[H]otaku Headquarters [Torrent Only]

Status
Không mở trả lời sau này.
Giờ mới để ý bài 11111 :-" .........................
Damn...
Hôm qua giờ bị ăn 2 quả đau kinh
=.=
Mà bị lừa 1 mình mới ức...Vô lừa lại cũng chẳng thằng nào dính
Đen..
=)) ...
 
Cố gắng kiếm bài 12345 vậy :'>

Damn...
Hôm qua giờ bị ăn 2 quả đau kinh
=.=
Mà bị lừa 1 mình mới ức...Vô lừa lại cũng chẳng thằng nào dính
Đen..
=))=))
 
4h sáng rồi , vừa down xong cái Cazardor , đêm nay mất cả ngủ :-" .......
 
Âm 15 độ..
Quấn cái chăn,nhảy lên ghế ngồi vừa lướt web vừa xem anime
Ấm áp và hạnh phúc
32 độ..
Cái modem nóng quá tắt thở bất tử,cởi hết quần áo ngồi trước máy tính quạt thổi vù vù,ăn kem đau cả bụng...
Nóng vẫn hòan nóng
Ôi ta nhớ mùa đông =((
 
Cái modem nóng quá tắt thở bất tử,cởi hết quần áo ngồi trước máy tính quạt thổi vù vù,ăn kem đau cả bụng...
Dễ gây ra hình tượng Hay :'>
Mình đang tưởng tượng ra cảnh tuần sau mình phải chịu cái nóng 36 độ ở HN ko biết mình thành con j nữa? 8-}
 
Ít ra dc về VN xem như chịu nóng cũng ko sao... =.=
Còn đằng này ở Mỹ tưởng nhớ về VN bằng cách chịu nóng đây này :((
 
@ Thukhoa: Sướng thế còn gì ạ :x :x :x

Hôm trước em phải đi học khi ngoài đường trên 40 độ này ạ :((

@ Xeno: cái vụ banner summer thì okie :x

Nhưng bài 11111 em ngắm mãi mà sao anh nỡ :((

Bắt đền em đi ạ :((
 
Ít ra dc về VN xem như chịu nóng cũng ko sao... =.=
Còn đằng này ở Mỹ tưởng nhớ về VN bằng cách chịu nóng đây này
Chắc cậu không biết dạo này cái nóng ở VN nó củ chuối như thế nào rồi [-x. 5h30 chiều nhiệt độ trong phòng vẫn là 37 độ, vác xa ra ngoài đường nhiệt độ 39 độ, hơi nóng được mặt đường hấp thu từ mặt trời cả ngày tỏa ra khiến cho lúc đó dù có gió mùa đông bắc thổi tới cũng thành gió lào hết, nhớ lại cảnh tượng 2 ngày bị đợt nóng đỉnh điểm đã thấy kinh dị mà bọn thời tiết nó còn bảo là chưa phải đợt nắng nóng đỉnh điểm, chắc chuẩn bị xách va li đi chỗ khác tránh nóng mất 8-}
Vụ Code Geass 24 thì tớ cũng nghi nên... không muốn check thử =)), đem lên đây xem có ai tốt bụng down về check dùm sau đó Confirm lại thì down sau ;)).
Mà cái 11111 cũng đâu có gì hay ho đâu, hôm qua online đúng cái tầm 11111 nhưng chả quan tâm lắm, phang bừa 1 bài rồi đi ngủ =))

P/S: Anh em cố gắng nào, thiết kế banner mới với chủ đề "Mùa hè mát mẻ của tuổi trẻ cuồng nhiệt" :devil:
 
@ Sinbad: Sang 4rum khác mới biết anh Sinbad nhà mình đáng kính ra sao ạ :x

SMod bên kia vừa khó tính vừa bảo thủ không được thoải mái như anh Sinbad nhà ta ạ :x
P/S: Anh em cố gắng nào, thiết kế banner mới với chủ đề "Mùa hè mát mẻ của tuổi trẻ cuồng nhiệt"
Thật nà vãi núa =)) =)) =)) nghe cái chủ đề đã thấy hay rùi ạ :'>
 
Đặt lại,tên là "Tuổi trẻ vẫn cuồng nhiệt bất chấp cái nóng mùa hè " nghe nó...dễ có ý tưởng hơn :'>
 
Mình không biết nóng là gì vì phòng có mày điều hòa nhiệt độ...đông ấm hè mát =))...
 
Thế không được, thiếu mất cái chữ rất quan trọng là... MÁT MẺ thì sao còn có thể goi là mùa hẻ của tuổi trẻ nữa, mà nhất lại là "tuổi trẻ cuồng nhiệt" :devil:
Ôiiiii bikini :-"
 
cởi hết quần áo ngồi trước máy tính quạt thổi vù vù,ăn kem đau cả bụng...

LOL hơi....giống tớ :'> nhưng mình còn cái quần đùi :)) .. mình ở Lạng Sơn cũng không phải là nóng lắm.. nhiệt độ ở tầng ba mới có khoảng 37 độ :D

Còn vụ Banner tớ đề nghị làm cái nào mà mát mắt một chút.. để quên đi cái nóng mùa hè LOL
 
Thế thì nên là 1 mảnh phía trên thôi nhỉ :-?
...Hôm qua mưa mát thế còn gì :)) Phòng tớ vẫn còn đệm và chăn bông =.='
 
LOL hơi....giống tớ :'> nhưng mình còn cái quần đùi :)) .. mình ở Lạng Sơn cũng không phải là nóng lắm.. nhiệt độ ở tầng ba mới có khoảng 37 độ :D

Còn vụ Banner tớ đề nghị làm cái nào mà mát mắt một chút.. để quên đi cái nóng mùa hè LOL

Cảnh bóng chuyền bãi biển hay phơi ngực tắm nắng đây ?
 
Chơi cảnh phơi hết hàng họ ra đi =)) ................
 
cởi hết quần áo ngồi trước máy tính quạt thổi vù vù,ăn kem đau cả bụng...
Món trứng ốp la =))=))=))
_______________________
 
Trưa nay u nấu cho ăn trứng ốp lếp :'>

Serei ep 7 :-"
 
trưa nay chán chả buồn ăn gì cả mặc dù má làm đậu xốt tứ xuyên :|
 
...hôm nay ăn pizza...
ăn thêm cái đùi gà,vừa ăn vừa coi ở nhà chủ nhật,đến đoạn thằng ku kia chê " thịt gà gì có 10 nghìn 1 cân,con không ăn đâu,sợ cúm lắm ! "
quay sang hỏi u " đùi hôm nay mua nhiêu thế u ? "
u cười xởi lởi " 7 nghìn con ạ "
...
nhìn cái đùi gặm hơn nửa sao thấy dâng tràn cảm xúc...
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top