- 4/4/08
- 5,833
- 4,089
Hôm nay tự dưng có người gọi vào điện thoại nhà lừa đảo. Mẹ mình bắt máy nó bảo nợ 8tr, mẹ mình nói có nợ cái gì đâu thì nó bảo bấm số 9, bấm thì có đứa hỏi có xài dịch vụ ko, đọc số CMND, nếu ko trả sau 2h nó cắt mạng. Thấy mẹ mình cuống lên mình hỏi cái gì, nghe mẹ nói xong mình giật phăng cái điện thoại rồi xả 1 tràng "Dm, thằng chó nào vậy, dám đòi nợ bố cái gì, có tin tao dẫn băng chém cả nhà mày ko #@$^$@!# ....." Rồi cúp máy cái rụp trong khi đầu bên kia còn nghe tiếng ú ớ gì đấy ko rõ. Đúng là chửi ngoài đời sướng hơn type trên mạng nhiều
Lâu lắm mới đã cái miệng như vầy
Hồi nãy mama đi quanh nhà thì biết là hàng xóm mình cũng có vài nhà bị vậy trong mấy ngày nay rồi. 113 cũng nhắn tin 1 số người trong khu nhà có điện thoại hăm doạ gì thì cũng phải bình tĩnh =)
Lâu lắm mới đã cái miệng như vầy
Hồi nãy mama đi quanh nhà thì biết là hàng xóm mình cũng có vài nhà bị vậy trong mấy ngày nay rồi. 113 cũng nhắn tin 1 số người trong khu nhà có điện thoại hăm doạ gì thì cũng phải bình tĩnh =)




Tớ bị hố 2 câu kanji vì nó xài font đểu đây