- 2/6/08
- 12,983
- 14,177
Bao Công à, thảo nào. Xem lại cũng hay chứ. 
Mà bạn là đứa nào mà gọi mình là thằng?

Mà bạn là đứa nào mà gọi mình là thằng?
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


Chỉ có hình thôi : http://www.3dhanoi.com/Có cái clip hay video nào về nó trên youtube không mấy cậu ?
. . .Mỗi anh 1 cái tablet wacom tổ chảng xD
.. giờ có một đội ngũ lập trình, sound team v..v.. nữa làm được một cái game đó 
Đó là ending, bài trên là opening mà Kê công tử?Ngày xưa toàn nghe rồi hát
vung gươm chém nước,nước càng chảy mạnh
nâng chén tiêu sầu,càng sầu thêm
bài này là Uyên Ương Hồ Điệp Mộng,1 thời được bà con hát từ trong phố ra đến ngoài ngõ,già trẻ lớn bé đều biết
sau này Minh Thuận hát lời Việt thì phải

Gà nhớ vớ vẩn rồi, Bao Công nằm mơ thấy mỗi lần muốn tóm thằng đấy thì con chó lại cản đường, con chó đấy là con Thiên Cẩu được thờ ở miếu quê thằng trạng nguyên, thấy nó bất nghĩa bỏ rơi cha mẹ nuôi nên hạ trần trừng phạt. Đoạn đưa ra pháp trường, đang tuyên án tự dưng gió to nổi lên, con chó sủa 1 cái rồi sét đánh thằng cu kia cháy đen thui.Chỉ ấn tượng tập phim mà có con Hắc Cẩu hiện ra trong giấc mơ của Bao Công
rồi cuối phim là chặt đầu cái thằng trạng nguyên bạc tình bạc nghĩa,cái đầu bị con chó tha đi mất,còn ngài mặt đen râu rậm của chúng ta thì chép miệng lẩm nhẩm " hắc cẩu ơi là hắc cẩu,hóa ra mỗi tối mày hiện ra không phải là muốn đớp mông tao,mà là vì mày báo mộng muốn tao thịt thằng lìn này à..."

.Thằng chồng về thì thôi rồi,trưởng làng bảo vợ nó đã đi làm thiếp Hà Bá...
),tình cờ và thật bất ngờ là thằng ôn này cũng tìm được vợ mình ( WTF ?!? Thế giới bé vãi )
)

, nhớ đến lời lão kia nói là hai ta giống như đôi uyên ương hồ điệp quấn quít ko rời thế là chảy nước mắm, hết phim 


, giờ nghe lại vẫn thấy phê 
Hết thằng Gà giờ đến thằng Phọt nhớ bậy bạTập tráo miêu tráo phượng gì ấy cũng hay, bao Chửng đứng lên đập bàn đập ghế chửi từ Thái Hậu tới thái giám nhất quyết đòi lôi thiên tử ra đập cho 1 trận nhưng lão bà kia hùng hổ bảo thằng này bố láo, thế là Chửng ta quê độ đành cho người đánh vào long bào cho đỡ ức.
, quả đấy là hoàng thượng bảo con cái mà bất kính với cha mẹ thì phạt thế nào, Bao Công bảo là phải đánh 50 trượng, sau đó Bát Vương mới nói là đánh thay vào Long bào cũng coi như là đánh vào người rồi 