nhiều lúc nhớ mọi người vãi, thời học cấp 3 ngụp lặn trên này... mà dạo này có bộ manga mới nào hay không nhỉ sao thấy manga giờ chất lượng không như hồi xưa hay do mình già rồi
giờ mình chỉ theo 1 bộ duy nhất là DQ Dai của Kim tiền cho thỏa mong ước tuổi thơ chứ chắc ko còn hứng thú đọc nữa
bữa dọn gần hết truyện trên kệ sưu tầm 30 năm nay cho vào thùng hết, chỉ để lại trưng 1 số bộ thân thiết mà cũng thấy cũng còn nhiều vãi
Thật ra tui thấy giờ vẫn thích xem anime manga thời cũ vì nội dung có đầu tư và art rất đẹp. Còn giờ nhiều nhan nhản nhưng không trau chuốt về nội dung mà art cũng generic vl nên chả có được mấy bộ xem nổi nữa. Nó chán hơn so với anime manga đời cũ. Cũng không hẳn là chán manga anime mà bọn nó không còn đầu tư nhiều thứ hay trau chuốt kĩ năng nữa nên làm nó cứ bị rẻ tiền ấy.
Thật ra tui thấy giờ vẫn thích xem anime manga thời cũ vì nội dung có đầu tư và art rất đẹp. Còn giờ nhiều nhan nhản nhưng không trau chuốt về nội dung mà art cũng generic vl nên chả có được mấy bộ xem nổi nữa. Nó chán hơn so với anime manga đời cũ. Cũng không hẳn là chán manga anime mà bọn nó không còn đầu tư nhiều thứ hay trau chuốt kĩ năng nữa nên làm nó cứ bị rẻ tiền ấy.
Bắt đầu từ web novel, rồi thuê để vẽ nguệch ngoạc thành web comic. Nói chung mỳ ăn liền quá. Giờ cực nhiều bộ còn ko thèm vẽ background hay đổ bóng. Nhân vật ko có nổi style riêng.
Đọc truyện là còn để thưởng thức khung hình chứ ko đọc truyện chữ cho nhanh. Hàn tàu nhật gì cũng rứa.
ừa tớ cũng thế gần đây toàn đọc truyện hàn với truyện tàu là nhiều chứ manga thấy nó cứ nhạt nhạt .... miẹ tính ra cũng may còn one piece để theo ấy chứ )
nói tới mc jap nó cứ loser kiểu gì ấy, lớn rồi đọc thấy không ngửi nổi XD
mà lâu rồi anh em có ra nhà sách không, giá truyện tranh bây giờ mắc vãi, nhớ hồi xưa đi học để dành 3k 5k để mua, cũng biết là lạm phát mà gấp 10 lần thì cảm thấy khoảng cách thế hệ vãi