[H]otaku Headquarters [Torrent only] Anti-tsundere 24 hours per day

Status
Không mở trả lời sau này.
Cái bài trên là cậu bảo cậu đông máu trong lúc ngất cơ mà...
 
nhờ đông máu nên sống, chả có chỗ nào bảo đông máu trong lúc ngất cả
 
Cái Guin Saga coi thật éo đỡ được phần đánh đấm các bạn ạ

Thằng nào càng cool thì ngã càng sớm... Anh hoàng tử nhận 1 mũi tên ngã khỏi lan can.. Thằng vệ sĩ vỗ ngực 1 phát là rơi mẹ xuống nước =)) Được mỗi thằng Vanon + con khỉ đột là lâu nhất =))

Mà đứt động mạch đông máu kiểu gì :-?
 
chả biết đc, tớ có phải bác sĩ đâu
lúc máu ngừng chảy thì mừng bỏ mama rồi hơi đâu mà thắc mắc nữa :-<
ai còn nghi ngờ thì lên YM mở WC cho mà xem, rõ chán :-<
 
nhờ đông máu nên sống, chả có chỗ nào bảo đông máu trong lúc ngất cả

máu thì ko mất đến 5h rưỡi vì còn hiện tượng đông máu nữa, nhưng mà nằm 1 đống trong 5h rưỡi đấy

...

Thôi... Đến cả lôi bằng chứng ra cho xem thì thôi:))

... My death ocur at noon 24-4-09 ...

12 ngày trước=))
 
Cắt chỉ khâu thì nhớ bảo chị y tá hay ai đấy cẩn thận với cái kéo nhé:))
 
trạm xá trạm xá, đã có trạm xá, yên tâm :))
 
ờ thì gần 20 năm, ko nhớ rõ lắm
15 năm còn chưa tới nữa là, gần 20 năm là sao?
 
thì cũng nhiều hơn so với 10 ngày của tớ =((
 
Làm dek gì đến 10 năm
con Setsumi hơn 20 tuổi một tẹo...lúc vào viện thì giỏi lắm 15 tuổi,ở vài tháng thì chuyển lên " tầng 7 "
xong con bé emo vài năm trên đó thì gặp thằng nhân vật chính...
 
HongSV.jpg


=)) =)) =))
 
http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=55769
cái này phải ko :( ,tối qua làm 1 lèo từ 12h đến 1h sáng .Đọc xong thì mất ngủ =((
tội nghiệp :((
Mà chả hiểu đầu óc thế nào lúc đấy đọc xong lại chửi thằng main ngu như chó ......
 
'Shortly after my entry into middle school'

'In that manner did our 950-km odd voyage come to conclusion. My voyage of 15 days and her 22 years: was finally end.'

Tầm 10 năm :-?


Cái Narcissu của VNS dịch còn spoil sẵn thông tin nhân vật, để thấy hình ngay từ đầu còn gì ý nghĩa nữa :-<
 
gamevnwarning.png

Bọn TG lâu lâu cũng làm vài quả tếu 0_o
 
Ôi box TG =)) Cái giá phải trả cho việc chọc lãnh đạo =))

Btw
snapsh14.jpg

snapsh15.jpg

snapsh16.jpg

=))
 
Cái Santa hay thật :)) thằng nào vẽ ấy nhỉ ? Chắc trên DA có ^^
 
Hy vọng sau khi cắt dây và lành vết thương cậu không bị chứng ảm ảnh trauma. Trước giờ biết mấy thằng bình thường thì không sau nhưng sau khi sơ xuất bị dao cắt đứt tay hay cổ tay máu tuôn như suối sau khi may mắn sống sót nhìn thấy dao là run lập cập ;))

P/S: Hình như không có ai xem Basquash nhỉ, tớ xem mấy epi đầu thấy ổn phết :-?
 
Basquash! được cái animation tốt, BGM + insert song tốt và nhân vật nó bệnh bệnh chứ thực ra story nó cũng không hay lắm đâu.

Xem nó thấy hài là chính =))

Ơ mà... chẳng lẽ admin cũng chơi clone :-?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top