[H]otaku Headquarters [Torrent Only]

Status
Không mở trả lời sau này.
đã hentai/doujin mà còn nghiêm chỉnh là sao bác Fear đệ chưa hiểu ?
 
đã hentai/doujin mà còn nghiêm chỉnh là sao bác Fear đệ chưa hiểu ?
 
Cậu hiểu sai ý Fear rồi


coi đi anh ạ thấy vô lý khiếp đảm luôn 8-}
OVA 3 tập mà làm có một, không sướng chút nào :|

btw! có phải bé này xuất hiện trong cuốn tạp chí của konata ở ep9 không ạ :|
Hình như mà cũng ko chắc, đi lung tung lượm được cái ảnh phi lên đây thôi mà, đang khoái hình cô dâu
 
@po: vô lý cái gì đâu
cái nsn ex đó là sự kiện lúc thằng sora vẫn còn đang bị điên và là thí nghiệm sống cho cái con viện trưởng chỗ bệnh viện nó đang nằm vì thế lúc nó nổi điên lên nó có biết gì đâu
sau ex là đến karen rồi đến nsn cuối epis 5 nsn thì thằng này bị con đầu epis1 nsn giết chết dẫn đến cảnh sát điều tra và ra đời epis 6-10 của nsn tiếp
sau khi cảnh sát điều tra mới biết thân phận thằng này lúc trước nsn => mới có ex karen
chính vì thế mà ex và karen mới được phát hành sau nsn đại loại cái time của cái serie này là thế
mặc dù ex và karen chưa coi hết nhưng nsn thì thấy tội nghiệp duy nhất con epis 3 đoạn epis 7 cô em nó kể lại con đấy bị rape đến die làm mình xé nguyên cái gối và bị mẹ mắng cho một trận :| mà công nhận cái nsn bắt đầu từ epis 6-10 thì thê thảm một con thì điên một con thì có thai một con chết một con bị ám ảnh 8-}

@Fear: làm gì có vẽ cảnh phang nhau đâu chỉ có cảnh quả cam và lời thoại thôi :| hoặc có thể manga nó có cảnh đó nhưng tớ chưa đọc
tuy nhiên cậu phỉ báng anime là sai lầm bởi nó thực sự rất hay
mà anh em thì đã sao errr yêu nhau thì vượt qua tất :))
hơn nữa thằng này từ lúc xa em đến lúc gặp lại đã 13 năm ko nhìn mặt nhau
với lại lần đầu gặp nhau để thằng này có cảm tình với em và để người em cũng có cảm tình với nó là lúc cả 2 đứa đã biết nhau là anh em đâu... sau này khi đã biết chuyện thì cả 2 đã cố kìm nén cảm xúc nhưng vẫn không sao kìm nén được nên quyết định đến với nhau... thực sự nói việc đó chả có gì gọi là bậy bạ cả
hồi đầu xem còn tưởng ko cùng giòng máu mãi đến tập 5 thì chắc chắn cùng giòng máu và làm mình có cảm giác một bộ anime quá hay :x
 
@ Moon: àh ý em cái vô lý là mặc dù điên thì điên chứ nhưng rape người ta mấy lần rùi xin lỗi lại được tha thứ là sao ạ 8-}

tưởng bồ tát tái sinh cơ ạ :'>

còn NSN ep 6~~>10 cen nên chưa xem ạ :x chắc phải về xem xem sao nội dung cái này hay ghê ạ ;))

BTW!con bé hikaru mà có đứa em chết ạ 8-}

em thương con bé đó nhất trong 4 con ạ =(( bị bắt nạt quá cỡ luôn :((
 
Ôi thằng Moon...tôn thờ chủ nghĩa cận huyết :nailbit:...
 
@po: con hikaru chết chứ không phải con em chết :| xem epis7 đi sẽ thấy cảnh đó xem xong đừng tức điên lên là được

@gà: tớ thấy chuyện đó bt chứ tớ ko tồn thờ nó :D
 
@ Moon: vâng! thì em bảo cái con Hikaru (có đứa em) bị chết ạ :-/

ôi tiếng việt ^:)^

em thương con bé ấy lắm tội nghiệp kiểu gì ấy ạ ^:)^

xem Amaenaideyo thì muốn làm sư còn em xem cái này xong ngược dự đoán của mấy anh rùi ạ :p

em thề không làm bác sỹ ạ :-w loại cầm thú vô nhân tính đó :-w
 
tớ không nhớ rõ tên lắm mà đúng là hikaru thì phải chỉ nhớ nó thích underwear màu vàng và là nhan vật epis3 đến epis7 con em nó kể lại việc xảy ra
còn vụ hikaru với fiance của nó nữa cớ tất cả cũng vì thằng bác sĩ đó làm xem xong epis7 phải đi dọn nhà mất gần tiếng vì toàn bông gối bay lung tung
 
Ấy ấy, hanamichi mà nó nghe pos nói thế thì .
những thằng bác sỹ cầm thú em mới hận thôi chứ bác hana nhà mình em đã biết gì đâu mà hận ới chả không =))
 
đúng chỉ có những thằng cầm thú dù ở bất kì phương diện nào cũng đều hận hết kể cả đó là god đi nữa

cậu nào biết cách dùng share chỉ tớ cái
 
LOL Mấy cậu xem mấy cái bệnh hoạn lắm vào rồi trở nên không bình thường 8-} .. tớ chỉ xem mấy cái softcore thôi :'>
 
sinbad đâu rồi sao banner lại bị đổi thế kia hả cậu :-?
mất hết cả hình tượng rồi :|
 
Sặc,ai đổi banner thế
Có gì phải thông báo anh em 1 tiếng chứ :|
Dĩ nhiên là trừ..admin
 
Cái cũ không hiểu bị "bàn tay mờ ám" nào đó xóa mất, nếu tiếp tục để cái cũ lại thì chắc kết quả cũng không khả dĩ hơn, mà tớ thì đếch khoái mấy cái vụ "mờ ám " như vậy, đành treo tạm cái số 2 lên.
Đến tớ còn chẳng biết cái số 1 nó die lúc nào, vào duyệt mới biết em banner cũ không cánh mà bay, đành ngậm ngùi nuốt lệ treo em số 2 lên.
Coi như đây là 1 bài học và rút kinh nghiệm cho những lần sau... *&#*W(%*Q#&%)#&)*%)#*(# >.<
 
Thế mới nói pos đã trở nên không bình thường rồi .
:-w em vẫn bình thường mà ạ :-w

hông bình thường bộ em quỷ sao ạ :'>

hix! cái banner kia sướng mắt là thế mà =((
 
Đúng như mình đóan thật....
Tại mấy thằng lìn box TG rùm beng cả lên :-w
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top