[H]otaku Headquarters [Torrent Only]

Status
Không mở trả lời sau này.
ơ
anh k0 biết là sex sells à
biết mấy cái quảng cái của bọn godaddy.com k0 ;))
lên youtube tìm mà xem =))
 
Cái 1 thì nói chung đi vào lối mòn quá, không có cảm giác. Quảng cáo nó cần ý tưởng đột phá đổi mới và sáng tạo chứ không cần cái lõi mòn. Xem quảng cáo trên ti vi thì biết ngay cái nào của nước ngoài, cái nào của Việt Nam. Nước ngoài thì nó thường có những hoàn cảnh dẫn dắt vào đề, còn VN thì khác, vô phát chả biết cái gì cứ thấy thao thao bất tuyệt nào là khỏe mạnh, sống lâu, ăn nhiều, mau lớn... Cứ quay cảnh 1 thằng bị đau thận và uống 1 hớp thuốc phát cười nhăn như khỉ, thuốc gì giống thuốc tiên thế không biết, uống 1 phát khỏi luôn, không cần uống đến ngụm thứ 2. Nói chung quảng cáo nước ngoài nó không bao giờ có cái kiểu củ chuối thực nghiệm trực tiếp giả tạo như VN cả.
Nói chung thì cứ ráng tìm tòi ở cái tính sáng tạo đột phá, đừng quá quan trọng cái việc cứ khát là Ice Tea hay nghe đến Ice Tea là phải phải hình dung đến người đang khát, nghĩ theo kiểu khác đi vì cái kiểu sa mạc bãi biển thì đến 90% thằng nó nghĩ như thế rồi :))
 
thế thì cái thứ 2 có vẻ ổn đấy nhỉ đang đúc kết từ bài của po với gà rán anh sinbad thấy cái cách 2 thế nào comment em

@xeno: biết là thế nhưng tớ làm bài thi chứ không phải tớ làm chơi _ _"
 
Nếu là cách 2 thì có gợi ý nhỏ thế này
Thực ra việc gặp mặt giữa 1 nam và 1 nữ đó không nhất thiết phải diễn ra ở nơi chốn xưa cũ, tìm hoàn cảnh hợp lí hơn là tại sao không nhét 2 đứa đó vào chung công ty sản xuất Ice Tea (hoàn cảnh 2 đứa gặp nhau trong phòng công nghệ cao hay cái phòng gì đó đại loại tương tự, lia máy quay một phát cho xem những ''trang thiết bị tối tân'' của công ty Ice Tea và chế độ kiểm duyệt gắt gao nhẳm bảo đảm chất lượng tốt nhất, ở đoạn này có thêm mấy cái biển treo có nội dung ''abcxyz'' gì gì đó thì càng hay, nhớ là đừng có khẩu hiệu quá là ổn )
Hoàn cảnh vào công ty thì cứ tự do mà suy diễn nhưng nên bám theo cái gọi là ''Hương vị... SPEACIAL'', muốn hiểu chữ Special đó như thế nào thì còn phải đợi vào trí tưởng tượng nó bay đến đâu đã.

Cách 1 thì có thể có 1 hướng giải quyết khác, 2 đứa đi lạc trong sa mạc và tình cờ có chai Ice Tea (phi lí vì chả bao giờ có chuyện chai Ice Tea ướp lạnh xuất hiện giữa đống cát sa mạc được ) sau đó 2 đứa uống và vừa uống xong thì 2 đứa cùng xuất hiện ở 1 hồ nước bên cạnh là cái thác nó chảy ầm ầm, cái hồ nước này nằm giữa 1 khu rừng rậm, xanh và mát (nói chung là thiên về cái vụ nguyên thủy ), điều quan trọng ở đây là 2 đứa cùng uống và cùng bay đến cái hồ này.
 
+thế thì hồi xưa phải cho 2 đứa đó có 1 câu nói nào đó lúc uống xong để đến lúc sau này lúc con kia ngẩng mặt lên thằng này nói câu đó và 2 đứa nhận ra nhau
err nên là câu gì bây giờ...

+còn cái vụ dây chuyền toàn nắp chai nước ngọt ICE thấy nó kiểu gì ấy đeo cái đó ra đường không biết có bị tưởng là điên không 8-}

+mà nhờ cậu cái đoạn tả chia li tớ đã nghĩ ra đó thằng bé tặng con nhỏ cái dây chuyền và câu nói tớ sẽ quay lại, con bé thì khóc nức nở đón lấy cái day chuyền rồi thằng bé lên ô tô đi và ngoái lại nhìn.. con bé thì vẫy tay tạm biệt
err đại khái là thế
err...không lắc tay thì mặt dây chuyền [-x...
 
Cứ quay cảnh 1 thằng bị đau thận và uống 1 hớp thuốc phát cười nhăn như khỉ, thuốc gì giống thuốc tiên thế không biết, uống 1 phát khỏi luôn, không cần uống đến ngụm thứ 2.
công nhận mấy cái kiểu thuốc tiên này quảng cáo nhiều không kể xiết mà chẳng biết có hữu dụng không nữa ạ :'>

btw! Bây h quảng cáo VN cũng có nhiều cái được lắm chứ ạ như quảng cáo về 1 anh đi mắc cap của viettel chẳng hạn ạ :x
 
éc đâu phải quảng cái ice tea đâu nước ngọt tự nghĩ tự đặt tên đó
ờ mà ý kiến của anh sinbad về cách 2 cũng hay đó để em tham khảo :D
 
Quảng cáo một thằng đang liệt dương,uống ICE tea vào tự nhiên sinh lực dồi dào,đè ngửa chị phỏng vấn ra...hay đọan phỏng vấn có ông già khoe " ICE tea tốt lắm cháu ạ,dạo này ông đi tiểu không cần dùng viagra nữa "
hay phết chứ đùa ::)...
 
hay thì hay thật xong rồi thì tớ cũng hết học 8-}
 
Lucky star với Claymore đã release epi mới từ mấy tiếng trước, down xong và xem cái lucky star thì đúng là... không đỡ được =)).
Claymore có thể coi là anime lôi cuốn muốn xem tập kế tiếp nhất được nhưng về cái khoản hay nhất thì vẫn còn sau Lucky star, lần này ending của nó quả là 1... bất ngờ cực lớn, ending cực hay ;))
Thử xem anh em có ai đoán ra không:

That would be so wonderful!
Really would be so wonderful!
This dream! That dream!
I have so many dreams!
Every single one of them will come true!
The magical pocket makes them come true!
I want to fly freely through the sky!
Here!
An! An! An!
I love you so much!
********!
 
Lucky Star lần này chơi cái Doraemon ED, quá đỉnh xD, ko cách nào đỡ nổi =))

BTW, hỏi cái này có vẻ hoi noob, nhưng để Reg 1 cái torrent ở 1 cái Tracker làm ntn?

anh em click vào đây hộ cái để tui có miếng download :D http://downloads.khinsider.com/?u=33539
 
Có ai chơi cái Fate rồi ko kể tớ nghe phần sau của story nó cái, tò mò quá nhưng nếu chơi thì mất hình tượng Saber >_<
 
Claymore 12 ra sub sau khi ra raw có 8h - superhyped. Đoạn kiss xong nhìn Clare kinh vãi, cứ tưởng đè Raki ra mần luôn :D.
 
anime nó phát triển nhanh thật :D
manga đọc đến gần vol 10 mới hôn hít chia tay :'>
 
Ông này ở nước ngoài hả ? on muộn ghê ^^

Lucky Star tập này đúng là không đỡ được, nhất là cái ED XD

anh em click vào đây hộ cái để tui có miếng download http://downloads.khinsider.com/?u=33539

Kingdom Heart hả ?

Nghe anh em nói về Claymore mà muốn down quá <_< manga của nó có trên lurk không ?
 
vào tìm là thấy, lên đây hỏi làm gì :))
 
Xeno làm chi mà phải double post thế :))

Hình như dạo này đang có phong trào Doraemon hả :-?
 
tưởng nó tự merge ai dè quá 10 phút nó k0 merge nữa :'>
mà cnugx tại bà bô đấy hò hét dã man vãi cả lúa =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top