[H]otaku Headquarter Ver. 44 - The Rise of number Four.

Status
Không mở trả lời sau này.
Two Steps From Hell tớ chỉ có album Volume one (2006) và Legend (2008) thôi, cậu biết chỗ down mấy album khác ko

Btjunkie :D mà nghe Nemesis với Legend được rồi, mấy cái album cũ cũng bình thường thôi, thích sưu tập thì down, hơn 2GB đấy.

Bài God Knows bản tiếng Nga MD à . Công nhận hay hơn hẳn original và bỏ xa bản tiếng Anh

Thế à :-? up lên đâu cho tớ phát.
 
yotsubato6120.jpg

h06b.jpg


Sao cổ tay tự nhiên biến thành bàn tay thế này 8-}
 
Công nhận tuyệt vời,nghe bốc và cuốn hút hơn bản gốc nhiều .... mình chỉnh hiệu ứng âm thanh về nghe live,đóng kín cửa ngồi thẩm cái này mà sướng rung rinh ... có bản mp3 ko cat?
Tớ chỉ biết mỗi bản utube này thôi, FF lấy cái link kia của Hikaru về nghe tạm vậy :D
 
Sao cổ tay tự nhiên biến thành bàn tay thế này
nó cụp vào lúc nắm tay chứ không phải nắm cổ ;))

bản God know của bọn rus nghe tốt thật nhưng sao bọn nó không làm trên bản OST nhỉ
 
Tớ chỉ biết mỗi bản utube này thôi, FF lấy cái link kia của Hikaru về nghe tạm vậy
cái link này của tớ cũng là down từ youtube mà :)), MD ko xem đc thì đanh down về rồi up lên rapid thôi :))
 
btw...con TV 32'' mà ngồi gần quá cũng khổ,giờ mắc ói quá 8-}...
Bị cảm giác đó chắc là do refresh rate của tv chỉ có 60Hz đấy Gà ạ :)) Nhìn gần thì đau đầu tổ cha :))
Mấy cái hdtv tốt tốt sau này toàn tăng lên 120Hz hết rồi.

Aa, mới đi trút bỏ mái tóc dài cho mát và. . . bớt xui, ai ngờ bây giờ nhìn như thằng nghiện và bệnh hoạn, ai gặp cũng quở :| biết vậy éo cắt >.<

Buồn quá làm một lèo 7 vols Living Game thật sảng khoái :x. . . hôm nay ráng xử nốt 3 vols cuối xD
 
hấp diêm còn đỡ hơn tớ, it ra ko xuống tóc thì ko sao. Tớ thì ko cắt bị gọi là người rừng, đi cắt thì bị cả nhà gọi là ngố rừng :| Đến thằng cháu nó cũng chỉ vào mặt mình nó cười mới uất chứ :(

Mà bản god knows Rus hay hơn original à? Tớ nghe lần lượt cả 2 thằng, chỉnh âm chỉnh enviroment các kiểu mà chả thấy 2 thằng nó khác nhau là mấy :-"

Thêm nữa, thằng nào ở HN ra đường mấy bữa nay phải cẩn thận. Sáng nay ra đổ xăng có 1 lúc mà thấy xe vi phạm bị bắt nằm dài cạnh các ổ mai phục, nhìn phát khiếp luôn :| Mà có xe mình nhìn chả thấy vi phạm gì cũng bị xách cổ lên vỉa hè mới quái :|
 
Chỉnh sửa cuối:
Buồn quá làm một lèo 7 vols Living Game thật sảng khoái
Xem Living Game công nhận hay, thỉnh thoảng vẫn lôi ra đọc lại :x. Đỉnh cao là bạn gái cũ của anh main, có chồng rồi vẫn hay chạy qua chỗ bạn trai cũ mỗi khi cãi nhau với chồng =))
 
hấp diêm còn đỡ hơn tớ, it ra ko xuống tóc thì ko sao. Tớ thì ko cắt bị gọi là người rừng, đi cắt thì bị cả nhà gọi là ngố rừng :| Đến thằng cháu nó cũng chỉ vào mặt mình nó cười mới uất chứ :(
Tính cạo đầu đinh cho mát mà bị cấm vì mặt ốm cạo cái đó ko giống con giáp nào. Tưởng sao cắt lưng chừng thôi thì còn bị xem như villain hơn =)). . . cay cú
Vãi mợ nhất là ông anh rể, mới ngồi vào bàn ăn cơm ông hỏi thằng em tớ : sao thằng anh mày đi học về trễ thế. . . trong khi mình thì ngồi trước mặt mà ổng tưởng là bạn của thằng em =))

Xem Living Game công nhận hay, thỉnh thoảng vẫn lôi ra đọc lại :x. Đỉnh cao là bạn gái cũ của anh main, có chồng rồi vẫn hay chạy qua chỗ bạn trai cũ mỗi khi cãi nhau với chồng =))
Ở nhà người khác mà vật chồng ra đòi có em bé như đúng rồi =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Mà bản god knows Rus hay hơn original à? Tớ nghe lần lượt cả 2 thằng, chỉnh âm chỉnh enviroment các kiểu mà chả thấy 2 thằng nó khác nhau là mấy

Tớ cũng thấy nó bình thường, có thể tiếng Nga nghe nó "gấu" hơn thôi :))

Có cái này hay lắm anh em, bắt đầu từ ngày mai nếu muốn lên mạng thì tớ phải download 1 software tên digitalchina của TQ về, trường sẽ cấp cho 1 tài khoản và sẽ dùng tài khoản đó mỗi khi muốn lên mạng (không log in là không lên được mạng), tốc độ sẽ gấp đôi so với trước nhưng chưa biết có down được torrent không. Cái này đáng nghi lắm à, chả thấy tụi học sinh TQ phải làm món này, chỉ có học sinh nước ngoài phải làm, nghi lắm...
 
Tớ cũng thấy nó bình thường, có thể tiếng Nga nghe nó "gấu" hơn thôi
không nói tiếng nga hay không nhưng nhạc nền nó khá hơn rõ :))

Có cái này hay lắm anh em, bắt đầu từ ngày mai nếu muốn lên mạng thì tớ phải download 1 software tên digitalchina của TQ về, trường sẽ cấp cho 1 tài khoản và sẽ dùng tài khoản đó mỗi khi muốn lên mạng (không log in là không lên được mạng), tốc độ sẽ gấp đôi so với trước nhưng chưa biết có down được torrent không. Cái này đáng nghi lắm à, chả thấy tụi học sinh TQ phải làm món này, chỉ có học sinh nước ngoài phải làm, nghi lắm...
chính sách mới nửa hả, thằng bựa lắm chiêu thật. mình đúng đắn khi từ chối cái học bổng năm 2 sang khựa
 
Vãi mợ nhất là ông anh rể, mới ngồi vào bàn ăn cơm ông hỏi thằng em tớ : sao thằng anh mày đi học về trễ thế. . . trong khi mình thì ngồi trước mặt mà ổng tưởng là bạn của thằng em
=)) vô đối..

mà Living Game đọc hay phết :x đọc 1 lèo đúng sướng :)) hồi trước khá kết bộ đấy

tớ có cắt tóc thì chỉ cắt đủ để vẫn buộc được chỏm đằng sau thôi :"> mà tóc dài thì nóng nhưng mà riêng hdht công nhận để tóc dài nhìn rất cool >_>
 
Living Game công nhận đọc hay, đơn giản mà cuốn hút ^^ thích mấy truyện như này :D

Onemanga cứ vào được một lúc rồi lại không <_<

tớ có cắt tóc thì chỉ cắt đủ để vẫn buộc được chỏm đằng sau thôi mà tóc dài thì nóng nhưng mà riêng hdht công nhận để tóc dài nhìn rất cool >_>

Có ảnh của hdht không ? :D
 
Ảnh hấp diêm nhớ đợt pipi vào Nam có chụp rồi mà :-?
 
Thế là cũng finish xong cái Living Game sau 2 ngày nằm nhà :D Đọc đúng chất seinen, slice-of-life mình thích xD

Mai đi sửa bài ngày cuối là có thể relax 30/4 ở Phan thiết rồi :'>

@ Pipi + Bcat : ah lúc đó nhớ tóc tớ chưa dài lắm mà :)) . . . hôm qua đi cắt thì tóc dài tới giữa lưng rồi :'>
 
Sao ko vấn tóc lên như các cụ bà cho nó phong cách hoặc búi tó củ hành cho nó kiếm hiệp =))
 
^ Có cột lên rồi mà cũng tới giữa lưng đấy chứ :)). . . ponytail fetishism :'>
 
Thế kiếm cái khăn về quê nhờ bà nội vấn tóc cho đi hát quan họ đê :>
 
Ôi Fatal frame...đời mình chắc chả thể nào nuốt trôi được cái thể loại kinh dị này. Máu me tởm lợm như dead space vẫn còn hùng hổ melee với quái được chứ trong FF nó mà xồ ra thì chỉ có nhấn nút esc :(
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top