• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

[H]otaku Headquarter ► 10th Anniversary ► It's Purrsona Time !!

Giờ mấy món ăn chơi giải trí của mình trừ gvn ra chắc chỉ có đi pub với ffxiv, ffxiv ngoài ngày raid ra còn lại giờ vào pvp thịt vài thằng giết thời gian, mà tuần sau chắc kiếm đủ win làm set commando, xong nghỉ chờ ra 3.1 có raid content mới.
 
Campaign HoS dở như hạch. Tùm lum tùm la, nv xuất hiện 1 đống mà chỉ làm màu, lore chế tùm lum. Lại còn có cả màn hai đứa chưởng vào nhau xem chưởng lực đứa nào mạnh hơn nữa, cứ như Harry Potter.
 
Chắc cũng vài năm rồi không vào đây đăng bài, anh em Thiên Địa Hội vẫn khỏe chứ? Đã vợ con gi chưa? :))

Dòm lại làm mem đã 9 năm...
 
Vãi Nai, tưởng bị thằng nào bắt về nhốt trong nhà làm sex slave như Shiny Days rồi?
 
Em ma vương trong My Balls đã nhọ em này còn nhọ gấp mấy lần...
 
Vừa đi nhổ răng về xong. Công nhận nha sĩ bây giờ ảo vãi, nhổ răng hàm mà gần như éo thấy đau gì luôn.
 
Ặc, dê lạc sao mà phải nhổ răng hàm ghê vãi? Sâu răng ah?
 
Hư 3 cái răng số 6, 7, 8 bên hàm phải dưới, giờ ko trám được nữa nên phải nhổ rồi làm răng giả thôi.
 
Nghe ghê vãi :| ăn uống sao mà để đến mức dzậy?
 
Xưa giữ vệ sinh kém nên nó thế, lại thêm nhiều lần nhai phải vật cứng bị mẻ răng nữa. Răng số 7 hồi xưa trám vĩnh viễn 1 lần rồi nhưng vài năm sau thì nó lại bung ra. Răng 8 trám 2 lần đều chưa gì bung, sau thì bác sĩ khuyên ko nên giữ lại mà nên nhổ đi, còn răng số 6 thì từ hồi đại học đã chỉ còn mỗi chân răng, hết cứu rồi.
 
Vừa đi nhổ răng về xong. Công nhận nha sĩ bây giờ ảo vãi, nhổ răng hàm mà gần như éo thấy đau gì luôn.
Đợt trước có 1 thằng bị tiêm thuốc tê rồi vặt cả hàm mà chả biết gì mà :)).
 
Thuốc tê giờ tốt nó mới thế, chứ hồi 20 năm trước tiêm xong nhổ vẫn đau bỏ mẹ :v
 
Hình như hồi trước làm gì có thuốc tê...

Hồi xưa mẹ mình nhổ răng hàm còn phải nhổ chay vì bác sĩ bảo cái đó không xài được thuốc tê hay sao đó...
 
Hồi tớ 7-8 tuổi đi nhổ răng sữa là có thuốc tê rồi. Mà hồi đấy nhổ cái răng số 7 hàm trên giữa chừng đau quá nên phải ngưng, để nó sâu thành hố 19 năm nay, chắc năm sau cũng phải phẫu thuật nhổ nó đi mới dám xài lại hàm trái để nhai.
 
Tớ đi nhổ răng bên này nó cầm cái kim tiêm thuốc tê to đùng, chích xong cái má lẫn cái hàm cứng đơ sưng lên. Một lúc sau thì thằng cha bác sĩ nó cầm cái gì như cái nạo nó cậy cậy 1 tí là nhổ cái răng ra. Nghe nó bảo cái đó vừa thuốc tê vừa làm lỏng chân răng dễ nhổ.
 
Sáng tớ nhổ thì bà nha sĩ tiêm 2 mặt răng xong đợi vài phút rồi dùng mấy cái cặp ngoáy ngoáy xíu là ra.
 
Back
Top