[H]otaku Headquarter ► 10th Anniversary ► It's Purrsona Time !!

Chữ "Bakunyuu" là nghĩa gì thế mina-san:-?
 
tính đi chăn rau hả?
 
ngồi dịch nó ra từ đó mà gg toàn hình k nên mới hỏi :))
ps: thank hikaru đệ tam nhé.
 
12106788_1096765177035641_2903315225389136011_n.jpg


12140715_1096763513702474_6170634816164480028_n.jpg
 
làm rồi mới biết... làm nông rân trồng cây nếu chịu cực thời gian đầu thì còn giàu hơn khối mấy lão Giám Đốc này nọ nữa :v. Tháng nào cũng cả chục triệu :v
Bạn zeddy đang trồng cái gì thế? Nhà mình có hơn 1000 m² đang bỏ phế mấy năm nay thấy phí vl, mẹ mình cũng đang tính trồng cây nhưng ko biết nên trồng gì :-s
 
Bạn zeddy đang trồng cái gì thế? Nhà mình có hơn 1000 m² đang bỏ phế mấy năm nay thấy phí vl, mẹ mình cũng đang tính trồng cây nhưng ko biết nên trồng gì :-s

Trồng cỏ :-"
 
Đang có câu này đang không biết dịch như thế nào, bạn nào hảo tâm giúp được không nhỉ :5cool_sweat::
定説 を 覆すチャンス と 王道 を 打ち壊 さ れ る危機感 を 同時に備えた, 一度限リの物語.
 
Bạn zeddy đang trồng cái gì thế? Nhà mình có hơn 1000 m² đang bỏ phế mấy năm nay thấy phí vl, mẹ mình cũng đang tính trồng cây nhưng ko biết nên trồng gì :-s

Trồng người là lợi nhất. Trồng cây là lợi nhì.
 
trồng Lan... nhân dịp thất nghiệp lần đầu từ lúc mới ra trường tới giờ, ông bác dẫn lên vườn của ổng làm nông rân tỉa tót tạm thời =]]... nghe ổng nói mà ham :v, trồng 1 cây 1-2 tháng ra 1-2 nhánh hoa, mỗi nhánh bán tầm 11~14k, trung bình ổng đóng gói bán cho hợp tác xã ~5000 nhánh / tháng :v. Hoặc vui hơn nữa thì chọn ra 1 khoảng trống trong vườn, mua ba cái loại giống Lan hiếm lạ về trồng, đầu tư chút nữa thì lâu lâu thiếu tiền ăn phở thì lấy ra vài chậu bán vài chai là bình thường 8-}.

Nếu có đất trống không thì... đầu tư lưới và vật tư này nọ cũng tầm ~60tr, mua giống cũng tầm giá đó :v... ổng bảo trồng Lan tầm mười mấy tháng đầu nản lắm chứ không ngon ăn đâu =]]
 
Chỉnh sửa cuối:
Ở chỗ quê đang rộ lên trồng phật thủ 2-3 năm nay nè. Nếu bỏ công tỉ mẩm chăm sóc từng quả thì giàu lắm; còn không thì cứ trồng đại trà, chỉ cần vài quả đẹp, giá lên vài chục củ là gánh cả vườn rồi. Có điều giờ bắt đầu xuất hiện trộm cướp, phải canh dữ lắm.
 
Chỉnh sửa cuối:
trồng rau sạch bán cho các sếp đi ;;)
 
Trồng lan chắc ko dc rồi, nhà mình ko có ai có kn chơi lan hơn nữa trồng lan khá khó phải có tay trồng mới trồng dc, bỏ hơn trăm triệu vào mà ko chắc có lời thì cũng hơi phiêu
Chẳng lẽ mình thật sự phải đi chăn rau :v
 
Thôi thì cứ trồng rau dền cho chắc ăn
 
ko có kinh nghiệm làm gì mà còn đất trống thì có thể cho thuê. Đang cho thuê khoảng đất kế nhà làm 1 quán nướng mỗi tháng thu cỡ chục chai.
 
Giờ cứ cho thuê đất thuê nhà là phẻ , ngồi nhà làm Neet đỡ bon chen .
 
Khổ nỗi đất nhà mình ở Củ Chi phải nói là khá là hẻo lánh, lần trc đăng cho thuê 6tr/tháng mà chẳng ai thèm thuê:5cool_sweat:
 
Chỉnh sửa cuối:
Có tiền thì mua càng nhiều đất càng tốt :v... có điều nhiều đất trống không có xác nhà mà không có người trông giùm, quản lý thì cũng điêu lắm.

Như nhà cậu mình cũng gần 1200m2 đất để trống không, cách nhà cũng xa, để lâu ngày có gia đình gần đấy nó chuyên bán vật liệu xây dựng, thế là nó chiếm làm kho, lâu ngày ông cậu mình xuống bắt nó dời đi mà mãi nó bơ ổng như bơ con ruồi vậy, lên phường báo cũng im re luôn... dm nói thật thối không thể tả, phải đưa ra tòa, mà ra tòa ở vn thì biết rồi đấy... rườm rà lê thê lại còn đóng phí tùm lum ra -,-
 
Back
Top