[H]otaku Headquarters [Torrent only] (00001110)bb ~ Version 14

Status
Không mở trả lời sau này.
Fate Stay Night Artbook T___T Mình chưa có quyển nào >___< nhìn mà thèm..... Saber-chan~~~~~ T___T đừng khoe hàng nữa, có gì xịn giấu kĩ đi, đem khoe chỉ tổ làm người khác thèm thôi.
 
Thằng Thủ chứ ai :))

Thằng roommate chết tiệt đấy đi rồi à :)), mình vẫn còn căm nó cái vụ hồi trước

Ko phải thằng đấy ,thằng khác. Phòng 4 đứa cơ mà =))
Bạn cat cứ yên tâm là tớ còn ở với nó dài dài, ít nhất 1 năm, nhiều nhất là trên 8 năm =))
@MD: Hàng từ trên trời rơi xuống ko khoe để làm gì :))
Chắc là nó cám ơn cái game clannad tớ chép tặng :x
 
Để tớ gửi bạn Thủ con dao, nửa đêm lúc nó đang ngủ thì xiên cho 1 nhát chết tươi luôn đi :D

anime cả ngày hôm nay ko có gì mới hết
 
thằng kia nó làm sao mà đến cả BC cũng thù o.O
cùng phòng mà cứ nhăm nhe nửa đêm ra chọc tiết nhau thế này thì sống kiểu gì ::(
 
Chắc là nó cám ơn cái game clannad tớ chép tặng
Thả con sin sít, bắt con cá rô...
Lời thế!!
 
tớ nghĩ là thực ra nó fap chán rồi nó vứt lại cho thằng thủ huởng sái :-?
 
Thủ mà cũng phải xài hàng second hand ah? :-?
 
Quyển art mới tinh ko một vết trầy xước nhá [-(
Mà bạn ulti nói cứ như mình là tỉ phú ấy =,=
Trước giờ mua hàng điện tử toàn đồ refurbished :'>
 
Thủ là thủ chỉ khoái xài hàng second hand thôi =))
 
Refurbished ngó y chang new, lại rẻ hơn vài chục $, tội gì ko mua, nhở :'>
Mình còn là học sinh mà các bạn cứ... [-x
 
Chắc mày cũng mặc đồ sida không đấy nhỉ =))...
dạo này buồn tình ngồi sáng tác truyện 3 xu đọc tự sướng vui vãi lìn...
 
thế condom có xài second hand không :-& , cứ nghĩ tới cảnh có con bồ về mà bị thằng nào khui rồi thì tức éo chịu được =)) ................
 
Lúc trước ở box TG có người bảo khui rồi thì may lại rồi khui tiếp :-"
 
Vừa ra mailbox check. Hàng của anh Xa-tôi-xí về rồi đây \:d/
Tiên sư thằng bán. gửi 5 cuốn sách mà ngay cả cái bao ni lông cũng ko dám bao =,=. May mà mấy quyển ko bị trầy xước gì :D


By nphan
 
lôi ra thủ rồi cho anh satoshi huởng hàng second hand trả đũa đi thủ :'>
 
Hàng second hand sẵn rồi còn gì =))
Hôm trước bị mình dụ lên ebay mua hàng cũ cho rẻ. Qua tay mình là thành third hand =))
 
càng đông càng vui :'> có gì đâu
có khi gửi qua cho mình đã rồi hẵng gửi về vn ;;)
 
Hàng second hand nghe đâu còn gọi là hàng sida đấy. Bạn Thủ cẩn thận kẻo... ;;)
 
Cả đời xài second hand mà có sao đâu :))
Mà quả này Satoshi trúng lớn rồi. Mua 2 quyển mới cho Moon hết $14, nhưng mua 5 quyển cho satoshi thì $17, mà chất lượng chả khác nhau là mấy (trừ cuốn 4 quăng góc 1 tí) :))
Mà 7 cuốn còn lại các bạn cứ thủng thẳng chờ nhé. Dạo này thiếu máu =((
 
quăn góc chứ k0 phải là quăng [-(
mà sao 2 cu cậu đú thế?
nhất quyết phải mua cho bằng đuợc :-? lậm gundam quá à :-/
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top