[H]otaku Headquarters [Torrent only] (00001110)bb ~ Version 14

Status
Không mở trả lời sau này.
Bánh bột lọc thì ở ngã tư Phú Nhuận, gần cạnh cái nhà sách Phan Đăng Lưu bán ngon lắm :x mà ăn ở đó 7 năm trước :-s ko biết bây giờ còn hay ko nữa :-s
 
Bánh bột lọc thì ở ngã tư Phú Nhuận, gần cạnh cái nhà sách Phan Đăng Lưu bán ngon lắm :x mà ăn ở đó 7 năm trước :-s ko biết bây giờ còn hay ko nữa :-s

Cruel cũng ở HCM à, trước nhà ở ngay hẻm đối diện ns PĐL đấy nhưng trước khi sang đây có chạy qua đó 1 lần thấy ns bị đóng rồi cơ mà :-?
 
Cái này hay phết , anh em lấy về coi .........

http://www.vimanga.ru/Adult Manga/maka-maka

PS : cái bánh bộ lọc kia đúng mình chưa ăn bao giờ thật , chắc bữa nào phải kiếm chỗ nàobán ăn thử :-" ..........
 
@JUDGEMENT: Cru ở PNhuận từ năm 3 đến 5 tuổi :'> lúc đó chưa có ns PĐL :p mãi sau này qua nhà chị họ mới được dẫn đi ăn đó :x

Cru ở HCM mà :'>

Maka-Maka

Japan title: Maka-Maka
English title: Maka-Maka

Story & Art: Torajirou Kishi

Status: Complete

Genre: ******** Yuri

Chắc chắn sẽ đọc :'>
 
Bánh bột lọc có nhân tôm là ngon nhất
cạch...lần sau có thì về nhà mới ăn :'>...
 
@JUDGEMENT: Cru ở PNhuận từ năm 3 đến 5 tuổi :'> lúc đó chưa có ns PĐL :p mãi sau này qua nhà chị họ mới được dẫn đi ăn đó :x

Cru ở HCM mà :'>

Thế lúc đi ăn còn thấy ns PĐL à :-? vì trước khi sang Mẽo 1 tháng có ghé đấy mà ngạc nhiên cái ns bị phá 8-}
 
Bánh bột lọc có nhân tôm là ngon nhất
cạch...lần sau có thì về nhà mới ăn :'>...
Trước giờ chỉ ăn nhiều nhất bánh bột lọc nhân tôm, còn nhân khác là thịt ba rọi phải ko O.o ?

@ MD : đã pm, viết rõ thế mà còn hỏi đc à 8-} . . . mắc công có bạn bới móc nữa ~.~"
 
Có mỡ hành với đậu xanh,ba rọi đâu ra -.-;...
 
Có mỡ hành với đậu xanh,ba rọi đâu ra -.-;...
Chắc ngoài Bắc ăn khác rồi, vì đi mua ở đây ngoài nhân tôm hỏi bà Chị thì cái kia là thịt ba rọi . . .
Mà bánh bột lọc thì Phan Thiết cũng nổi tiếng lắm đấy ;))
 
Bánh bột lọc nhân thịt ba rọi cũng ngon lắm đấy ;))

btw, bên Mẽo ra chợ VN cũng có bán bánh bột lọc nhưng ăn ngán không thể tả được ::(
 
Hờ hờ nguyên họ nội gốc Huế đây :'>
Bán bột lọc, bánh nậm mỗi lần ra Huế là ăn cho = ngán. Nước chấm cay xé lưỡi. Hồi lớp 5 cắn phải miếng ớt phỏng mồm phải ngâm mồm vào thau nước cả nửa tiếng =,=
Từ đó khoái ăn cay :'>
Nhân tiện đang bàn về ăn uống, tớ thất vọng cái Chinese restaurant gần nhà quá. Vào gọi đậu hũ ma bà, hồi oa nhục với tôm chua cay. Đậu hũ thì ko có miếng thịt nào. Nước sốt thì nóng chứ ko cay. Hồi oa nhục thì chả thấy miếng cải nài mà thay = bắp cải với ớt chuông 8-} Tôm chua cay thì cắn thử 1 miếng xong wtf mình có gọi tôm chua ngọt đâu 8-}
Chả lẽ bọn Mẽo ko biết ăn cay 8-}
 
bánh bột lọc miền trung thì chỉ có nhân tôm hoặc nhân đậu xanh thôi, nhân ba rọi lần đầu mới nghe.
Mà nhìn nguyên 1 trang thấy toàn bánh bột lọc với bánh bột lọc, đọc mà thấy thèm quá :x:x.
 
Ở chỗ gần ns PĐL kia bán nhân thịt băm chứ bánh bột lọc đâu có thịt 3 rọi :'>

Nhân tôm thì chịu ::( bị dị ứng, tôm biển hay tôm đồng, cua biển hay cua đồng ăn vào cũng bị :-s
 
Ôi tội chưa
Một trong những thú vui tao nhã lớn nhất của đời người là ngồi ăn thịt tôm nướng với cua luộc đấy. Nhắc mà thèm :x
BTW, có ai biết chi tiết về cái vụ leech torrent = imageshack ko? Đóng tiền như thế nào? Nếu 1 tháng chừng 5-6 $ thì chơi dc :-?
 
Tôm ngon mà :'>...
trứng tôm với gạch tôm ăn là ngon nhất :'>...
xem ra ở Jap là thích nhất nhỉ,muốn cay có cay,muốn mặn có mặn,muốn lạt có lạt,muốn ngọt có ngọt
:'>...
 
Ôi tội chưa
Một trong những thú vui tao nhã lớn nhất của đời người là ngồi ăn thịt tôm nướng với cua luộc đấy. Nhắc mà thèm :x
BTW, có ai biết chi tiết về cái vụ leech torrent = imageshack ko? Đóng tiền như thế nào? Nếu 1 tháng chừng 5-6 $ thì chơi dc :-?
Hồi nhỏ ăn vẫn được, càng lớn thì càng phải ít ăn lại :'>
Đến 16 tuổi tự nhiên thọc đũa vào dĩa mực xào chấm một phát cũng bị 2 ngày :nailbit:
 
BTW, có ai biết chi tiết về cái vụ leech torrent = imageshack ko? Đóng tiền như thế nào? Nếu 1 tháng chừng 5-6 $ thì chơi dc
Có tài khoản của imageshack là down được 5GB và Bandwidth là 10GB mỗi tháng rồi :))...
Nếu thích 10 GB Disk / 15 GB Bandwidth thì cứ $10/mo thôi :))...
File torrent nếu không active thì nó sẽ del trong 239h :))...
 
Ôi tội chưa
Một trong những thú vui tao nhã lớn nhất của đời người là ngồi ăn thịt tôm nướng với cua luộc đấy. Nhắc mà thèm :x
BTW, có ai biết chi tiết về cái vụ leech torrent = imageshack ko? Đóng tiền như thế nào? Nếu 1 tháng chừng 5-6 $ thì chơi dc :-?

Tôm nướng muối ớt và cua rang me là tuyệt phẩm trong hàng tuyệt phẩm đấy :x, trong nhà phần lớn dân Hằng hải mỗi lần đi tàu về tôm cua mực ăn hoài không hết :'>

Tôm ngon mà :'>...
trứng tôm với gạch tôm ăn là ngon nhất :'>...
xem ra ở Jap là thích nhất nhỉ,muốn cay có cay,muốn mặn có mặn,muốn lạt có lạt,muốn ngọt có ngọt
:'>...
nhiều thì nhiều thật, sướng thì sướng thật nhưng ăn uống không điều độ muốn tống vào cũng không được mà muốn tống ra cũng không xong vẫn chưa tởn sao anh Gà. =))
P/s: mới coi cái Ratatouli tối nay trên DC xong mới sực nhớ mình chưa ăn ở nhà hàng Pháp bao giờ, nghe tiếng mà chưa từng thử :x
 
Cái câu này nghe quen quen
hình như u mình và thằng bạn mình cũng nói câu này
nhưng mà kệ
nhân sinh tựa mây khói,sống trên đời ăn ngon chết không tiếc :'>...
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top