[H]otaku Headquarters[Torrent only] Phở Bò 8000/tô free giá, hành

  • Thread starter Thread starter IVI00N
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
cái sign của BR là artist nào vẽ vậy, cho tớ cái tên tớ search xem có quyển illustration nào của artist này ko
Cái này thì chịu , đi lòng vòng kiếm được thôi chứ cũng chả biết của ai :| ......
 
Oh Holy...... không còn biết nói gì nữa, mới xem xong chapter 1 của bitter virgin và không đủ can đảm xem tiếp :|. Tớ tưởng nó thê thảm như narcissu hay saikano thì còn xem không ngờ nó lại thê thảm theo chiều hướng này, mới xem chapter 1 xong đã thấy xám xịt, cảm giác lúc này chả khác gì cái cảm giác lúc trước khi xem bộ Arigatou.
Đưa 2 bộ vào danh sách đen không bao giờ động đến: Bitter virgin và arigatou, không đủ can đảm tiếp tục với thể loại này T.T
 
Sinbad nói mình mới nhớ ra cái bộ lúc trước định nói là Arigatou, nhớ mãi ko ra, chắc già rồi :'>
 
Tớ thì ấn tượng với bộ arigatou không thể quên được bởi vì nó là bộ đầu tiên thuộc loại "Xã hội @" mà tớ đọc, hồi đó lên forum stoptazmo ngồi tán phét với mấy thằng, bảo khoái đọc romance nhẹ nhàng nó cho một đống list, xét ra đọc gần hết còn đúng cái arigatou. Down về xem liền một mạch 3 vol sau đó bị ám ảnh nặng 8-}, ám ảnh nhất thằng bố về nhà nhận được sự thờ ơ của 3 mẹ con, sau đó là cảnh thằng béo nó nói "Ông tự xưng là chủ căn nhà này nhưng thử xem ông đã làm được gì, hãy nhìn 3 con người kia xem, nếu ông là chủ thật sự thì họ có bị vậy không? Họ bị vậy là do ai?" và cảnh thứ 2 làm tớ shock là cảnh con em nó lang thang ngoài đường và tự nguyện cho thằng kia rape. Lúc đó nhớ mấy thằng trên stoptazmo chửi bới inh ỏi thằng tác giả vì dám để con em bị thằng kia rape, và dĩ nhiên tớ cũng cùng phe chửi tác giả trong vụ đó :'>. Sau khi đọc đến đoạn con em bị rape thì tuyên thệ không thể nào tiếp tục, cảm giác hồi đó stress nặng quá, đọc xong rồi, đứng dậy rời khỏi màn hình mà cứ cảm thấy buồn buồn và hơi hụt hẫng!
 
Cậu mất bao nhiêu ? Tớ mất gần 250GB đấy

Giờ nhìn đống Music, scan trên mạng thấy mình thực ra đã có hết rồi..... nhưng lại là ở ổ kia....... giờ chẳng biết bắt đầu lại từ đâu nữa .. Cái ổ 250GB đang chạy bây giờ, chắc phải làm backup cho nó thôi, DVD nào chứa cho hết chứ T__T .. quan trọng nhất là Music và Scan, mà đống này chiếm gần hết ổ -_-
Dạo trước cũng 2 lần mất partition, lần 1 đi 100G, lần 2 200G. Đợt 2 recover rồi burn lại mấy ngày mới xong đấy 8-}
 
đầu năm nay ko sợ thiếu game thật, Pursuit Force: Extreme justice, R&C:Size Matter(tới giờ vẫn chả hiểu cái này có nghĩa gì 8-}), Gundam musou special...cái Baroque chắc gác lại vậy....:'> đang chơi tales of rebirth vừa chơi vừ cầm cuốn từ điển thật vất vả :-<
 
Nếu ko thích Bitter Virgin thì vẫn còn Koi Kara để xem giải trí, tuy cái story thứ 2 của nó hơi bựa :))
 
tới giờ vẫn khó mà tin tác giả của trinh nữ cay đắng là tác giả của gái khủng long 8-}
 
Chắc là đi đường bị đá rơi vào đầu đột xuất nghĩ ra cái story này 8-}
 
tới giờ vẫn khó mà tin tác giả của trinh nữ cay đắng là tác giả của gái khủng long 8-}

Cay đắng 1 chữ trinh chứ [-x...
 
eh...sao phở có 8.000 thế, hôm qua ăn sáng nó mới quất 1 tô 18.000 xong =((
 
Tớ thì ấn tượng với bộ arigatou không thể quên được bởi vì nó là bộ đầu tiên thuộc loại "Xã hội @" mà tớ đọc, hồi đó lên forum stoptazmo ngồi tán phét với mấy thằng, bảo khoái đọc romance nhẹ nhàng nó cho một đống list, xét ra đọc gần hết còn đúng cái arigatou. Down về xem liền một mạch 3 vol sau đó bị ám ảnh nặng , ám ảnh nhất thằng bố về nhà nhận được sự thờ ơ của 3 mẹ con, sau đó là cảnh thằng béo nó nói "Ông tự xưng là chủ căn nhà này nhưng thử xem ông đã làm được gì, hãy nhìn 3 con người kia xem, nếu ông là chủ thật sự thì họ có bị vậy không? Họ bị vậy là do ai?" và cảnh thứ 2 làm tớ shock là cảnh con em nó lang thang ngoài đường và tự nguyện cho thằng kia rape. Lúc đó nhớ mấy thằng trên stoptazmo chửi bới inh ỏi thằng tác giả vì dám để con em bị thằng kia rape, và dĩ nhiên tớ cũng cùng phe chửi tác giả trong vụ đó . Sau khi đọc đến đoạn con em bị rape thì tuyên thệ không thể nào tiếp tục, cảm giác hồi đó stress nặng quá, đọc xong rồi, đứng dậy rời khỏi màn hình mà cứ cảm thấy buồn buồn và hơi hụt hẫng!

Well, em cũng bị nhiều lần rồi, nhưng theo thời gian thì cũng quên dần thôi, không thể quên hẳn nó đi được, nếu có cái gì giống như thế hoặc có cái gì tác động làm nhớ đến nó thì mình lại nhớ hết tất cả luôn, nhớ cả cái cảm giác lúc đó -_- ... nhân tiện, vừa mới đọc chap 1 của Bitter Virgin, mấy trang đầu không có gì, đến đoạn con kia confess thì ngồi đực ra -_-

Dạo trước cũng 2 lần mất partition, lần 1 đi 100G, lần 2 200G. Đợt 2 recover rồi burn lại mấy ngày mới xong đấy

Tớ bị lần 3 rồi, lần đầu mất 40GB, lần 2 mất 120GB do ông già format, lần này mất gần 250GB -_____- ..... chắc phải làm cả cái ổ ra DVD thôi, trước tiên là đống scan, zip hết vào rồi làm ra DVD, del hết trong máy vì sau này cũng ít và gần như không động đến nó, Music thì làm hết ra DVD, cái nào nghe để lại cái nào không nghe del.
 
pipi thì đẹp trai nhất rồi :'>
ko ai trong box đẹp trai hơn pipi nhà ta đâu ;))

Hôm bữa ai nói bọn MC ra double 2 eps cùng 1 lúc đấy :(

P/S: tớ có dc có tên trng danh sách profile ko nhỉ :-"
 
Qua đây chơi với tư cách là khách nên cứ yên vị thôi :))

Máy chạy kiểu này ko biết trụ nổi ko nữa. Vừa edit lại vừa encode 8-}
 
Tớ thì ấn tượng với bộ arigatou không thể quên được bởi vì nó là bộ đầu tiên thuộc loại "Xã hội @" mà tớ đọc, hồi đó lên forum stoptazmo ngồi tán phét với mấy thằng, bảo khoái đọc romance nhẹ nhàng nó cho một đống list, xét ra đọc gần hết còn đúng cái arigatou. Down về xem liền một mạch 3 vol sau đó bị ám ảnh nặng 8-}, ám ảnh nhất thằng bố về nhà nhận được sự thờ ơ của 3 mẹ con, sau đó là cảnh thằng béo nó nói "Ông tự xưng là chủ căn nhà này nhưng thử xem ông đã làm được gì, hãy nhìn 3 con người kia xem, nếu ông là chủ thật sự thì họ có bị vậy không? Họ bị vậy là do ai?" và cảnh thứ 2 làm tớ shock là cảnh con em nó lang thang ngoài đường và tự nguyện cho thằng kia rape. Lúc đó nhớ mấy thằng trên stoptazmo chửi bới inh ỏi thằng tác giả vì dám để con em bị thằng kia rape, và dĩ nhiên tớ cũng cùng phe chửi tác giả trong vụ đó :'>. Sau khi đọc đến đoạn con em bị rape thì tuyên thệ không thể nào tiếp tục, cảm giác hồi đó stress nặng quá, đọc xong rồi, đứng dậy rời khỏi màn hình mà cứ cảm thấy buồn buồn và hơi hụt hẫng!
Sinbad viết 1 bài đầy cảm xúc thế thì biết là nó thế nào rồi .
Chỉ đọc bài cậu thôi cũng sẽ ko dám rớ đến, thêm 1 bộ thảm thương vô nhân đạo . . . đưa vào sổ bìa đen :-<
Ko thể tin đc victim lại có thể respond thằng kia . Mặc dù bộ này ko phải H (ko có các em lusty sẵn sàng đê mê vì bị rp)

@ MD + GàR : nghe các cậu die hdd liên tục mà tớ sợ, máy tớ 24/7 thế này
Torrent chạy suốt, ko leech thì seed, ko dám tắt, lúc thì anime, music lúc lại edit, encode, game, chắc tuổi thọ hdd giảm kinh lắm rồi :nailbit:

PS : do qua tất cả các môn nên chính thức nghỉ tết từ hôm nay :'>
 
minami-ke okawari có nhóm GC sub
ko biết sub tốt ko :-?
 
Tớ thì ấn tượng với bộ arigatou không thể quên được bởi vì nó là bộ đầu tiên thuộc loại "Xã hội @" mà tớ đọc, hồi đó lên forum stoptazmo ngồi tán phét với mấy thằng, bảo khoái đọc romance nhẹ nhàng nó cho một đống list, xét ra đọc gần hết còn đúng cái arigatou. Down về xem liền một mạch 3 vol sau đó bị ám ảnh nặng , ám ảnh nhất thằng bố về nhà nhận được sự thờ ơ của 3 mẹ con, sau đó là cảnh thằng béo nó nói "Ông tự xưng là chủ căn nhà này nhưng thử xem ông đã làm được gì, hãy nhìn 3 con người kia xem, nếu ông là chủ thật sự thì họ có bị vậy không? Họ bị vậy là do ai?" và cảnh thứ 2 làm tớ shock là cảnh con em nó lang thang ngoài đường và tự nguyện cho thằng kia rape. Lúc đó nhớ mấy thằng trên stoptazmo chửi bới inh ỏi thằng tác giả vì dám để con em bị thằng kia rape, và dĩ nhiên tớ cũng cùng phe chửi tác giả trong vụ đó . Sau khi đọc đến đoạn con em bị rape thì tuyên thệ không thể nào tiếp tục, cảm giác hồi đó stress nặng quá, đọc xong rồi, đứng dậy rời khỏi màn hình mà cứ cảm thấy buồn buồn và hơi hụt hẫng!
10 mấy tuổi mò lên mạng down nguyên cả bộ believers trên stoptazmo về đọc… k0 có nó thì bây giờ đời em đã khác :((
 
Chi tiết thằng béo nghe gớm gớm, cứ nhớ đến thằng béo ú khốn khốn trong TB :-s . . . otaku
 
minami-ke okawari có nhóm GC sub
ko biết sub tốt ko :-?

Cứ down về test thử thì biết thôi :)) Nhiều khi mấy nhóm mới lại khá. Okawari thì chắc Ayu nó sẽ làm sau khi xong cái S1, có điều tụi này thì slow like hell nên có lẽ ko nên chờ nếu muốn coi sớm :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top