[H]otaku Headquarters[Torrent only] Vá săm 10k 1 cái...

Status
Không mở trả lời sau này.
Vừa xem Saint Seiya Hades chapter ep2 xong, kết bài ED quá:x.
Xem Mnemosyne ep3 này tội thằng Maeno quá::(, tưởng nó phải làm thịt đc 1 em thế mà bị thằng trùm cho ra đi nhanh vãi lúa::(.
 
To Gà: Ngồi update Profile của các thành viên đã có sẵn Profile và Add new thêm Profile của đường máu với dê lạc đi, viết thêm cả part sau của truyền thuyết nữa, để nó lâu quá, bốc mùi rồi mà chưa chịu sửa. Sau khi có new profile thì add vào, tí nữa xem lại bài đầu sửa lại [H] rank cho chính xác :-"
 
Ờ...đang ngồi nghĩ thêm cái slogan I-|
chờ đến bản 9.0 cà ry gà update toàn bộ 1 thể...
 
Err.... vừa edit mấy cái lặt vặt. Còn đường máu cả dê lạc thì để chờ đưa info hay tự sướng?
 
Cái Profile và Rank của mình từ trước đến giờ vẫn vậy, chẳng update tẹo nào lol XD

Ep 2 của Macross tuyệt vời quá :x :x .... mong Ep 3 của cả Macross lẫn Druaga quá >__<
 
Anh em nào có kinh nghiệm vượt qua kỳ thì ĐH truyền lại tớ cái nào , dạo này lúc nào cũng cảm thấy áp lực với ức chế , học xong là hết sức lăn ra ngủ , không đánh đấm gì được ..........
 
Để tháng sau mình hạ rank mình xuống vậy :-s...hay nâng lên vì trình coi guro nhỉ :-s...
mà...update thì để kì sau,làm lại 1 bài profile bổ sung cho người mới vậy...giờ lỡ dở rồi...
ngáp...chán...chủ nhật hôm nay thật là...
đến phát ngán
 
Ở bên đấy có nóng ko Gà, ở đây thời tiết đúng là ko chịu dc, may là sắp sang Mẽo rồi chứ ko thì teo +_+
 
Không,JUD em yên tâm...anh Gà bên này sống khỏe,trời xanh mây trắng điểm thêm màu hồng của hoa anh đào ( cái vụ hoa hoét này buồn cái là...chỉ có ở mấy con đường VIP chuyên trồng,mà thường chỉ dành cho người đi bộ hoặc trong công viên )
 
Anh em nào có kinh nghiệm vượt qua kỳ thì ĐH truyền lại tớ cái nào , dạo này lúc nào cũng cảm thấy áp lực với ức chế , học xong là hết sức lăn ra ngủ , không đánh đấm gì được ..........
Kinh nghiệm luyện thi đại học năm lớp 12 (Áp dụng từ tháng 10-2000 đến hết tháng 7-2001):

6h30: Dậy, ngồi coi lại sách vở.
7h00: Xách xe đạp phi tới trường
7h15: Bắt đầu ôn bài
7h30 - 11h50: Học ở trường
12h00: Có mặt ở nhà ăn trưa và sửa soạn
13h30: Phóng xe tới trường học thêm
14h-17h: Học thêm tại trường
17h15: Có mặt ở nhà ăn tối và chuẩn bị đi học thêm tiếp
17h45: Vác xe đi học thêm
18h-21h: Học thêm
21h15: Có mặt ở nhà
21h20-21h30: Tắm rửa
21h30-0h: Làm bài tập trên trường
0h-1h: Học thuộc lòng
1h-3h: Làm bài tập ở lớp học thêm
3h-6h30: Ngủ
6h30 lập lại chu trình như trên :-"
(1 tuần áp dụng đủ 7 ngày, chả thiếu ngày nào cả :|)

Kinh nghiệm đau thương và tang tóc, nhớ lại vẫn còn phục tại sao mình hồi đó học "trâu" đến như vậy :))
 
Thế ra Gà toàn đi tàu điện nên chẳng ngắm dc hay sao mà kêu than =)) Vừa rồi nghe phong phanh trong 3 tháng anh đã tiêu hết 500k yen thì phải :-"
 
Ờ...anh mua 1 cái laptop,toi 95k yen
đóng tiền trọ 3 tháng toi thêm 200k Yen nữa
mua đồ nhu yếu phẩm,vé tàu tháng ( cái này thì cứ nộp cho khu office nó sẽ đưa cho nếu lần đầu tới,lần sau tự nạp tiền ),chổi lau nhà và quét nhà,PSP,di động...
còn dư 150k Yen mua đồ ăn,hết...mà đó là 2 tuần đầu ăn ramen với mì gói,sau đó mới tiến lên ăn mấy cái obentou...
Chứ rửng mỡ kiểu gì 1 tháng rưỡi xài 500k Yen được :|...
không nói rõ vài đứa lại nghĩ mình ăn chơi sa đọa...
 
Mới qua mua sắm nhiều thứ nên cũng tốn nhiều nhỉ ;))
p/s: đã có Gayass của [gg] anh em load gấp, may vừa tắm ra sảng khoái gặp cái này nữa :x
 
Ặc, tiền trọ 3 tháng mà đến 200k lận 8-} Gà ở nhà trọ của VIP à :))

Mà Gà đốt 500k trong có tháng rưỡi thì công nhận siêu thật =))

Gayass đợi tụi Eclipse thui ^^
 
6h30: Dậy, ngồi coi lại sách vở.
7h00: Xách xe đạp phi tới trường
7h15: Bắt đầu ôn bài
7h30 - 11h50: Học ở trường
12h00: Có mặt ở nhà ăn trưa và sửa soạn
13h30: Phóng xe tới trường học thêm
14h-17h: Học thêm tại trường
17h15: Có mặt ở nhà ăn tối và chuẩn bị đi học thêm tiếp
17h45: Vác xe đi học thêm
18h-21h: Học thêm
21h15: Có mặt ở nhà
21h20-21h30: Tắm rửa
21h30-0h: Làm bài tập trên trường
0h-1h: Học thuộc lòng
1h-3h: Làm bài tập ở lớp học thêm
3h-6h30: Ngủ
6h30 lập lại chu trình như trên
(1 tuần áp dụng đủ 7 ngày, chả thiếu ngày nào cả )
Học kiểu này mà học đường dài cày gì nổi , học từ sáng tới 10h tối là hết xí quách rồi , đây lại còn kéo luôn tới 3h sáng , phục thật 8-} .........
 
Tất cả 1500 thằng leech mà seed dc 12 thằng, đấu tranh mãi mới lên dc 50kb/s đang chập chờn nữa chứ +_+
 
Phải chịu thôi, đại học mà :)), chuối kinh dị. Chuối nhất là sau này khi thi đại học lại chả phải sử dụng tới cái mớ kiến thức đó mới cay =))
Code geass hiện là 448 thằng seed và leech là... 6000 thằng, tốc độ ổn định ở mức 5 kb/s 8-}, thôi đi ngủ sáng mai dậy coi một lượt cho khỏe!
 
6h30: Dậy, ngồi coi lại sách vở.
7h00: Xách xe đạp phi tới trường
7h15: Bắt đầu ôn bài
7h30 - 11h50: Học ở trường
12h00: Có mặt ở nhà ăn trưa và sửa soạn
13h30: Phóng xe tới trường học thêm
14h-17h: Học thêm tại trường
17h15: Có mặt ở nhà ăn tối và chuẩn bị đi học thêm tiếp
17h45: Vác xe đi học thêm
18h-21h: Học thêm
21h15: Có mặt ở nhà
21h20-21h30: Tắm rửa
21h30-0h: Làm bài tập trên trường
0h-1h: Học thuộc lòng
1h-3h: Làm bài tập ở lớp học thêm
3h-6h30: Ngủ
6h30 lập lại chu trình như trên
(1 tuần áp dụng đủ 7 ngày, chả thiếu ngày nào cả )

Học kiểu này 1 tuần may ra mình học được. Đến tuần thứ 2 thì khóc =((
Gayass bây h vẫn lết đa lết đết ở mức 6~8kB/s =((

Bà già tụi nó. Kiếm được 11 thằng seeders rồi mà tốc độ ở mức 3~5kB/s 8-}
Seeders: 712 còn Leechers: gần 7k thằng 8-}
 
Topic mới rồi à :D nhanh phết.
Được cái dùng nick lung tung không bị ghi lại dấu vết ở đâu hết :'>

6h30: Dậy, ngồi coi lại sách vở.
7h00: Xách xe đạp phi tới trường
7h15: Bắt đầu ôn bài
7h30 - 11h50: Học ở trường
12h00: Có mặt ở nhà ăn trưa và sửa soạn
13h30: Phóng xe tới trường học thêm
14h-17h: Học thêm tại trường
17h15: Có mặt ở nhà ăn tối và chuẩn bị đi học thêm tiếp
17h45: Vác xe đi học thêm
18h-21h: Học thêm
21h15: Có mặt ở nhà
21h20-21h30: Tắm rửa
21h30-0h: Làm bài tập trên trường
0h-1h: Học thuộc lòng
1h-3h: Làm bài tập ở lớp học thêm
3h-6h30: Ngủ
6h30 lập lại chu trình như trên
(1 tuần áp dụng đủ 7 ngày, chả thiếu ngày nào cả )
Để sửa lại cái này của xin bát :)) Theo như cái lịch ở trên chắc chết mất
6h30: Ngáp, tắt đồng hồ báo thức, ngủ tiếp
7h00: Bật dậy vội vội vàng vàng tắm rửa, ăn sáng qua loa
7h15: Ngủ tiếp
7h30 - 11h50: Lại vội dậy phi tới trường học - ngủ bù
12h00: Ăn trưa qua loa.
13h00: Lượn phố chán chê mê mỏi rồi vòng vào học thêm (nhớ xin trước tiền xăng)
14h-17h: Học thêm tại trường - ngủ thêm tí nữa cho nó lành
17h15: Ăn tối
17h45: Vác xe đi học thêm
18h-21h: Học thêm
21h15: Có mặt ở nhà
21h20-21h30: Đú manga anime, bạn gọi đi chơi thì đi
21h30-0h: Tiếp tục manga anime, game, etc
0h-1h: Như trên
1h-3h: Giật mình nhớ ra có bài tập, làm nhanh nhanh cho xong
3h-6h30: Khi nào thấy trời rạng sáng nằm lên giường ngủ
6h30 lập lại chu trình trên + ngủ bù nhiều hơn
(1 tuần áp dụng đủ 7 ngày - cn ngủ nướng thêm chút để tuần sau chiến tiếp)

Đảm bảo cực kỳ hiệu quả =)) mẹo ở đây là khi tới lúc 1h đêm, các chi & bộ phận sẽ rất tỉnh táo vì nếu không ở riêng sẽ phải cực kỳ nhẹ nhàng + để ý tình hình xung quanh - khi không chịu được rồi sẽ bị áp lực dẫn đến thông minh 1 cách phi thường, làm nhoay nhoáy những thứ mà bt phải mất 1-2 tiếng để suy nghĩ. Khi thấy yếu người có thể dùng nước tăng lực bò húc bồi dưỡng -> vừa tốt cho trí não vừa bổ dương =))
Hiệu quả nữa là ..:)) ..vì theo quá trình bất thường như thế, nên khi ngồi nghe giảng sẽ hoạt động theo bản năng & cảm tính, mắt nhắm nhưng tai vẫn hoạt động, tiếp thu qua tiềm thức - ăn sâu vào trí óc ...

...=))=))
 
Chả hiểu UK dạo này thế nào mà tháng 4 tuyết lại rơi 8-} Rơi ở Plymouth là cái nơi "ấm teo trym" 3 năm nay ko 1 hạt tuyết mới kinh chứ 8-} Trái Đất sắp tận thế rồi, Haruhi ơi :-<

Bạn Bloody sắp thi đại học à, bắt chước tớ trốn luôn ra nước ngoài đi ;))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top