Hờờờ. . . tadaima. . . :whew:
Hôm nay tương đối xong mọi việc, vẫn còn lâng lâng (vì mệt >.<)
Cái đồ án mô hình được điểm A

. . . cùng một thằng bạn khác cũng đc A . Nhưng ông thầy trưởng khoa chỉ cho lưu 1 bài/lớp . Thế là nhường thằng bạn
Còn mình thì đem về cho gia đình ngắm nghiá (từ ngày bắt đầu làm chả ai ở nhà thấy đc mặt mũi nó ra sao - vì làm và ăn ngủ bên xưởng ông bạn)
Tối nay đi học về up vài tấm anh em xem chơi
Tiếp theo là cái kỹ thuật thể hiện đồ án, chỉ nộp sau mô hình 1 ngày, làm đúng 22 tiếng liên tục ko ngủ . Kết quả hôm sau : 6.5đ
Tuy là cao nhất lớp đang học, nhưng so với 2 lớp khác có điểm 7-8, một bài 8.5 đc lưu thì thấy đau .
Chán cái cách hai vợ chồng giảng viên chấm môn này, cứ như song kiếm hợp bích quyết hạ cho đc đám sv .
2 vợ chồng mà chấm trên 130 đồ án chỉ trong 2 tiếng, lại ko sắp bài ra 1 hàng để so sánh nhóm + chấm theo kiểu truyền thống mà cứ lật như giở quẻ rồi quẹt quẹt ghi điểm

. . .
Nhưng mà nói chung giờ đang thoải mái vì xong 2 đ.a cũng như relax 1 trận ra trò với tụi bạn (party, câu cá, nhậu nhẹt...)
Tuần sau qua ngày giỗ Tổ Hùng Vương thì lại bắt đầu 2 cái đ.a mới của HK này

. . . . dù sao đi nữa thì từ đây đến đó phải cho cái PC nóng máy trở lại

, khối anime cũ chưa finish xong và đám mới lại ồ ạt kéo đến xD!!!
Thôi, đi học jap, tối nay về đú đởn tiếp \:d/. . .
PS : đổi sig + ava để tối này về xem 2 tập cuối Clannad + True Tears

. . . tu cũng lâu nên bây giờ phải bắt nhịp lại .
@ Pipi : check gmail hoặc paypồ nhé ^^