[H]otaku Headquarter ► 10th Anniversary ► It's Purrsona Time !!

Người ta đã muốn tìm hiểu thì cũng nên triển luôn đi anh ơi
Lớn tuổi rồi thì cũng nên tính đến gia đình là vừa. Có con muộn thì khó khăn nhiều lắm.
 
Nên nghiêm túc tìm hiểu :))
Còn vụ mai mối thì có thể do từng trải qua mấy vụ lôm côm nên quý hoàn cảnh gia đình nhà mình =))
 
Gà đi phối giống xong chắc thớt này mình top wizard :6cool_sure:
 
Phù vừa chơi xong P5, mất hơn 100 tiếng mà vẫn sót 1 Confidant chưa max. Cảm tạ RPCS3 :-*
 
... sao du học sinh nào đi làm, thời gian đầu đều ẵm cục nợ vậy... hỏi cho biết, thấy ông nào cũng vậy :v . Kiểu trả góp nhà cửa, nhà trọ, xe cộ ấy hả?
 
Chẹp 1 năm trôi nhanh quá. thằng bạn bên tokyo năm ngoái cũng ở đám Shibuya này, video nó ko quay :))
 
Nên nghiêm túc tìm hiểu :))
Còn vụ mai mối thì có thể do từng trải qua mấy vụ lôm côm nên quý hoàn cảnh gia đình nhà mình =))

Nên nghiêm túc tìm hiểu chứ đừng nhắm mắt đưa tr... nhé anh =))
 
Xinh, nhìn là biết nhà có học rồi
Có cảm giác bị lừa về bán vì chuyện xảy ra nhanh vcl....

vậy là tốt rồi

đừng để lỡ mất cơ duyên rồi hối hận
 
DWD9Qaz.jpg
 
Tết tây không đứa nào quan tâm nhỉ hay bận đi chơi hết rồi :)) Anw, 明けましておめでとう。
 
Xinh, nhìn là biết nhà có học rồi
Có cảm giác bị lừa về bán vì chuyện xảy ra nhanh vcl....

Lão gà sắp trở thành mc manga thật rồi này :2onion16:
Mà trên fb thấy ghi đi dạm hỏi làm cứ tưởng gà đã vào nồi rồi, hóa ra mới là đi xem mặt thôi à :3onion24: ?
 
Tết gì nỗi, được ngày nghỉ thì ngồi chơi game thôi :))
À hóng nhật ký mỗi ngày của kê huynh nữa..
 
ai hay chơi figure tư vấn mình có thằng bạn sắp nhật về muốn mua con figure chưng chơi thì mua con figure (chắc gundam ?) nào rẻ chất lượng nhỉ :3
 
RPCS3 là emu ps3 à. Tưởng cái này chưa xong mà?

Nó đang update compatible cho từng game thôi chứ chạy được 2 năm rồi thì phải, danh sách game playable được cả ngàn game rồi, trong đó có P5 :))
 
Về nước chưa tới 72h đã đi xem mắt
Gái thì biết mình, biết nhà mình, gọi u già mình ngọt lừ
Mình thì đíu biết gái ( thật ra có khi không nhớ ) vì lễ tết này nọ ăn uống gặp nhau bảo nhớ thế dek nào được :(
Ăn ở Lion City xong các mẹ té ra gần hồ ăn trái cây dầm sữa chua, để hai anh chị đi chơi mà không biết nói gì luôn.
Nói thẳng anh vừa về, chưa ổn định công việc nên chưa nghĩ xa hơn, xong gái bảo không sao.
Cuối buổi trao nhau số zalo, chưa cho FB, mình nói đại anh không xài FB toàn xài twitter với LINE bên Nhật là chính.
" Không sao " mới chết chứ anh lại chẳng mong có sao quá đi, để anh té cmnl chỗ khác ăn chơi tiếp :6cool_beat_brick:

P/S :
Gái nói chuyện có mấy chỗ hơi vấp như kiểu trả bài ấy, chắc cũng dợt dữ ở nhà...
Em nghĩ nên check thử FB gái đi, có khi người quen đấy..... =))
 
Biết đâu lại là mem GVN 2002 :1cool_look_down:
 
:v ... mình cũng nghi nghi xem mắt anh Gà là người quen fb =]]

Lên reddit viết nhật ký giống Densha Otoko đi anh Gà <3
 
Back
Top