[H]otaku Headquarter Ver. 44 - The Rise of number Four.

Status
Không mở trả lời sau này.
quality thấp lè tè,coi đau mắt trái nhói mắt phải quá...
mà cái sankaera chap.5 lão cha con bé bệnh thật đấy,đem hình con gái ra rải trong...bồn tắm...
 
Vãi hàng thằng này quá,bệnh+mặt dày vô đối 8-}
[spoil]
4bd93979062f0.jpg

4bd9397fc1731.jpg

4bd93980c0aec.jpg

4bd9398310173.jpg

4bd93986eb702.jpg

4bd93989e347b.jpg

4bd9398dec6aa.jpg
[/spoil]
 
Cái cục cạc nhà nó chứ, cái cầu giao phòng tớ bị lỏng, nó cứ tụt xuống khoảng 2 ngày 1 lần, có lúc đang tắm nó tụt xuống làm đíu biết đường nào mà lần chym nữa -__- như thế này máy tính hỏng nhanh lắm <_<
 
Nhìn mặt thằng này chả hiểu sao liên tưởng tới pipi =))
cũng cái mái như vậy =))
 
[H]eart;15162083 nói:
Vãi hàng thằng này quá,bệnh+mặt dày vô đối 8-}
[spoil]
4bd93979062f0.jpg

4bd9397fc1731.jpg

4bd93980c0aec.jpg

4bd9398310173.jpg

4bd93986eb702.jpg

4bd93989e347b.jpg

4bd9398dec6aa.jpg
[/spoil]

Đau mắt vãi cả ra 8-}
 
Xong cái Dead space, game cũng chả khó lắm, chỉ khó chịu mấy màn phải dùng súng bảo vệ tàu, súng quay chậm như rùa, chỉnh sen lên max rồi mà cũng chỉ khá hơn sên 1 chút :( . Năm nay ra phần 2 rồi, có vẻ như anh MC sẽ thành cây cầu để hủy diệt loài người :x

PS: vừa check lại, nó lùi ngày phát hành sang năm sau rồi :(

Vãi hàng thằng này quá,bệnh+mặt dày vô đối

Khiếp quá đi, bựa gì cũng vừa vừa thôi chứ :|

Cái cục cạc nhà nó chứ, cái cầu giao phòng tớ bị lỏng, nó cứ tụt xuống khoảng 2 ngày 1 lần, có lúc đang tắm nó tụt xuống làm đíu biết đường nào mà lần chym nữa -__- như thế này máy tính hỏng nhanh lắm <_<

Nó lỏng thì làm động tác nối luôn đi, cho mấy đoạn đồng nối mạch lại, khỏi có dao dủng gì nữa đỡ rách việc =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Dead space sướng cái màn nó bắt anh em ta phải chạy mà không có cái vũ khí nào trên tay :"> cứ như đoạn trailer mà chạy vào tới thang máy còn gặp một con suýt chui vào được =))
 
Nó lỏng thì làm động tác nối luôn đi, cho mấy đoạn đồng nối mạch lại, khỏi có dao dủng gì nữa đỡ rách việc

Dở hơi à, trong phòng có điều hòa, TV, máy tính rồi cả bình đun nước tắm, nhỡ lúc điện nó vọt lên đột ngột, cháy cả nhà luôn ấy chứ 8-} với cả không có đồ ở đây, sao làm được ^^

Dead Space mình chưa chơi hết, đọc cái ending thấy chán bỏ mịa, bỏ luôn, mà giờ mình toàn chơi game cho biết, chơi được một thời gian xóa luôn, không thèm finish ^^
 
Gà update Sankarea ở đâu thế, hay là đọc RAW :D
Cái KissxSis càng ngày càng nhảm, con bạn học với bà cô chắc chỉ làm nền rồi =(( Yumeira Choice thì còn vãi hà hơn nữa...

Nhờ cái topic bên Thư Giãn Express lại down lại Rintama Rantarou xD Có ai ở Nhật tìm thử bộ này xem bản gốc có làm thơ con cóc không?

=))
016.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
The latest issue of Japan’s Dengeki Magazine features a new interview where someone from the Atlus team decides they’d like to tease the next Persona.

Last month, Persona director Katsura Hasino revealed to Degenki PlayStation that a new Persona was in development.

According to the interview, the team had originally wanted to make the main character’s personality more optimistic in comparison to previous games, however due to the story’s development, they’ve gone with the introverted personality. He’ll have a hair covering one of his eyes and will be slightly slouched due to this.

Aegis, who comes from before Persona 3: FES, returns as one of the main character’s closest friends.
Persona 5 Aegis quay trở lại :x
Mà sao mô tả thằng MC giống thằng MC trong P3 thế 8-} ?
 
mua cái UPS về đỡ lo nhảy cầu dao hỏng máy tính
 
^
http://www.mediafire.com/?xzmm5znz1jj
bộ này là bộ hoàng tử hiếu thảo xuất bản chung với cô bé mồ côi phải không, nhớ truyện này lúc đó được quảng cáo trên tivi ^^
uh, mà bộ này tớ nhớ hình như là xb chung với Touch mà, Candy thì xb chung với Tsubasa :D
btw, thx nhiều nhé :x.
 
Persona 5 Aegis quay trở lại :x
Mà sao mô tả thằng MC giống thằng MC trong P3 thế 8-} ?

Chắc tại giống Minato nên mới trở thành bạn bè được
thôi có khi quên thằng lao động đường phố Minato đi,để nó trầm luân mãi mãi với Nyx thì tốt hơn =))...
 
Chắc tại giống Minato nên mới trở thành bạn bè được
thôi có khi quên thằng lao động đường phố Minato đi,để nó trầm luân mãi mãi với Nyx thì tốt hơn ...

Thật chứ gỡ cu cậu ra chỉ tổ lắm chuyện, cứ để yên đấy cho thiên hạ được nhờ :P

P5 Có aegis của P3 rồi, ko biết có cho đứa nào trong P4 vào ko nhỉ? Cùng 1 thế giới mà :D
 
Vẫn kì vọng câu truyện sẽ diễn ra vào tầm năm 2015 để con trai thằng minato xuất hiện cứu bố ... mà nếu thế sự xuất hiện của Aegis giống như 1 bảo mẫu có vẻ chuẩn đấy nhỉ :-?

btw ... con zombine trong sankarea chap 5 thật kinh khủng,hi vọng bộ này thêm cái genre adult vào xem cho sướng \m/
 
Mịa P3 là 2009 rồi,2015 hóa ra 6 tuổi lại còn nhỏ hơn cả thằng Ken à =)) ?
Cái Sankaera mình vẫn thấy plot nhảm vãi lều =))...
 
Hả tao nhớ là cái P3 lấy theo năm gốc lúc nó sản xuất ra cơ mà ... hóa ra là 2009 à ... thế thì chuyển lại thành 2025 vậy ...

Tao vẫn mơ ước 1 ngày con trai thằng minato xuất hiện và tao thề nếu có thằng đó sẽ mắt đen tóc đỏ \m/

Còn về cái sankarea ... ko hiểu có phải do tao hay tưởng tượng viển vông hay ko mà tao thấy hình như đám zombine trong đó có vẻ thích uống sữa ...!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top