[H]otaku Headquarter ► 10th Anniversary ► It's Purrsona Time !!

vào vpn server vietnam đặt ở Bình Dương.... download mega, mediafire vi vu max speed 2MB/s cứ như chưa bao giờ đứt cáp...
 
^ Của hãng nào, đóng tiền hay free thế bác.
Mạng mẽo chập chờn quá, google load không nổi :(
 
dùng card điện thoại mua 1 cái account vip trên vietpn.com rồi down openvpn client trên trang của nó về xài :v.
 
Ping thế nào zeddy , , mình quan tâm tới ping thôi ếu cần down/up .
 
Ping thấp nhưng không hẳn ổn định thi thoảng nhảy ping lag spike. Chơi mấy game dạng cần chính xác, xử lý nhanh hơi khó chịu
 
Christopher Lee qua đời rồi :( RIP :(

Steam summer sale bắt đầu rồi
 
Chỉnh sửa cuối:
Charlemange của em...hu hu...còn lão Clint với Freeman nữa...
 
Đến một ngày các bô lão ra đi hết thì các thanh niên sụt sùi chỉ còn nước giở hết movie ra ngồi marathon với nhau...
 
Ợ thấy cũng tội lão này, bị con này nó gạ tiền rồi ăn chửi ngược lại nữa, thôi rút kn
 
Cái pm cuối xúc tích thật "ĐÉO" =))
 
Đù nhìn cái mặt thế kia cũng cắm vào cháo lưỡi được.

Mà chú này cũng liều, yêu đương chưa được 3 tháng cho nó hẳn 3 củ. Nhà cũng hẳn là đại gia =))
 
Đù nhìn cái mặt thế kia cũng cắm vào cháo lưỡi được.

Mà chú này cũng liều, yêu đương chưa được 3 tháng cho nó hẳn 3 củ. Nhà cũng hẳn là đại gia =))
Nhà con kia khó khăn mà cũng tiền cos đợt nào cũng gần 1 xị, khó khăn vãi =))
 
Thằng cha cơm này mình có tiếp xúc qua. Nói thẳng luôn thì nó là thằng có tính đàn bà. Có lần mình rủ nó chơi yugioh trên dn, nó cầm deck chôm của mấy thằng top đánh, mình thì chơi cho vui. Mình thua, ko sao hết. Nhưng nó thắng xong thì lên giọng hỏi deck nó xịn không, thấy nó đánh hay không, bla...bla...bla. Thật ra chôm deck thì nhiều thằng làm, nhưng tự hào đến mức vênh mặt như thằng này thì lần đầu mình thấy. Mình chả thèm cãi nhau, chỉ hỏi nó còn deck nào không thì nó bảo có nhưng đánh với mình thì deck này là đủ (?). Sau đó có chat nhau vài lần lỡ miệng chê mấy bộ nó thích, bị nó nói tới nói lui chê sít taste. Mình biết tính nên chạy mất dép, unfriend, delete nick sạch. Nói thẳng là con nào khùng lắm mới cặp với nó.

Éc, nó 30 cơ à? Thế thì ko phải chỉ tính đàn bà mà còn trẻ con nữa. Trời ạ, 30 tuổi, chơi yugioh, chôm deck mà còn lên mặt tự hào. Ối mẹ ơi...
 
Chỉnh sửa cuối:
Đù nhìn cái mặt thế kia cũng cắm vào cháo lưỡi được.

Mà chú này cũng liều, yêu đương chưa được 3 tháng cho nó hẳn 3 củ. Nhà cũng hẳn là đại gia =))
Di lam roi ma, nam ngoai con xay duoc nha nua co ma...
btw... lai ko hieu sao khong go duoc tieng viet nua roi
 
Thằng cha cơm này mình có tiếp xúc qua. Nói thẳng luôn thì nó là thằng có tính đàn bà. Có lần mình rủ nó chơi yugioh trên dn, nó cầm deck chôm của mấy thằng top đánh, mình thì chơi cho vui. Mình thua, ko sao hết. Nhưng nó thắng xong thì lên giọng hỏi deck nó xịn không, thấy nó đánh hay không, bla...bla...bla. Thật ra chôm deck thì nhiều thằng làm, nhưng tự hào đến mức vênh mặt như thằng này thì lần đầu mình thấy. Mình chả thèm cãi nhau, chỉ hỏi nó còn deck nào không thì nó bảo có nhưng đánh với mình thì deck này là đủ (?). Sau đó có chat nhau vài lần lỡ miệng chê mấy bộ nó thích, bị nó nói tới nói lui chê sít taste. Mình biết tính nên chạy mất dép, unfriend, delete nick sạch. Nói thẳng là con nào khùng lắm mới cặp với nó.

Éc, nó 30 cơ à? Thế thì ko phải chỉ tính đàn bà mà còn trẻ con nữa. Trời ạ, 30 tuổi, chơi yugioh, chôm deck mà còn lên mặt tự hào. Ối mẹ ơi...
30 tuổi rồi cơ à?
Nói chung là thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, về cơ bản là mình thấy GVN cũng ít người chơi với lão này...
 
Back
Top