[H]otaku Headquarters [Torrent only] Anti-tsundere 24 hours per day

Status
Không mở trả lời sau này.
Uh, 428 the Animation là tên khác của nó. Cái studio làm cái này tương đối mới nên cũng chưa biết trước được, mặc dù cái TT animation khá ổn định. Mà thứ này có lẽ giao ufotable làm thì hợp hơn.
 
Lúc đầu nghe CANAAN tưởng cái Magical Canaan cơ :))

Giao cho ufotable làm thì tuyệt vời quá rồi :x :x tiếc là không phải -_-
 
... xem trong Newtype tháng 12 tớ cứ tưởng con tóc đen là Nam ... hôm nay giở cuốn NT tháng 4 ra mới biết là nữ :(|) .... còn "tên" còn lại là b or g ? 8-} ..... là boy thì éo thể nào chấp nhận được :-w
 
Ubel nó lại release 6 chap mới nữa rồi
 
Ubel nó lại release 6 chap mới nữa rồi

Đâu, onemanga mới đến 59 thôi mà :-j

1241031301944.jpg


1241031625043.jpg


Chuẩn bị có Series Mobile Suit mới của Sunrise rồi =))
 
Trên crazymanga nó ra thêm mấy chap mới của ubel blatt rồi kìa XDD và bộ Ubel Blatt cũng leo lên số 1 trong bảng xếp hạng trong tuần rồi ^^ Until Death Do Us Part lên thứ 2 :x
 
Tính đến giờ thì 3 chú heroes trong 7 đã die, còn 4 chú nữa

Lại ra chap nữa rồi, bom mừng 30/4 và 1/5 =))
 
Tính đến giờ thì 3 chú heroes trong 7 đã die, còn 4 chú nữa

Lại ra chap nữa rồi, bom mừng 30/4 và 1/5 =))

Glenn đã chết đâu mà bảo ba :-j

Coi xong thấy tội BareStar quá =((
 
Chả biết có khi nào nó định làm OxM ko nữa =)) Cái đó mà lên anime bựa phải biết =)) Haruhi thì tớ ko ham nên chả việc gì phải lo cả. Coi cả bộ chỉ khoái mỗi Mikuru :))
 
Tớ đọc RAW mà.

Còn có 4 thằng nữa và 3 đứa bạn thằng Koinzell, đang đợi nói về quá khứ của tụi nó, đến Vol.9 mới chỉ lướt qua thôi ^^
 
Tớ đọc RAW mà.

Còn có 4 thằng nữa và 3 đứa bạn thằng Koinzell, đang đợi nói về quá khứ của tụi nó, đến Vol.9 mới chỉ lướt qua thôi ^^

hính như mới bị chém trọng thương thôi :-? chứ thằng này mà chết lẹ vậy thì sến lắm :-?

Em Peppi tòi ra là có năng lực của Summoner rất mạnh :))

@Dê Lạc: anh có chơi game của Little Witch không :-?
 
Rain's route cuối cùng cũng được đập thằng lìn Gilbert. Finish bằng 1 quả kick xuyên người thật là đã :)) Có điều cái xác biến đâu mịa mất. Còn lão cha cố kia tưởng chết rồi ai dè còn sống mà rút cái chainsaw ra cưa ngay chân ta 1 phát 8-}
 
Dê lạc có chơi game của Little Witch thì ra YM cho em hỏi chút nhé.
 
hính như mới bị chém trọng thương thôi chứ thằng này mà chết lẹ vậy thì sến lắm

Em Peppi tòi ra là có năng lực của Summoner rất mạnh

Thấy đắp chiếu rồi mà =)) =)) .. và con bé kia tên Peepi :D nó cũng là dạng half-breed mà, loài sống gần gũi với spirit nên năng lực summoner hơn human là phải.

Đang loop cái OST của Tsukihime, lâu rồi mà nghe vẫn sướng :x
 
Chả biết có khi nào nó định làm OxM ko nữa Cái đó mà lên anime bựa phải biết Haruhi thì tớ ko ham nên chả việc gì phải lo cả. Coi cả bộ chỉ khoái mỗi Mikuru
Haruhi mà ko ham thì cái nào ham :| Có thể remake nó nhét cả Sasaki vào để đại chiến tình cảm đấy =))
 
Dê lạc có chơi game của Little Witch thì ra YM cho em hỏi chút nhé.
À, game của bọn đó tớ ko chơi. Trước giờ H-Game đa số chơi của Illusion, GIGA, Circus, Key với Leaf thôi.

Haruhi mà ko ham thì cái nào ham
Đâu phải ai cũng fanboy KyoAni ;)) Làm sub thì phải coi nhiều thể loại chứ bám mỗi vài bộ thì làm ăn gì.
 
Cho tớ nhảy vào giới thiệu một bộ mới scan trên 1manga rồi tẩu luôn. Định lập topic mới nhưng ngại nên :">

Oniichan Control​

logo.jpg

Thể loại: comedy, ecchi, romance, seinen

Noa's brother has a huge sister complex. So huge, he attends college in Tokyo just to escape it! Years later, his sister Noa shows up and informs him that she's taking the Tokyo University Entrance exam and that she may be moving to Tokyo as well. Little does Noa's brother know, she has a similarly huge brother complex. Read as Noa's brother attempts to control himself around his little sister, while she sets him up for failure.

Mới ra chap 1 thôi, nhưng thấy có tương lai phết :>. Nội dung đại khái kể về 1 chú dính sis complex nặng phải trốn nhà lên Tokyo học đại học để kiềm chế thú tính. Đùng 1 cái, cô em xuất hiện với ước muốn cùng được học đại học với ông anh. Máu chiến hơn nữa là bé này đã biết chú nhân vật chính bị sis complex rồi nhưng vẫn tò tí te >:), vì hóa ra bé còn máu hơn cả ông anh!

Ai đọc Koi Kaze rồi thì sẽ cảm nhận được một phong cách hoàn toàn khác >:), dù cả 2 bộ đều xoay qua 1 nội dung. Enjoy :D.
http://www.onemanga.com/Oniichan_Control/

PS: Không biết đã có ai đọc chưa :-??
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top