[H]otaku Headquarters [Torrent Only] [new HQ]

  • Thread starter Thread starter IVI00N
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Mới coi geass xong...
Hay...đến tận phút cuối cùng của cái ss1 này cũng chỉ còn biết nói như thế...
Một trong những bộ anime có cái end ấn tượng nhất,chỉ có điều chú Suzaku đúng kiểu sucker...lòng thù hận che mờ mắt thằng này rồi...
ss2 chết ngay thì tốt...
 
Thì đã nói ngay từ đầu thằng này còn hãm hơn cả thằng shinn của GSD rồi mà :))

Cái 5cm tớ chửi là chửi lão Makoto viết ra cái season 3 quá hãm thôi, để con Kanae nó dài cổ cả season 2, cứ ngỡ season 3 cho kết thúc với Akari, ai dè...vì hai bạn đã ko còn liên lạc với nhau nữa nên quan hệ đã bị hủy, xin vui lòng đi lấy người khác 8-}
 
Coi thấy chú Suzaku lảm nhảm vớ vẩn...mẹ...con Yuffie nó là công chúa,trình còi,lại là thằng phản bội Nhật Bản thì làm thế dek nào đũa mốc chọc mâm son...chú Lelouch bày sẵn mâm cho với con Nunally thì không...khúc cuối không rõ nói gì về con Nunally nhưng chú Lelouch điên quá móc súng nã luôn rồi.
Mà nghi phát đó của con Karen bắn thằng Suzaku quá...
...xem xong phim mới biết con C.C nó sống từ thế kỉ 16 là ít =))...
 
kết thúc buồn buồn thế cho nó có khí thế :)) makoto trước giờ toàn cho kết thúc có hậu xem mãi chán :))
 
Cái thằng Takaki mail cho người ta thì mail mịe đi, type cho đã rồi ko send8-}
 
khúc cuối không rõ nói gì về con Nunally nhưng chú Lelouch điên quá móc súng nã luôn rồi.
Tớ nghe lõm bõm khúc cuối thì hình như đại ý chú Suzaku mắng anh Lulu là thằng đểu, lừa gạt Euphie, lừa cả Nunnally, anh Lulu cáu quá rút súng ra cho nó 1 phát vào mõm.

kết thúc buồn buồn thế cho nó có khí thế :))
Khí thế đâu chả biết chỉ biết nó làm tớ mất hết tinh thần ngồi dịch, phải đi xem H để tăng niềm tin đặng mà trans nốt :|

Cái thằng Takaki mail cho người ta thì mail mịe đi, type cho đã rồi ko send
Lão Makoto ko cho thì send thế nào được, mà nghĩ lại thì con Akari cũng chả mail cho thằng này hay call lần nào cả :|
 
Thế nó mới là phim chứ :))...
send qua send lại con Akari lấy đứa khác thế quái nào được =))...
@ black_cat : Cứ đụng đến Nunally là thằng Lulu mất bình tĩnh =))...
 
thằng đấy kể cũng bệnh, ngồi lúc nào cũng mơ màng về con này mà k0 gặp lại đc 1 lần, bao nhiêu đứa k0 màng, rồi bỏ cả việc :-??
trong khi con kia nó lành mạnh quá :((
 
Phải như thế mới có hướng cho cái ED nó đi khác chứ ạ:)) mà cũng khổ thân bé kia chờ đợi mãi ko kết quả:(
 
@ black_cat : Cứ đụng đến Nunally là thằng Lulu mất bình tĩnh
Nó đang lo con Nunnally bị cu V.V bắt cóc, lại được thêm thằng bạn đầu đất suốt ngày lải nhải triết lí game nhập vai, game hành động thì sao chả cáu =))
 
sáng nay đi học về chán ko biết làm gì ngồi chơi Snake Eater, cái save chỗ chiến nhau với the end hơn tuần nay mở lên thì lão đã chết vì già...thật là bó tay8-}

mà cái 5cm tớ chưa kịp rớ vào đã thi nhau kể thế này thì có chết ko =((
 
mà cái 5cm tớ chưa kịp rớ vào đã thi nhau kể thế này thì có chết ko
chưa xem thì... đừng xem :'> đợi mf làm xong xem 1 thể :'>
mà giờ bắt đầu xem gayass thì xem bọn nào hả mọi người :-/
 
Ai là người spoil đầu tiên cái 5cm thì hỏi tội đi;)) nếu ko nhầm là cat:-"
 
Tớ vẫn đang thắc mắc em Mizuno ở season 3 là thế nào vậy?
Ngắn quá nên xem chả hiểu cái vẹo gì sất!
 
Mấy bác cho em xin link torrent Whisley gì ấy hay còn gọi là đường dẫn đến khung thành bộ 4
 
thực ra 5cm hay nhất đoạn cuối cùng, con này k0 đứng đợi mà đi tiếp, thằng kia mỉm cười bỏ đi =(( ngay sau bài hát ngất ngây nữa chứ =(( đúng là đỉnh cao luôn, cảnh nền thì cứ gọi là k0 chê đc chỗ nào, ánh sáng làm quá chuẩn, cực kỳ ấn tượng, từ cảnh đoàn tàu chạy đến mấy bụi hoa bên kia đường =((
tập 2 ngoài bầu trời ngất ngây ra thì thấy hơi ngán ngẩm tí, truyện chả cảm động gì, mà lại còn hơi bệnh bệnh đoạn thằng kia mở máy ra viết thư xong k0 gửi rồi lúc nào cũng thấy akari ở bên cạnh 8-}
nhưng mà làm thế cũng hay, 2 tập đầu kể chuyện cực kỳ chậm rãi, nhất là tập 1 đoạn đợi tàu, đến tập 3 thì bắt đầu lao vun vút vèo phát là hết, xem xong vẫn thấy ngất ngây :x
Tớ vẫn đang thắc mắc em Mizuno ở season 3 là thế nào vậy?
Ngắn quá nên xem chả hiểu cái vẹo gì sất!
người yêu từ 3 năm trước nhưng vì nó vẫn k0 quên đc akari nên cuối cùng bỏ, mà 2 đứa đã từng sống chung rồi, trong PV để ý sẽ có đoạn chiếu cảnh 2 đứa ngủ chung trên giường, mỗi đứa quay 1 đầu =))
 
Akari lúc đấy nó mà đứng đợi chắc có chuyện để nói tiếp:-", cái bài ED của nó hay thật nghe mãi vẫn chưa chán:'>
Mizuno là thế nào nhỉ lúc đầu đinh ninh nó là con bé trước yêu thằng Takaki nhưng xem lại thì tên nó ko phải thế:-?
 
con bé đấy là quay lại tokyo rồi nó mới yêu (hờ), 3 câu truyện về 3 mối tình mà
Akari lúc đấy nó mà đứng đợi chắc có chuyện để nói tiếp
akari nó bỏ lại quá khứ rồi, đợi sao đc mà đợi :'>
 
Đoạn cuối lúc 2 đứa đi lướt qua nhau đúng ở chỗ đã được nhắc đến ở season 1, 2 đứa đứng ngược 2 phía so với lúc còn nhỏ, không nói gì chỉ mỉm cười quay đi ==> Thật là ý nghĩa, rất là kết cảnh này :x, coi như mọi chuyện đã kết thúc một cách đẹp đẽ, tất cả kỉ niệm trẻ thơ sẽ luôn là những kỉ niệm đẹp nhất trong đời mỗi người. Takaki và Akari từ nay sẽ bước đi trên con đường riêng và chắc chắn sẽ tìm thấy hạnh phúc của riêng mỗi người. Takaki không còn phải áy náy hay ray rứt về chuyện của Akari nữa, nụ cười cuối season 3 như đã trút được một gánh nặng đè lên trong lòng Takaki bấy lâu nay :x
Cái 5 cm cốt truyện thì đỉnh cao, đồ họa Background của nó gần như không có điểm nào chê, xứng đáng là 1 anime được chờ đợi :x
 
con bé đấy là quay lại tokyo rồi nó mới yêu (hờ), 3 câu truyện về 3 mối tình mà

akari nó bỏ lại quá khứ rồi, đợi sao đc mà đợi :'>

Thế tức là con bé Mizuno đấy là người yêu thằng này sau khi nó bỏ lên Tokyo à, lắm nhỉ:))
Thế tớ mới bảo Makoto cho con Akari đi luôn ko đứng đợi là đúng rồi chứ cho nó đứng lại thì làm sao;))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top