Hôm qua xem xong đi ngủ luôn ...
Giờ viết cảm nghĩ tí , lâu rồi mới xem 1 phim hay thế này .
Do chưa xem phần 1 nên nhiều thứ còn mơ hồ , chắc đi đọc wiki sau , mình đoán thế này thôi ko đúng kệ mẹ mình nhé .
+Mặt anh Ryan công nhận đơ nhưng hợp với mấy phim chậm chậm thế này , cả Driver lẫn phim này đóng đều 1 kiểu mặt nhưng vẫn hợp vkl lul .
+Nhiều đoạn thú vị phết , như em AI . Lúc đầu cũng nghĩ em nó có nhận thức , nhưng sau nhiều scene làm mình lật ngược lại phán đoán ban đầu . Ví dụ em gái gọi lúc đi ra bảo là trong đầu em nó không có nhiều thứ như em nó nghĩ , rồi đoạn bác Ryan đi ngang ver.n của em nó (everything you want to hear/see) --> Bạn K muốn mình đc sinh ra như human , muốn mình là special . Chính vì như thế nên mới có các hành động của em AI , như vậy là nửa đầu phim đoạn đối thoại với em AI chính là 1 kiểu "độc thoại" (?)
+Vấn đề của phim này thì là mặc dù là phim sci-fi nhưng mấy đoạn đánh nhau/ bắn nhau kém sáng tạo vl . Camera lẫn movement đều 1 kiểu typical holywood action , không làm mình wow được như của Zack Snyder , john wicked . Mặc dù không quá dở nhưng quá bình thường rồi làm lạc lõng so với các trường đoạn còn lại của phim .
+Tiếp theo là phim làm quá mơ hồ vụ Replicant với Human , làm mình cả phim chủ yếu là phân vân éo biết nhân vật này là human hay Replicant . Xem xong đoán chắc trừ "Madam" với Wallace ra còn lại đều là Replicant tuốt ?
Đám ngoài thành phố+đống trẻ em mồ côi là dạng (human) công dân hạng 3 , đám trong thành phố là công dân hạng 2 , đám "Off-world" là công dân hạng 1 ?
+Đoạn twist bình thường quá , đoán đc từ trc khi K tới gặp deckard , hoặc là do xem nhiều phim Mỹ quá nên thế .
Xem hết ending mình chỉ còn lại cảm nghĩ "fuck me" , vì trước khi xem đã check imdb của nó, thấy Gross 90m . GG no re ko có phần tiếp theo ...