[H]otaku Headquarters [Torrent only] ver 17.0 bún ốc Hòe Nhai 13k/bát

Status
Không mở trả lời sau này.
Các lớp ngoại ngữ thì nam ít cứ như đúng rồi, xem xong dám có harem cũng nên =))
 
Giờ đã hiểu tại sao không có Tallgeese 1 và 2. Hôm nay mới nhận được hộp Tallgeese 3. Khó đỡ thật. Giờ cảm thấy phí tiền cho con này =((.

Tallgeese các đời giống nhau cái body, khác tí ở phần vai và màu trên cái ống thruster, cái đầu, weapon. Nên cái hộp này có đủ đồ để tùy sở thích mà lắp 1, 2 hay 3 8-}.

Bởi vì thế nên decal siêu ít. Ráp xong con 3 không dán decal thì ôi thôi anh đẹp 1 nét rất là "bạch diện thư sinh" 8-}. Nhìn mém tưởng model kits cũng có ver resin à 8-}.
 
Bạn MD đưa cái Yakuza Girl làm tớ tưởng có chap mới :))

Đấy bạn Xệ xem nhá, Yakuza Girl éo bệnh nhá [-(
 
Cứ đến đúng khoảng giờ này là tự dưng cái theo dõi của mình ở topic này biến mất :-s
 
Hàng về rồi \:d/
Con kit thứ 2 mình mua trong vòng 5 năm, kể từ cái lần bị lừa mua con Freedom made in China làm = nhựa tái chế =))

 
Nhìn cái hộp đẹp nhỉ? Đập hộp đi Thủ ơi ^^
 
con này làm bằng nhựa tái sinh à :-/
 
Cái đ** :|. Tưởng thằng Thủ ở SG :|. Nếu ở SG thì ngạc nhiên lắm vì SF với Des nhiều như nợn con ấy 8-}.
 
Mua hồi còn học cấp 3 ở VN cơ. Cái hộp Freedom mua ở MAximark cộng hòa hết 578 k (hay 478 chả nhớ). Mua về mở hộp ra thì thấy thiếu part, chạy ra đổi 1 cái y chang vậy, về nhìn mà muốn chửi ghê gớm. Part làm = nhựa tái chế, cầm tay bẻ nhẹ là ra lằn hằn trắng, dẻo như bún =))
Đã thế còn lệch khớp, mối nối lỏng, ko ăn, v..v ráp xong cái thân vứt luôn thùng rác =)) Nghe mama nhằn 1 tuần vì phá của =))
 
hóa ra con strike freedom tớ mua trên BigC hóa ra lại là hàng ngon :))
Cả nhà cả cửa có mỗi con này. Hôi mua nhìn hộp ngoài nó đề là HG ko biết đúng ko. Nhưng đồ đạc bên trong có vẻ ngon nên chắc đúng :))
Mỗi tội vứt ở nhà sau 1 năm quay về thấy nó mất hết shield rồi beam saber. May mắn giữ lại được 2 khẩu súng 8-}
DSC00789.jpg

Chơi mấy cái của này công nhận lúc lắp ráp xong hết rồi nhìn sướng hết cả lòng mề :x
 
Thế kinh nghiệm để phân biệt nhé.

Trước tiên:

.Có Bandai = deal
.Có Bandai mà thêm 3 cái của nợ Bendi, TT Hongli, GHD................ = dẹp ngay tại chỗ.
.Lật mặt bên thấy mấy chi tiết kits nó quảng cáo bằng English = vứt.
.Lật mặt bên thấy tiếng Tàu = vứt.
.Thấy cái hộp không có bao bọc bằng 1 lớp nylon sát vào hộp bóng bóng mà chỉ có mấy miếng băng keo dán hộp = vứt.
.Last: tham khảo www.hlj.com or www.1999.co.jp/eng để biết giá. Thường hàng TQ chỉ có giá = 50 - 80% hàng Bandai.
 
Mua trên ebay rẻ hơn 1999
Xem feedback bọn bán hàng thấy positive trên 95% thì mua :D
Con SF này là hàng xịn, Jap100%, manual phải -> trái :D
Lúc trước con Freedom cái manual = TA viết sai ngữ pháp be bét cả ra là biết hàng tàu rồi =)) Mỗi tội nhận ra trễ quá...xem như ngu phí =((
 
Nhắc trước là con SF SD nhớ ráp xong đừng có tự dưng thấy toàn bộ cánh đều đen và tay không vàng chóe, beam saber không màu thì nghĩ là rởm nhé :-s. SD lúc nào cũng thế cả :-<.
 
Nodame hôm nay mình mới xem. Hay quá :x
Mỗi tội mình chỉ nghe được mỗi bài moonlight sonata trong này >.>
 
Nodame ED nghe hay :x đang đợi mp3, OP thì thường quá ::(
 
Nodame bài nào cũng hay hết :x
 
Mua model kits ở siêu thị VN thì cẩn thận không bao giờ là thừa cả [-(...
 
Tối qua đến giờ ngồi loop lại Ashita e no sanka ~Ochestra Version~ mãi mà không biết chán :x, đương nhiên là bản instrument thôi chứ bản vocal thì không bằng bản gốc 8-}...
Nhưng công nhận lão nào arrange lại cái này vl thật :x...
Chaos;Head anh mc không phải dạng typical male lead thường thấy nên vẫn xem được :))...
 
Mà dek hiểu sao tụi nhật kiếm đâu ra mấy seiyu giọng nghe chói tai vãi linh hồn thế không biết , nhiều lúc nghe muốn giật bắn mình mà đỉnh cao là em gì trong Druaga no To the Aegis of Uruk , chả hiểu taste các anh Otaku bựa cỡ nào chứ mình nghe không vô .....

nói chói tai lại nhớ đến cơn ác mộng mang tên Rise, chơi xong hình như lúc đi cắt tóc lão thợ nói tai mình chảy máu thì phải, nhìn gương mới biết có máu chảy ra thật 8-}

the witcher thì cứ EE mà đú, nhưng mà nói thật...ko đủ kiên nhẫn thì đứng rớ vào làm gì, lạng quạng bị mấy con beast cuối chap 1 nó rape cho thì khổ 8-}
 
Con mèo hôm nay lại lên phòng lúc mình đi vắng dẫm vào, tắt mất cái công tắc ổ điện cắm modem làm cái torrent PES09 mình dừng ở 85%

FUK.... >____<
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top