầu dạy chậm lắm đấy. Chắc khoảng giữa tháng 9 khai giảng khoá mới.
 
Tận giữa tháng 9 cơ à, giờ ngồi không ở nhà đến lúc đó thể nào cũng ăn chửi -___- "suốt ngày ngồi vi tính không biết làm gì hết!!" zzzzzzzzzzzzzz
 
Học tiếng Nhật ban đầu học chậm cho đơn giản, không cần quá nhanh, Núi Trúc là ổn thỏa nhất về mặt thời gian rồi đấy.
 
lên núi mấy ngày không biết cái Mondaiji-tachi ra OVA :-<
xem xong.... thấy phí hơn 20' :-<
 
Giữa tháng 9 à.. có khi mình cũng đi học phát...
 
MD học thì thực ra ngồi nhà học bảng chữ cái + mớ ngữ pháp của mấy bài đầu sơ cấp cũng được. Cái đó đọc sách + search mạng cũng hiểu vì nó rất đơn giản. Chỉ đơn giản dạng this is a pen hay my name is phúc bên tiếng anh thôi.

Có đến tầm quyển Minna 2 mới bắt đầu hơi rối tí (Chủ yếu ở Kure,age với morau) còn lại thì cũng khá dễ :))
 
Back
Top