[H]otaku Headquarters [Torrent Only]

Status
Không mở trả lời sau này.
_Lolz .. Công nhận xem đoạn con bé Akemi die thảm thật <_< xem xong đoạn đó lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa chỉ căm... chết, lại sang hịch tướng sĩ :'> .. đoạn đó là một trong những đoạn đẫm "nước" nhất anime >_<

Damn it, we were born on this planet for a purpose

_Nó có nghĩa là ai sinh ra cũng có một mục đích sống chứ còn gì nữa, như anh em mình sinh ra để xem anime đó =))
 
Thế mới nói, khuyên anh em stop ở Epi 10 ( Nhưng quả thực tất cả những thằng được tớ giới thiệu cho bộ này từ trước tới nay chưa có thằng nào chịu dừng ở Epi 10 mặc dù tớ đã hết lời khuyên bảo rồi :)) ).
Câu tớ thấy hay nhất trong bộ này là câu của Akemi: Shuji, I'm scared, i don't want to die. Hix nghe câu này xong ngồi ấn nút pause, ngồi thêm 30 phút vừa để lấy thêm can đảm xem tiếp (và cũng là để suy nghĩ về cảm xúc của Akemi lúc này). Tuy là nhân vật phụ nhưng quả thật Akemi gây ấn tượng mạnh thật, mà lại chỉ đúng bằng 1 câu nói :D
Đoạn cuối thằng Shuji đứng trước Tsunami gào lên câu: Damn it, we were born on this planet for a purpose nghe cũng được =)), có điều vẫn chưa hiểu lắm. Chỉ hiểu lơ mơ rằng ý thằng này là mỗi người sinh ra đều có 1 mục đích và sống để hoàn thành mục đích đấy chứ không phải sinh ra rồi lại lên bàn thờ qua một quả Tsunami mà chưa kịp làm cái gì cả =))

Coi đoạn con Chise chết...tớ ngồi ấn nút pause và lặng người gần 15'...chưa bao giờ có cảm giác như thế từ khi coi xong bộ mộ bươm bướm -__-
thằng Shuji chết thì tớ lại không cảm xúc bằng,chắc tại nó là giai 8-|
 
Shuji chết tớ đâu có cảm xúc :|, chỉ là ngó cái mặt nó thể hiện được nỗi kinh hoàng khi đối diện với cái chết và câu nói của nó ấn tượng thôi. Chứ còn đoạn cảm xúc thì đúng là chỉ có đoạn Akemi là gây cảm xúc nhất, lặng lẽ nhìn Akemi và thầm nguyền rủa cái thứ đáng ghét có tên là War ~.~.
Có một đoạn khá ấn tượng nữa là đoạn trường học của Shuji tổ chức Festival cho học sinh nhưng bị quân đội chiếm làm chỗ tập kết vật liệu. Nhìn cảnh Shuji cãi nhau với đám lính mà thấy bất bình, và nhìn cảnh học sinh tổ chức Festival giữa xe tăng súng ống thật sự không biết nói thế nào nữa :(. Khi xem cái này, lại nhớ đến video clip của bài hát Heal the World. Trong video clip có cảnh tại một quốc gia điêu tàn (do bị chiến tranh tàn phá), có mấy thằng lính vẻ mặt mệt mỏi, căng thẳng, lo âu tay cầm súng ngồi bên chiếc xe tăng, tất cả xung quanh là màu xám xịt. Có 1 con bé tay cầm 1 bông hoa chạy đến tặng cho thằng lính ngồi trên cái xe tăng đó, hix hix xem cảm động dã man :((
 
_Hờ, vừa mới xem cái Heal the World xong ^^ nhà có cái DVD Best of Michael Jackson. Giờ có lẽ cũng hơi quên cái Saikano rồi, nhưng mấy cảnh thảm khốc là chẳng bao giờ quên được, có cả đoạn con bé người yêu thằng bạn thằng Shuji đi trả thù cho người yêu mình, cứ tưởng con bé đã quên đi nhưng không hề, rồi nhìn cảnh con bé nằm trên một vũng máu... xem cảnh đó xong cũng lặng người...
 
có cả đoạn con bé người yêu thằng bạn thằng Shuji đi trả thù cho người yêu mình, cứ tưởng con bé đã quên đi nhưng không hề, rồi nhìn cảnh con bé nằm trên một vũng máu... xem cảnh đó xong cũng lặng người...

. . . Cái đoạn ấy thấy súng con bé problem gì đấy, tưởng nó ko trả thù đc, ai ngờ rốt cuộc cũng kết liễu đc thằng pilot bên enemy . . . nhưng mà nghĩ lại giờ có trả thù thì cũng chả đc gì, sự kiện ở Sapporo đã diễn ra, coi như chấm HẾT . . .

~.~" . . Akemi công nhận chết thảm thật, ko ngờ sau vụ nó bị Shuuji bộp tai, cứ tưởng là nó fine, everything fine, bùm phát tới cảnh con bé hấp hối =(( . . .

. . . thằng bạn của Shuuji ra chiến trường, để rồi trước lúc chết cũng la làng "I dont want to die" <~~ câu này coi như là câu chung hết của bất cứ ai trong cái anime, và cũng ngoài đời 8-}

~.~" mới đi nhậu về, trong bàn vẫn cứ nghĩ về cái Saikano này . . . .
 
Thì khi thấy con bé ấy đi với thằng khác, tưởng là nó đã quên thằng kia rồi ai dè trong tậm thâm tâm nó vẫn nhớ thằng đấy. Mà công nhận 2 đứa đó kể cũng tội nghiệp, đang cãi nhau chưa kịp làm lành thì bùm phát, sự kiện Sapporo diễn ra, cậu bạn trai ra đi trong khi 2 đứa chưa kịp làm lành với nhau, thấy tội nghiệp cho đôi đó quá.
Còn cảnh khi con nhỏ ấy nó chĩa súng vào thằng phi công, định bắn nhưng không bóp cò được chắc do trời lạnh quá, cò súng đóng băng, mà nó là con gái nên ko bóp mạnh được, hix để rồi cuối cùng cho thằng phi công bên kia rút kịp súng ra, bùm một phát cả 2 cùng nằm ~.~.
Trong bộ này thấy ngoài Akemi ra còn có nhân vật nữa là Tetsu, cái chết của Tetsu công nhận là hơi...nhảm nhưng kể cũng tội nghiệp, chỉ vì hy vọng trở về với Fuyumi mà Tetsu chiến đấu và đến khi không còn gì có thể thay đổi được, lê lết về căn nhà với hy vọng có thể yên nghỉ vậy mà khi mở cửa ra thì thấy 3 cái nòng súng chĩa vô :((.
 
@ Sinbad : tớ lôi lại vụ Saikano lên quá nên tác động đến cái sig của bác luôn ah . . . 8-}

Tối nay chả biết phải ngủ sao đây, lâu lâu tâm trạng chút, anh em thông cảm . . . :'>, tác giả biết chắc cũng mừng lắm . . .

Nói về Tetsu thì lúc ở bên Chise, tớ cứ tưởng ổng thực sự wên vợ rồi, ko ngờ đến chết mới gọi tên vợ . Thực sự chưa rõ tình cảm của Tetsu's wife là như thế nào . . . ~.~" <~~ đây cũng là tâm trạng mà người ta gặp phải khi có người thân là soldier ah :-? (nhất là đối với những người vợ trẻ xa cách chồng quá lâu thế kia ?!)

. . . hình ảnh một nữ sinh hiền lành, yếu ớt, hay rơi nước mắt và hay mắc cỡ, confess với người mình thích, và rồi có boyfriend, cũng dating này nọ . . . chuyện rất rất bình thường . . . ~.~"
. . . Ngày cô bé confess với người ấy, đêm đó cả 2 ra về, trong lòng cô bé hạnh phúc, vừa đi vừa hát . . . và rồi có những người lạ xuất hiện theo sau cô . . . kể từ đây cuộc sống đã thay đổi ~.~"
. . . Sapporo bị tấn công, có một tia sáng đã tấn công máy bay địch để bảo vệ thành phố, trước mắt người yêu của cô bây h, cô đã trở thành một món vũ khí hạng nặng trong chiến tranh, . . . . xả thân bảo vệ mọi người . . . đã dính đến war thì protect người tốt kẻ xấu, có còn quan trọng ~ đúng sai có thể giải thích . . . .

. . .quá nhiều thứ để ngẫm ~~> tối nay tớ chỉ muốn đc ngủ ngon :(( lạy trời . . .
 
Hello ngày mới :))
Tối qua ngủ có thấy ác mộng ko :)),anh em dạo này bàn tán về Saikano nhiều quá làm tớ cũng phải lôi ra xem lại,hy vọng ko mưa ướt đẫm bờ vai như lần trước :'>

P/s:Đã ra Pumpkin Scissor 7 và D.Gray-man 7 cùng với RAW của S-Strain 4,tớ đi load đây ;))
 
_Hix, mọi người gác lại cái Saikano được rồi đấy -_- .... còn về S-Strain, tớ không coi của Wind nên giờ vẫn hằng mong đợi cái Ep 3 của thằng SHS >__< mịa nó!!
 
back, SMM 6 mới ra ~.~"

. . . Dạo này cái vụ Việt sụp siếc cái SMM của tớ chậm quá :'> ông Satoshi busy gì đó giờ này chưa trans ep 5 xong =((
Chắc tự làm trước eps 6 luôn quá . . . ~.~"
 
Đã check SMM 6 đang load :x,tối nay đi 20/11 ;)),về chắc down xong,xem là vừa ;))

P/s:Pumpkin Scissor và D.Gray-man ngày càng hay ;))
 
Đang down...
không hiểu anh Doushi-dono nhà ta thật sự là không có võ hay không :))
treo ngược người mà " quằn quại " cả buổi trời chưa bị mấy con rắn phập cú nào =))
 
_Khặc, cái Cartoon Network đang air cái Mirumo De Pon =)) cái này cũng có trên Bibi luôn XD .. Hix, chưa down được tập Sumomo nào T_T
 
Ra thêm được cái Chevalier 10,xem ra tối nay lắm thứ xem phết :D
P/s:S-Strain 4 oánh nhau phê tít mắt,mỗi tội xem Raw nên ko hiểu nó nói gì :'>
 
Xem xong SMM 6 rồi, thằng Koushi tới lúc này cũng chả thấy miếng võ nghệ nào, nó dùng mưu ko thôi :-? . . . .

Chưa gặp tiếp Uma Kamen :'> . . . .
 
@hdht-gamer: lên Y!M nhận bản dịch gấp!
 
Từ sáng đến giờ chưa released thêm cái nào mới :|
Quay ra chơi Fire Emblem ;))
 
_Có cái Super Robot War đó thôi, đang hết HDD không thể down gì được >_<
 
đám Ryo mới ra cái Tokimeki 5, đang down... ;))
lâu lâu mới có 1 cái đúng với tiêu đề Topic =))
 
Cũng nhiều lần release cái anime đúng với topic's title, nhưng ko phải của [C1] nên chưa lấy ==> chưa nói đến ==> offtopic 8-}
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top