Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
@ MD: mạng mẽo kiểu gì tuyệt vời thế
@MD : mạng nhanh và chả tuyệt tớ thấy nó quá tuyệt luôn
FUK!!!
.
chờ hoaì chờ hoài mà vẫn connecting ~.~"1. Mạng VNN để lâu không reconnect (khoảng 2 3 ngày, nhanh thì 1 ngày 1 ngày rưỡi - bó tay cấp vỡ lòng ==> biện pháp: reset cái modem + repair connection).Tiện cho tớ hỏi sao cái emule của tớ ko connect đc với Kad thế nhỉ
(bó tay cấp 1 ==> biện pháp: chờ cho đến khi nào vào được thì thôi *nghe ngu ngu, huh?*)
).1. Mạng VNN để lâu không reconnect (khoảng 2 3 ngày, nhanh thì 1 ngày 1 ngày rưỡi - bó tay cấp vỡ lòng ==> biện pháp: reset cái modem + repair connection).
2. Mạng đúng lúc đang bèo bọt (bó tay cấp 1 ==> biện pháp: chờ cho đến khi nào vào được thì thôi *nghe ngu ngu, huh?*)
3. Hệ thống đường dây có vấn đề (cái này bó tay cấp 2 ==> biện pháp: gọi thợ kiểm tra)
4. Chưa set options tinh chỉnh mấy cái port theo đúng hướng dẫn (bó tay cấp master ===> biện pháp: cụ xem lại hướng dẫn sử dụng cho con nhờ ).


. Con nhỏ mà do nó quá bi quan, nó đã bị bệnh hoang tưởng, nghĩ ra đủ mọi chuyện (có cả chuyện nó bị thằng anh r*pe nữa
) ~~ nhớ ko 
mà giờ dến cả Tokyotosho còn không vào được, biết down cái gì bây giờ 

Ah, nhớ con nhỏ đó rồi, con nhỏ mà thằng Munsu giúp dành lại đất nước từ tụi Tây chứ gì ^^
, mà số cũng hơi bị thảm 

,chờ lâu quá rồi,ko chịu nổi nữa
.. trước có xem một bộ là 1 Litre of Tear, hay lắm T__T nếu có time và freespace có lẽ cũng sẽ down cái kia về ^^ tiếc là giờ chẳng down được cái gì T_T
,đi ra bãi biển chơi,nhìn cái preview đã thấy nóng cả người :'>

?
), đại loại là 1 bộ phim dựa trên 1 câu chuyện có thật về 1 cô bé tên là Aya Ikeuchi, mắc một căn bệnh rất hiếm gặp (nghe nói trên thế giới chỉ có 100 người bị), hồi xem nó nói nhiều từ chuyên môn y học quá nên chỉ hiểu đại loại căn bệnh này là tế bào của Aya tự nhiên vì 1 lí do nào đó mà không sinh ra nữa, chính vì thế số lượng tế bào của Aya ngày càng ít và cuối cùng dần dần sẽ là đi lại cử động rất khó khăn, sau là nằm liệt giường, và tiếp đến là ko nói được, cuối cùng là die T_T. Xem cái này cảm động ở chỗ quyết tâm của Aya trong việc luyện tập để chống lại căn bệnh đó. Cảm giác của Aya khi bị bạn trai bỏ rơi (vì Aya đã mắc một căn bệnh đặc biệt), cảm giác bạn bè cảm thông với nhau... nói chung là hay, xem sẽ biết. Lưu ý thêm bộ này cũng thuộc dạng "thê thảm" như Saikano, tất nhiên kiểu "thê thảm" thì nó khác nhưng nói chung cũng là 1 bộ "thê thảm" đáng xem. Xem xong không hối hận đâu 
1 Litre of Tears:
