[H]otaku Headquarters [Torrent Only] [Version 4.1]

  • Thread starter Thread starter Sinbad
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Uh, công nhận là 1000 chữ viết không hay <_< nó giống như bị ngăn cách với cảm xúc vậy.

OP full của Condor Hero (đừng nhầm với Condom Hero =))) không hay = TV ver.

EP 5 của Karas hay quá XD mỗi tội chết nhiều người dã man -_-
 
1 vấn nạn vô cùng khó khăn, trước đây hồi cấp 2,3 cứ vắt óc mà nghĩ sao mà viết đầy trang giấy, giờ thì thì muốn nó ngắn lại thành ra cực khó:))
 
Mới ngủ dậy tự dưng thấy thằng gà bị thiến rồi 0.0
Hôm qua xem mấy tập mới của Prince of Tennis kinh vãi, khúc sau thằng nào cũng thành Super Saiyan, thằng ôn kia lại có chiêu đánh đơn mà phân thân ra thành đánh đôi nữa chứ =))
 
1000 từ thì đúng là khó thật , cảm nhận sơ sơ về cái nội dung , cốt truyện , spoil vài phát nữa thì chắc hơn mịe nó 1000 từ rồi =)) ...
 
cứ viết như tớ là đảm bảo không bao giờ quá 1000 từ :'>
 
Hahahaha :)) đọc xong câu trên của Moon là tớ suýt sặc nước bọt =)) .. đúng là viết như cậu thì không đến 1k từ thật, nhưng như thế sau khi viết xong ức chế lắm, còn không muốn đăng lên nữa là ^^ tác giả nào lại muốn một tác phẩm như thế của mình được đăng lên chứ.
 
Anh Gà die rùi thì sao vào E-Mag viết bài được :-s
 
Chuyện đơn giản, Gà cứ viết rồi quăng cho đứa nào đó đăng lên rồi để bản quyền thôi=))
 
Cái Koharu Biyori mới có raw mà mãi chưa có thằng nào sub nhỉ... Hàng Moe cao cấp :)>-
Gà bị lên bảng bao lâu thế? 0_o Cần mua hồi sinh hem? ;))
 
Cái Sayonara zetsubo sensei OP3 xem chán bỏ xừ :|
Chả biết lời thoại có gì hay ko chứ khâu hình ảnh là mất đi phần lớn bệnh hoạn rồi =((
 
lolzzz . . . mới xem xong 2 eps Bamboo Blade :D, chắc phải kiếm manga của nó đọc quá XD
Xem ức chế thằng lùn xấu xí có con gf quá đỉnh [-( . . . y như lúc đọc VBM có vụ y chang thế >.<

Mình biết cái của nợ motip Hàn Xẻng này...6 eps...art đẹp phết dù cả 2 yêu nhau nhanh hơn cả sét đánh ...
End là con kia chết sau 1 năm thì phải...
. . . sau 3 năm :whew:
Bộ này hay đấy chứ, tớ rất kết nó :x
 
lolzzz . . . mới xem xong 2 eps Bamboo Blade :D, chắc phải kiếm manga của nó đọc quá XD
Xem ức chế thằng lùn xấu xí có con gf quá đỉnh [-( . . . y như lúc đọc VBM có vụ y chang thế >.<


. . . sau 3 năm :whew:
Bộ này hay đấy chứ, tớ rất kết nó :x

Bamboo xem hài vãi ra quần, công nhận thằng nhóc thế mà có con gf ngon quá=((
Con bé đấy dc báo là chẳng sống đến 1 năm nữa cơ nhưng nó vẫn survived dc 3 năm cơ đấy:'>
 
chính xác là con bé đó bị bệnh và đến lúc 2 đứa được phép yêu nhau thì còn bé chỉ có thể sống thêm được 2 năm nữa trừ khi có kì tích... Và cái anime này nó kết mở ở chỗ đó

Vừa xem cái rental magical xong OP và ED nó làm hay quá
 
Vừa coi lại ep6 nó nói là con sau đợt second heart attack thì Rika còn held on a year mà 8-}
 
errr... thấy mọi người bàn về box ẩn và anime review của Sin và Bcat riết, doko desu ka [?] :-/
:'> lâu ngày ko vào nên chưa kịp update thông tin . . .
 
Liên hệ với Seiya để tham gia e-mag team sẽ được biết

chọn nhóm thành viên trong bảng điều khiển và tham gia e-mag team, điều kiện là phải viết bài cho chuyên mục A-M của e-mag :))
 
Tớ nói là tớ chưa thấy box ẩn thì làm sao có bài trong đó được =)), "hấp diêm hàng tuần" chắc nhầm tớ với Seyia rồi ;))
Cái Bamboo Blade thì ngay từ epi 1 thằng khốn nạn đó đã giới thiệu GF rồi, tớ thì tức nổ đom đóm mắt ngay từ epi 1 bởi vì con nhỏ đó không có vẻ gì là giả vờ cả, hình như là nó yêu... thật lòng, đang băn khoăn nên stop ngay tại epi 1, mấy epi sau thì vẫn down nhưng... chưa xem, thấy bức xúc quá ::(

P/S: Nhân lúc anh em đang hăng nên có hứng chơi Claymore với School Days, gặp vụ xét duyệt hơn 36 tiếng rồi chưa thấy tăm hơi bắt đấu nản, thông cảm bởi vì tớ không bao giờ quen chờ đợi ::(
 
Tớ nói là tớ chưa thấy box ẩn thì làm sao có bài trong đó được =)), "hấp diêm hàng tuần" chắc nhầm tớ với Seyia rồi ;))
Cái Bamboo Blade thì ngay từ epi 1 thằng khốn nạn đó đã giới thiệu GF rồi, tớ thì tức nổ đom đóm mắt ngay từ epi 1 bởi vì con nhỏ đó không có vẻ gì là giả vờ cả, hình như là nó yêu... thật lòng, đang băn khoăn nên stop ngay tại epi 1, mấy epi sau thì vẫn down nhưng... chưa xem, thấy bức xúc quá ::(

P/S: Nhân lúc anh em đang hăng nên có hứng chơi Claymore với School Days, gặp vụ xét duyệt hơn 36 tiếng rồi chưa thấy tăm hơi bắt đấu nản, thông cảm bởi vì tớ không bao giờ quen chờ đợi ::(
Vụ BB thì con đó thật lòng cậu ạ . . . gọi thằng kia mùi thế cơ mà :nailbit: . Mà phim hay mà, cứ xem tiếp đi XD
Ờơ Claymore có game hay sao mà cậu bảo chơi [?!] nếu a-m thì Sinbad cũng xem hết rồi mà :-?

@ Bcat : vậy thôi không cần biết sub-box ở đâu nữa :'> . . . thx cậu ^^"
 
Tớ nói chơi ở đây có nghĩa là định chơi Review 2 cái đó, nếu tớ được accept vô, đọc bài review của Seiya và BC, máu nóng nổi lên thì tớ cho ra lò 2 bài về Claymore và School Days chứ đâu có đùa, tiếc là 36 tiếng rồi, chán chả thèm check, nghỉ luôn (dỗi rồi :'>)
 
Tớ thấy ko thể so sánh Shion.no.Uo với Hikaru.no.Go được [!!]
. . . vì ngoài tập trung đi sâu vào cờ, SnU còn xoay quanh cái chết của gia đình Shion và những thứ khá ly kỳ hấp dẫn :x . . . hơi bất ngờ về 'con' Ayumi Satou 8-}
Nói chung là đáng xem :'>
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top