[H]otaku Headquarters [Torrent only] =XXX= Version 20.1

Status
Không mở trả lời sau này.
thì nhìn vào tấm hình đó 30s rồi chớp mắt liên tục sẽ thấy mặt ông già cưởi :-" .....
 
Mẹ anh pipi,trưng cái hình khỏa thân của anh
làm mình mới ngủ dậy lại muốn trùm chăn ngủ tiếp
 
thì nhìn vào tấm hình đó 30s rồi chớp mắt liên tục sẽ thấy mặt ông già cưởi :-" .....
8-}
Nhìn ra chỗ sáng là thấy rõ nhất 8-}
 
Nhạc hoành tráng vãi :x :x :x dạo này mình cũng down được một đống nhạc dạng epic như này :D

Cái Distant Worlds music from FINAL FANTASY tụi LonE release nghe hay quá :x :x :x :x hay hơn cả bản Live Concert XDDDD nhất là bài Distant Worlds :x :x
 
công nhận nhìn từ trên xuống mấy đứa đấy giống đô rê mon :))
 
Xem đoạn Yuki nói với Kyon trong đấy cũng bựa phết, chỉ cần ngủ trong mơ là Kyon ngoài giấc mơ thức dậy =))
 
97298594le2.jpg


lâu lâu trồi lên ba cái hot vãi, hơn cả mấy cái về game đỉnh, mới hơn một ngày thôi đấy =))

http://www.gamefaqs.com/search/index.html?game=wardevil&platform=0

gamefaqs đúng là game****, bây giờ nó là Wardevil: Unleash the beast within và ex cho PS3 rồi mà còn thế này à 8-}
 
Haruhi-chan đoạn Mikuru làm con cừu. . . yochiyochi :x kawaii~ xD
 
Dễ thương thế còn gì :x Yuki ftw.
Mà cái này là bọn nào làm vậy?
 
http://www.youtube.com/watch?v=MrGcPF6vB0A


"Laugh Maker" - Bump of Chicken
涙で濡れた部屋に ノックの音が転がった
誰にも会えない顔なのに もう なんだよ どちら様?
「名乗る程 たいした名じゃないが 誰かがこう呼ぶ ”ラフ・メイカー”
アンタに笑顔を持って来た 寒いから入れてくれ」

Chợt vang lên tiếng gõ cửa trong căn phòng ướt đẫm nước mắt
Làm sao gặp ai với cái mặt này ,thiệt tình, ai ngoài đó thế?
”Cái tên chẳng đáng được nói đâu, mà chỉ là có người đã gọi tôi là “Laugh Maker”
Tôi đã đem nụ cười đến cho anh đây, ngoài này lạnh lắm cho tôi vào đi””

ラフ・メイカー? 冗談じゃない! そんなモン呼んだ覚えはない
構わず消えてくれ そこに居られたんじゃ泣けないだろう

Laugh Maker? Giỡn hoài! Tao chả nhớ gọi ai như thế cả
Đừng kể đến tao, cứ biến đi Mày cứ ở đó sao tao khóc

ルララ ルラ ルララ ルラ

Lulala lula lulala lula

大洪水の部屋に ノックの音が飛び込んだ

Tiếng gõ cửa vọng vào căn phòng ngập tràn nước mắt

あの野郎 まだ居やがったのか 消えてくれって言ったろう
「そんな言葉を言われたのは 生まれてこの方 初めてだ
非常に悲しくなってきた どうしよう 泣きそうだ」

Cái thằng khốn vẫn còn đó sao Đã nói là biến đi rồi mà
”Lần đầu tiên trong đời bị nói những lời như thế
Tự nhiên lại càng cảm thấy tủi thân, làm sao đây, muốn khóc quá”

ラフ・メイカー? 冗談じゃない! アンタが泣いてちゃ仕様がない
泣きたいのは 俺の方さ こんなモン呼んだ覚えはない

Laugh Maker? Giỡn hoài mày! Nếu mày khóc thì phải chịu thôi
Chính tao là người muốn khóc đây, chả nhớ gọi cái thứ này đến đây lúc nào

ルララ ルラ ルララ ルラ

lulala lula lulala lula

二人分の泣き声 遠く・・・ ・・・

Tiếng khóc của hai người vang thật xa….

ドアを挟んで背中合わせ しゃっくり混じりの泣き声
膝を抱えて背中合わせ すっかり疲れた泣き声
今でもしっかり俺を 笑わせるつもりか ラフ・メイカー
「それだけが生き甲斐なんだ 笑わせないと帰れない」

Dựa lưng vào nhau qua cánh cửa, tiếng khóc quyện vào nhau nấc lên từng hồi
Ngồi ôm gối dựa lưng nhau, tiếng khóc đã hoàn toàn mệt mỏi
Lúc này vẫn còn quyết tâm làm tao cười sao Laugh Maker
”Đó là mục đích sống duy nhất của tôi, không làm anh cười tôi không về được”

今ではアンタを 部屋に入れてもいいと思えたが
困ったことに ドアが開かない 溜まった涙の水圧だ
そっちでドアを押してくれ 鍵なら既に開けたから
ウンとかスンとか 言ってくれ

Bây giờ thì tôi nghĩ cho anh vào phòng cũng được mà
Khổ một cái cánh cửa không mở được, nước mắt dồn lại ép chặt cửa rồi
Từ bên đó đẩy vào đi, khóa đã mở sẵn rồi
Chịu hay không nói gì xem nào

どうした?おい、まさか
Sao thế? Ôi, đừng nói là…

ラフ・メイカー? 冗談じゃない! 今更 俺一人置いて
構わず消えやがった 信じた瞬間裏切った
ラフ・メイカー? 冗談じゃない...
逆側の窓の割れる音  鉄パイプ持って 泣き顔で
「アンタに笑顔を持ってきた」

Laugh Maker? Giỡn sao! Bây giờ lại bỏ tôi một mình
Chẳng kể gì đến tôi lại đi đâu mất, phản bội ngay cái lúc tôi vừa bắt đầu tin tưởng
Laugh Maker? Đừng giỡn nữa…
Có tiếng cái gì đó đang mở ra từ phía cửa sổ bên kia, cầm trên tay thanh sắt, gương mặt đầy nước mắt
”Tôi mang nụ cười đến cho anh đây”

ルララ ルラ ルララ ルラ

lulala lula lulala lula

小さな鏡を取り出して 俺に突き付けてこう言った
「アンタの泣き顔笑えるぞ」

Lấy ra một tấm gương nhỏ, giơ ra trước mặt tôi rồi nói
”Cái mặt khóc của anh đang cười đấy”

呆れたが なるほど 笑えた

Thua rồi, ra là thế, cười được rồi.


=) ,

Bonus : http://www.youtube.com/watch?v=FsydQoANC8M . Hay =((
 
thằng phọt vác cái đấy ăn đòn ráng chịu…
 
phọt bỏ ngay cái hình đi :| thích thì in ra bỏ vào lồng kính mà thủ ::(

Cái trang n4g :)) đọc xong vớ được cái link dẫn đến trang review game gà ;;) Đọc muốn bể bụng =)) có thằng còn review bằng thơ mới sợ chứ
 
Móa cái Hancock xem cười chết bỏ
Cái đó coi công nhận tục vãi =)) Anh hùng phá hoại =))
 
Zeddy ơi, bỏ cái quote đi

cái Studying English vãi thật 8-}
 
đúng là pipi hay làm trò dễ kích động tuổi trẻ nông nổi quá khích [-x
 
đùa các bác post hình gì thế này :o mất công tớ đi mua mấy chai virolto rửa mắt hix
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top