[H]otaku Headquarter ► 10th Anniversary ► It's Purrsona Time !!

Huh ? Bạn Rally học ở đâu mà từ trưa đến giờ mới xong ??

Bạn Cat post = Xperia ở sân bay à :))
 
Huh ? Bạn Rally học ở đâu mà từ trưa đến giờ mới xong ??

Bạn Cat post = Xperia ở sân bay à :))
Tớ học LT bên ĐH quốc gia, từ 6h-8h30. Về nhà thì chả đáng nên chạy thẳng qua trường luôn, chờ mốc mõm để vào lớp gật gù :( . Cuối tuần này phải học mấy môn chung kiểu tư tưởng, cơ sở VH với chính trị mới khốn nạn. Mama nó chứ, tưởng mình được miễn hóa ra nó chỉ cho bọn tốt nghiệp từ 2012 miễn. May mà còn thoát được cái môn quân sự vì mình có chứng chỉ bên BK rồi.
 
Tớ học LT bên ĐH quốc gia, từ 6h-8h30. Về nhà thì chả đáng nên chạy thẳng qua trường luôn, chờ mốc mõm để vào lớp gật gù :( . Cuối tuần này phải học mấy môn chung kiểu tư tưởng, cơ sở VH với chính trị mới khốn nạn. Mama nó chứ, tưởng mình được miễn hóa ra nó chỉ cho bọn tốt nghiệp từ 2012 miễn. May mà còn thoát được cái môn quân sự vì mình có chứng chỉ bên BK rồi.

LOL chính vì mấy cái vớ vẩn này mình mới không học đại học =)) =)) mà cũng may là mình có cái thời gian học làm phi công nên tụi nó cũng công nhận là học nghề :)) nếu không thì hơi bị rắc rối vụ giấy tờ về thời gian từ hồi cấp 3 đến giờ :D
 
Tối nay mới xách mấy cái bánh với cái ps3 qua nhà em gái mình đang để ý. Do em đó thích coi anime Neptune, mà mình lại biết 1 thằng mua digital game này. Thế là lạy lục năn nỉ mãi mới mượn về cho em đó chơi được. Đáng lí là hôm qua tiến hành rồi mà bão vô miền trung. Đến hôm nay bão tang mới xách qua được.
 
LOL chính vì mấy cái vớ vẩn này mình mới không học đại học =)) =)) mà cũng may là mình có cái thời gian học làm phi công nên tụi nó cũng công nhận là học nghề :)) nếu không thì hơi bị rắc rối vụ giấy tờ về thời gian từ hồi cấp 3 đến giờ :D
Hờ, tớ học có phải vì tớ đâu mà. Từ đầu đã là học cho mama yên tâm là đa ko để con ko học ĐH rồi. Giờ vẫn đang tu công nghệ quản lý dữ liệu, hy vọng + thêm mớ tiếng Jap này có thể bù lại cho mấy năm ko kinh nghiệm của mình :(
Mà tình hình nãy chắc phải CN mới lên Leatherwork với Culi được. Thiếu nguyên liệu quá mà ko có thời gian farm với craft :(
 
Culi đi câu cá là được rồi, tìm mấy cái leve nó đòi craft đơn giản thôi, cái nghề Culi này là nguyên liệu rắc rối nhất luôn -__- Leatherwork thì đúng là phải farm mob mới có được thật.
 
Mahou Shoujo Madoka Magica: The Battle Pentagram Trailer (PSVita)

[youtube]BzBTmW81SbU[/youtube]
 
You’re not safe from invasions when you’re undead in Dark Souls II. Red Phantoms can still enter your game. Dark Souls II also has a covenant designed for players that like to invade other player’s games. If you prefer to be helpful you can join the Way of the Blue and be a protector.
Vậy là bb với việc vẫn đăng nhập vào PSN, Xlive mà vẫn solo ròi, kiểu j cũng PvP =)), chỉ còn cách tắt net hoặc ko đăng nhập vào PSN, xLive =))
 
Hôm nay gặp người bên trung tâm tư vấn sang Nhật thấy nhiều chông gai và khó khắn quá -___-

Giấy tờ thì một đống, thời gian thì gấp gáp, tiền thì khoảng 200 triệu năm đầu tiên không kể tiền ăn...

Giờ quan trọng nhất là tiếng Nhật chưa có nhiều, chắc giờ bỏ FFXIV để đầu tư cho việc học thôi T____T

[video=youtube;EB_XX_IM8io]http://www.youtube.com/watch?v=EB_XX_IM8io[/video]

Conan chơi GTA5 =))))))))))
 
Chỉnh sửa cuối:
Đi Nhật bây h chông gai thì phải gấp 3-4 lần ngày xưa vì kt khó khăn + scandal do mấy tên dở người gây ra nữa :( . Tớ đành bỏ ý định sang đó vì biết mình ko thể chịu được áp lực rồi :( .
Mà sao phải bỏ FF làm gì, mới đầu học ko khó đâu, ngữ pháp khá đơn giản nên vẫn có thể tung tăng được nhất là nếu cậu chỉ phải tập trung vào mỗi chỗ này. Đến sau bài 8 thì mới bắt đầu phải tích cực nhồi nhét từ mới + học kanji cẩn thận để chuẩn bị cho kỳ 2 và lớp B. Tớ đang quay cuồng trong lớp B với khoản chia động từ sang thể -ru với -nai . Căn bản đám từ mới ở lớp A rơi rụng mất kha khá nên h phải học lại :(

Hiên tại khó khăn nhất với tớ ở lớp B là:
- Phải ôn lại đám từ mới ở lớp A + kanji
- Lớp lúc nào cũng 33-34 người nên chất lượng dạy+học ko được tốt, nhiều lúc cảm thấy thiếu oxy lên não :(
- THời gian học ít vì bị phân tán với lớp bên QG + phải học cả thứ 7 và CN, cả sáng lẫn chiều :(
 
Chỉnh sửa cuối:
Đi Nhật bây h chông gai thì phải gấp 3-4 lần ngày xưa vì kt khó khăn + scandal do mấy tên dở người gây ra nữa

Công nhận đấy, cả giáo viên lẫn trung tâm đều bảo giờ đi vừa dễ vừa khó, dễ là quan hệ càng ngày càng tốt, khó là nhiều người sang đó sống chui lủi, không việc làm ổn định, ăn cắp này nọ làm cho người ta sợ không dám cho sang nữa... nhưng nếu mình có cái hồ sợ nó tốt thì chắc cũng không vấn đề nhiều.

Thực ra thời gian chơi vẫn có, nhưng mà có nhiều thứ khác nữa, hiện giờ cũng đang cố gắng để học tốt căn bản + ngữ pháp để sau này còn đỡ hơn, về FFXIV thì sau này có thêm time sắp xếp sau.
 
giờ đi nhật nếu có cái bằng N3 trở đi thì mấy đừa bạn mới wa bảo thấy khá dễ vì tụi nó biết mình cũng bập bẹ được tiếng Nhật chứ cầm N5,N4 wa thì khó xin lắm
mà công nhận một điều là hồi mới wa đó tụi nó nói nhanh wá ếu nghe gì 8-} fải nhờ tụi nó nói chậm lại mới hiểu được chừng 1-2 tuần thì bắt đấu wen thì thoải mái hơn xíu nhưng nhiều khi vẫn cứng họng vì tụi nó xài tiếng địa phương (mình ở Osaka ) 8-}
 
Điều quan trọng bây giờ khi sang Nhật là đừng có ấp ủ "Giấc mơ Nhật" như cái Giấc mơ Mỹ hồi xưa.

Một phần cũng do cái hệ thống media của nước nhà bây giờ ncl, quảng bá toàn cái linh tinh. Rồi vẽ ra rất nhiều cái viển vông, màu hồng (Nhật chẳng hạn) cho nên mới lắm thanh niên tính chuyện vượt biên làm giàu không khó.

BTW, bạn Rally chơi server nào, nếu Ultros với lv < 30 thì pm mình vứt cho cái đống mats Harvesting từ 1 -> 30 cho, tại giờ chỉ tập trung lên BSM/GSM/WVR/CRP/LTW nên không làm culi với arm =)
 
Majestic prince Episode 24 :v.... END, nghe phong phanh là có season 2....

Con Red-5 có sở thích giống Gundam Unicorn, lên cơn là khoái lột đồ hở nội y chói lòa bên trong :v. Mecha giờ con nào boss boss 1 tí là có cái xì-tai xòe cánh quá nhể [○・`Д´・○]

iD8x0HDACYnJN.gif
 
Chỉnh sửa cuối:
Tớ ở Ultros, lv DoH đa phần toàn 30+, DoL thì chậm hơn, đang ở 27, kẹt cứng như thế cả tuần nay vì ko có thời gian. Nếu tối nay làm xong bài tập về nhà + ôn được 2 lượt kanji mà vẫn còn thời gian thì chắc tớ vào. Mà bạn có dư mats gì? Nếu có dư faerie apple, cinnamon, black eel, pototo, black pepper với cloves mà ko dùng thì quẳng cho tớ nhé. Nick tớ là Yuu Kashiwagi.

Btw con Huyền Chip dở người chém gió tung giời làm đứa cháu nhà mình giờ manh nha ý định đi phượt :( cả nhà đang chuẩn bị họp bàn kế hoạch làm công tác tư tưởng....thế là toi nốt buổi tối thứ 7 của tôi rồi :((
 
Máy bay A 321 như kẹc, thêm thằng pilot lái ngu làm đau hết cả đồ
 
Tớ ở Ultros, lv DoH đa phần toàn 30+, DoL thì chậm hơn, đang ở 27, kẹt cứng như thế cả tuần nay vì ko có thời gian. Nếu tối nay làm xong bài tập về nhà + ôn được 2 lượt kanji mà vẫn còn thời gian thì chắc tớ vào. Mà bạn có dư mats gì? Nếu có dư faerie apple, cinnamon, black eel, pototo, black pepper với cloves mà ko dùng thì quẳng cho tớ nhé. Nick tớ là Yuu Kashiwagi.

Btw con Huyền Chip dở người chém gió tung giời làm đứa cháu nhà mình giờ manh nha ý định đi phượt :( cả nhà đang chuẩn bị họp bàn kế hoạch làm công tác tư tưởng....thế là toi nốt buổi tối thứ 7 của tôi rồi :((
Cháu? Cháu bạn bao tuổi rồi :-?
Đọc con HC chém chỉ buồn cười có cái mấy câu cm thế này :
Được rồi mình sẽ trả lời bạn hết. Cái thứ nhất, về chuyện gãy chân, mỗi người có một cách hồi phục khác nhau. Và cái việc nặng nhẹ, mỗi người cũng khác nhau. Và thứ hai, về visa Palestine. Thực sự là mình cũng... thực sự là mình chỉ có thể nói là mình đã ở Israel, và khi mình qua Palestine thì mình có viết cả một cái ký sự, tức là một cái phóng sự về chuyện đó. Và khi mình đi sang Palestine đã không tìm được thông tin... cũng lên mạng tìm như bạn; mình cũng đọc tạp chí Times, mình cũng đọc những cái trang, những cái trang kiểu là người ta đưa thông tin về Palestine. Và mình thấy là... Palestine thì... mọi người cũng biết là Palestine thì rất nhiều nước người ta không công nhận Palestine là một nước, và thật sự mình không muốn bàn thêm về những cái ngoại giao này, bởi vì mình không phải là người trong ngành... và mình... mình đã ở Israel, và mình đã sang Palestine, và đó là những gì mình đã thấy và trải nghiệm và kể lại, và mình không thể giải thích với bạn là tại sao nó lại như thế. Bạn hiểu không ạ, mình không thể giải thích tại sao... từ Palestine sang Israel, có rất nhiều điều, tại sao có điều dễ, có điều khó, mình không phải là người lập ra chính sách ngoại giao của Palestine, mình sẽ không giải thích được.
<== câu này nó trả lời
==> cm :
Anh không biết em là ai, em có phải là Huyền quần chíp đen hay quần chíp thối gì đó, nhưng điều mà Huyền chip phun ra là giả dối..

David villa là 1 cầu thủ của CLB lớn nhưng bị gãy chân phải nghỉ thi đấu đến 6 tháng trong khi đội ngũ y tế thuộc top thế giới, còn phải có chế độ ăn uống tâp luyên , còn con chip kia thì bị xe tông với tốc độ 100km/h mà vài ngày đi được anh phải chấp tay mà lậy nó, nó siêu nhân mẹ rồi không phải người..
 
Máy bay A 321 như kẹc, thêm thằng pilot lái ngu làm đau hết cả đồ

=)) =)) A321 bay sang tận châu Âu thì lao động đường phố là phải rồi =)) bay sang đó ít nhất là A330 hoặc B777 của VNA :))

Mà thằng phi công nó làm sao ?

Sang Nhật cũng chả muốn làm giàu, chỉ muốn sống bên đó và tự nuôi được mình là tốt lắm rồi...

Con Red-5 có sở thích giống Gundam Unicorn, lên cơn là khoái lột đồ hở nội y chói lòa bên trong :v. Mecha giờ con nào boss boss 1 tí là có cái xì-tai xòe cánh quá nhể [○・`Д´・○]

Vì nó là hàng của Sunrise =))
 
Cháu họ, năm nay vào cấp 3 :| . Còn vụ con Huyền Chip thì mình cũng phải lân la tìm hiểu 1 hồi, tóm lại cảm nhận là vụ này nó có thể đi thật nhưng
- Chắc chắn là ko có chuyện tự túc đi 1 mình và làm mọi việc từ đầu đến cuối. Dự là có 1 cái dù khủng bố + cả 1 đội quân chống lưng, rải tiền + hộ tống từ đầu đến cuối.
- Vụ gãy chân mình tin là con bé chém gió, hoặc ít nhất là cũng hoang tưởng. Xe phóng 30 thì tăng thành 100, bong gân thì chém là gẫy ống đồng.
-Vụ Isarel với Palestine mình thấy nó cứ kiểu gì ấy, loạn xà ngầu cả lên.

Tóm lại là dù nó có đi thật thì nó chắc chắn ko đi theo kiểu mà nó nói. Như kiểu 1 thằng bơi qua eo biển Manche ấy mà, có thể nó bơi thật nhưng nó có bơi 1 mình đâu, lúc nào cũng có cả trung đoàn người hộ tống. Sau đó thì hô hào mọi người làm theo nhưng dấu nhẹm vụ hộ tống đi, chém là bơi 1 mình. Dự là cái ô của con này nó to đến nỗi ai nghe qua cũng phải nói "Ah, tưởng gì, thế thì ai mà chả đi được"
 
Cháu họ, năm nay vào cấp 3 :| . Còn vụ con Huyền Chip thì mình cũng phải lân la tìm hiểu 1 hồi, tóm lại cảm nhận là vụ này nó có thể đi thật nhưng
- Chắc chắn là ko có chuyện tự túc đi 1 mình và làm mọi việc từ đầu đến cuối. Dự là có 1 cái dù khủng bố + cả 1 đội quân chống lưng, rải tiền + hộ tống từ đầu đến cuối.
- Vụ gãy chân mình tin là con bé chém gió, hoặc ít nhất là cũng hoang tưởng. Xe phóng 30 thì tăng thành 100, bong gân thì chém là gẫy ống đồng.
-Vụ Isarel với Palestine mình thấy nó cứ kiểu gì ấy, loạn xà ngầu cả lên.

Tóm lại là dù nó có đi thật thì nó chắc chắn ko đi theo kiểu mà nó nói. Như kiểu 1 thằng bơi qua eo biển Manche ấy mà, có thể nó bơi thật nhưng nó có bơi 1 mình đâu, lúc nào cũng có cả trung đoàn người hộ tống. Sau đó thì hô hào mọi người làm theo nhưng dấu nhẹm vụ hộ tống đi, chém là bơi 1 mình. Dự là cái ô của con này nó to đến nỗi ai nghe qua cũng phải nói "Ah, tưởng gì, thế thì ai mà chả đi được"

Đang nói về cái gì vậy ?? O___O
 
Back
Top