Thu khoa
C O N T R A
- 21/11/03
- 1,967
- 0
Chương 3
Bài học vào đời: Thẩm du = Thủ dâm
Chuyện cánh cửa xe taxi và giấc mộng porn star.
Xế càng ngày càng "prồ", thăng cấp nhanh chóng từ playboy "a-mà-tơ". Càng ngày Xế càng thể hiện bản chất công nhân nghành đực của nó ra, lúc đầu chưa quen, hai ba lần sau nó quen dần. Giờ việc "đi khách" của nó là chuyện nhai kẹo đậu phộng. Xế thạo lắm, biết đủ trò, đủ tư thế, nâng mông nâng ngực, mít-xừn-nơ-ry (missionary) đến kà-ma-su-trá (kamasutra). Bọn gái Tây khoái nó lắm. Tiền đi khách nó để dành nuôi mấy "bồ nhí" ở nhà thổ, ngoài ra đi trau dồi kiến thức "tiếng Anh". Giờ nó không định đô ở quán bar nữa mà đến hẳn khu đèn đỏ đứng đường. Trông nó như là gái điếm đích thực vậy (khác mỗi nó là trai bao). Tiền kiếm cũng được nhiều hơn. Giờ Xế xông xênh lắm, tiền đủ ăn đủ uống, mua cả căn hộ. Căn hộ của Xế ở một chung cư gần khu đèn đỏ, cái phòng của nó đầy bia, bao cao su và rác rưởi. Xế ít khi về nhà, tối thường đi "đú đởn" với khách suốt. Đầu óc Xế ám ảnh đầy bạo lực, tình dục, duy nhất có một điều Xế ám ảnh từ bé: "Thẩm du" là gì ? Chẳng là hồi bé nó hay nghe các cụ nói: "Cường dương đại bổ, thẩm du độc nhất" mà..
***
Censored
***
Người lái xe vừa kêu tên bến cuối "L'Amoreaux" thì Xế đã tót lên bám ngay ở cửa xe. Nhưng không hiểu sao, thằng Xế giật muốn tung cánh cửa xe mà cửa vẫn không mở. Không tài nào lôi được cái cửa mở ra. Tài xế trong xe chửi vọng ra:
- Xoay tay nắm sang bên trái đi !
Xế dùng hết 100 % sức lực tống tiễn cánh cửa xe taxi. Nó vẫn trơ trơ, ức chế nó đạp cửa một cái. Lão tài xế vươn ra, mở cửa rồi không quên chửi thêm một câu:
- Không hiểu loại người đến cửa xe taxi cũng không biết mở thì sống trên đời này làm gì nữa !
Xế vừa tức vừa xấu hổ, nó cắn răng lên xe ngồi. Ngồi cạnh nó là một mụ già béo, mụ hít hít cái mũi to như lợn vào người Xế, than:
- Loại người bẩn thỉu, lười tắm sao hôi thế !
Xế bực lắm, nghĩ đến bến đỗ tiếp theo chắc nhảy bố nó xuống luôn. Rồi cũng đến nơi, lần này thì "a ha", cửa mở được. Xe cất bánh, Xế không quên phun toẹt một bãi nước bọt vào cửa kính. Lần này Xế gọi một chiếc xe cà tàng, nó kéo hết sang phải, trái mà không được.
- M. kiếp, sao hôm nay chó má thế, toàn thằng ngu không biết mở cửa xe !
Tiếng tài xế vọng ra, và cũng như trước, lão tài xế thò ra mở cửa. Xế lên xe, ngồi như lửa đốt, thầm nghĩ:
- Đ. mẹ, tao mà nổi tiếng thì ....
Xế giở túi xách, có vài cuốn phim "pr0n", nhìn thấy tên một diễn viên đóng phim porn nổi tiếng, thanh niên ngồi cạnh ồ lên. Trong đầu Xế nhen nhóm một ý nghĩ, nó tự nhủ:
- Tao sẽ đóng phim sex, rồi chúng mày sẽ xem ....
Xuống xe, đã đến nơi cần đến. Lần này thì thói vô học của nó phát tác, không quên tặng cái xe một cái đạp và cục đờm. Xế chửi tục vài câu bằng tiếng Anh Pháp gì đó. Gãi đít xồn xột, Xế nuôi chí đóng phim .........
Ai muốn biết đoạn censor thì pm,post lên bị chém

,mấy bài của Changin' my life trong này cực đỉnh 






