[H]otaku Headquarter ► 10th Anniversary ► It's Purrsona Time !!

Vừa đem PC ra trang trí lại + thổi bụi cho sạch sẽ :D Nhìn 1060 mới cũng thèm nhưng giờ bán 960 thì lỗ quá nên thôi kệ dùng cho đến khi hỏng vậy :))

LU4KdzX.jpg



Case này hiệu gì thế :D
 
Thuyền Mari Kanan :cuteonion57:
 
Cuối cùng cũng đập xong Muneshige trong Nioh, má, con này chết 2, 3 lần là thuộc moveset nhưng toàn chết vì tham đánh khi nó gần hết máu, chết ngu vl =))
 
.... nhạc khí cổ nhật feat. giọng Anh nghe phê lòi thật =]

 
Đã end rồi thì đợi luôn movie xem cho nó feel, manga muốn đọc lúc nào mà chẳng đc :)).

Kimi no na wa nghe nói là tác phẩm hay nhất của Shinkai thì mình cũng hóng xem, không thể tưởng tượng nổi hay đến mức nào mà còn vượt qua được cả 5cm/s với Konotoha no niwa về mặt cảm xúc :)).

Năm nay có 2 movie chất quá đã, mà phải đợi đến tháng 3 năm sau mới xem hết đc cả 2.
Cảm xúc như kiminozo lúc anh kia ngủ với chị này ko
Mà ra torrent chưa share với
 
Kimi nỗi cảm xúc nhất là khi MC quất lần lượt 2 đứa bạn =))
 
Cảm xúc như kiminozo lúc anh kia ngủ với chị này ko
Mà ra torrent chưa share với
Koe no Katachi romance không phải trọng tâm :v (mà có thể KyoAni lại chọn romance làm chủ đạo, hy vọng vẫn light-hearted như manga).
Kimi no na wa có vẻ chỉ tập trung vào 2 anh chị thôi chứ cũng không thấy nv thứ 3 xuất hiện. Shinkai làm movie toàn kiểu tình yêu bị chia cắt chứ hiếm có vụ love polygon lắm.

Muốn có torrent phải sang năm sau lúc nó hết chiếu rạp mới ra đĩa :)). Thường là nửa năm từ lúc bắt đầu chiếu rạp. Ít nhất cũng phải đến tận tháng 3 cho đến 5.

Nếu giống kiminozo thì mình thấy White Album 2 cảm giác thấm hơn nhiều, lại là người thích Setsuna nữa mới đau :))

Anw, preview preview 5min luôn(KnK) :x

Mình thấy bộ này không ai làm hợp hơn là KyoAni vì thế mạnh của hãng luôn là về hoạt họa các subtle movements của nv đến từng chi tiết. Nhất là về 1 bộ mà nhân vật sử dụng body language khá nhiều để diễn tả cảm xúc.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tớ lại không thích Setsuna.
 
mới sáng sớm lại nghe tin FBI vs Clinton \m/
 
Koe no katachi mình lại ếu thích xem ,mặc dù cũng đọc oneshot rồi . Có thể do trước giờ dị ứng với thể loại "vì tuổi trẻ ngây thơ lỗi lầm " (aka trẻ trâu ngu học) rồi hối hận cố gắng sữa chữa .

Re:zero xem tới ep 14 cũng drop luôn , kệ bố main sau này có phát triển đc bao nhiêu .

P/s :Đang ở cái phòng nóng ghê vãi ... Bật máy lạnh nhưng check room temp vẫn 36 độ đíu xi nhê ...
Do máy lạnh hỏng hay gì nhỉ , mặc dù vẫn có hơi lạnh ra...
 
Chỉnh sửa cuối:
P/s :Đang ở cái phòng nóng ghê vãi ... Bật máy lạnh nhưng check room temp vẫn 36 độ đíu xi nhê ...
Do máy lạnh hỏng hay gì nhỉ , mặc dù vẫn có hơi lạnh ra...

Cho người đến rửa máy lạnh hút bụi đi, bật máy lạnh mà phòng không mát là do đóng bụi ấy :v.
 
Koe no katachi mình lại ếu thích xem ,mặc dù cũng đọc oneshot rồi . Có thể do trước giờ dị ứng với thể loại "vì tuổi trẻ ngây thơ lỗi lầm " (aka trẻ trâu ngu học) rồi hối hận cố gắng sữa chữa .

Re:zero xem tới ep 14 cũng drop luôn , kệ bố main sau này có phát triển đc bao nhiêu .

P/s :Đang ở cái phòng nóng ghê vãi ... Bật máy lạnh nhưng check room temp vẫn 36 độ đíu xi nhê ...
Do máy lạnh hỏng hay gì nhỉ , mặc dù vẫn có hơi lạnh ra...
Mùa này mà phòng 36 độ là có vấn đề nặng đấy. SG thậm chí ko cần quạt nữa.
 
P/s :Đang ở cái phòng nóng ghê vãi ... Bật máy lạnh nhưng check room temp vẫn 36 độ đíu xi nhê ...
Do máy lạnh hỏng hay gì nhỉ , mặc dù vẫn có hơi lạnh ra...
vệ sinh máy lạnh xem, nếu ko đc thì phải nạp thêm gas vào máy lạnh rồi :-?


Mà tình hình là con em mình h nó nghiện chơi Dầu Ăn rồi =))
 
Máy lạnh lắp cao quá, đâu tới 4-5m nên ngoại trừ gọi thợ tới thì chịu chết rồi =)) . Mà nhà đíu biết copy ở đâu xây nguyên mặt hướng ra ngoài là kính (5x4m2 kính) , lại không có cửa sổ + thông gió (kín luôn) - hướng đông...

Sáng sớm nắng nó chíu vào rèm cũng chịu đíu nổi ...Dự là cúp điện phát chắc hôm sau phát hiện có xác chết trong phòng luôn .
 
P/s :Đang ở cái phòng nóng ghê vãi ... Bật máy lạnh nhưng check room temp vẫn 36 độ đíu xi nhê ...
Do máy lạnh hỏng hay gì nhỉ , mặc dù vẫn có hơi lạnh ra...
Giống cái máy lạnh nhà mình rồi chế ơi. Tắt máy, lấy vòi nước xịt rửa cục nóng đi, cả cục quạt nữa, kỹ nữa thì lấy máy bơm xịt ống nhỏ thoát nước của máy lạnh, nhà mình xịt ra toàn cục cục đen xì nhớt nhớt như xin-sáo ấy =]]. Máy lạnh nhà mềnh xài hơn 8 năm rồi chưa có bơm thêm gas lần nào...
 
Giống cái máy lạnh nhà mình rồi chế ơi. Tắt máy, lấy vòi nước xịt rửa cục nóng đi, cả cục quạt nữa, kỹ nữa thì lấy máy bơm xịt ống nhỏ thoát nước của máy lạnh, nhà mình xịt ra toàn cục cục đen xì nhớt nhớt như xin-sáo ấy =]]. Máy lạnh nhà mềnh xài hơn 8 năm rồi chưa có bơm thêm gas lần nào...
Cái này là bụi đóng lâu ở chỗ có nước nó thành cái hỗn hợp kinh tởm ấy nè. Nhất là mấy cái ống nước :2cool_burn_joss_sti
 
Back
Top