[H]otaku HQ - 51 kiểu fetish và những cuộc đời Á Đông

Status
Không mở trả lời sau này.
Lí do đấy
Tớ chỉ ậm à ậm ừ với nó thôi nhá ...
Bạn cứ lừa tình thế này thật là ...
Chắc chỉ có lí do đấy thôii chứ có lí do nào nữa đâu 8-}
Mình ko lừa tình nhá :">, tất cả là tại nó hiểu lầm cả 8-}, cứ nghĩ con gái mới chơi char nữ =))).
Mấy lần định nói ra rồi nhưng cuối cùng vẫn cuốn theo chiều gió :">
Nhiều lúc xém buột tay type he với his
tí nữa thì 8-}...

hồi đó đói rét (đi ở nhờ mà), muốn đi chơi cũng phải trèo tường làm mình có vết sẹo ở lưng vì cứa vào hàng rào -_-
bạn MD cũng đi ở nhờ à :|, mình thì ở nhà bác đến năm lớp 9 mới về sống cũng gia đinh =)

Mà 2 bài trên kia hay qua :x
 
Chỉnh sửa cuối:
Chất lượng sub của crunchy như thế nào vậy ? Trước giờ nghe tai tiếng nhiều lắm nhưng cũng chưa thử xem bao giờ.

Sub official, lấy từ cái trang Crunchyroll của bọn Jap ấy :)), bọn nó mở cái trang đấy ra để triệt fansub mà :))

Tagme với Hikaru đóng phim gay với nhau à 8-}
 
Topic Fate UBW có vấn đề... Gà vào xem nhé. Chúng nó chuẩn bị chửi nhau đến nơi rồi :-<
 
Không sao đâu, nhiệt huyết thế cũng tốt cho cái topic nó sôi động :)) Spectator đứng ngoài xem có khi còn học hỏi được nhiều điều =))
 
Ra đến đó mua vé chợ đen quách cho xong chứ sao.....
chờ 3,4 ngày thà mua vé cho xong =))
P/S :
Chờ tí....
cày Phantasy Star 2 mấy bữa nay hơi máu....

Dào, đã bảo với anh zai là có tiền thì đi lẹ cho khỏe rồi :( đi nhậu vẫn sướng hơn chứ :">
Btw, đọc G-maru Edition chỉ thấy clgt hiện lên 8-}
 
Sau khi ra Touhou anime thì cũng như cái UBW đấy thôi.
Lúc đấy ta vào chứng tỏ cho thế giới biết Yukari là đồ cùi bắp =))
 
Giờ mới thịt luộc bộ Working
Em Inami quả là có hơi... nhưng vậy mà lại thấy dễ thương thế :x
 
Thất vọng quá :(( :(( cái diễu binh được có một tí, còn lại là mấy đoàn khác diễu, mình mà phát khiếp, nhất là cái "thánh gióng" 8-} quá thất vọng T__T chả có hàng họ gì cả.
 
Chikan_shirt_13_small.gif


Chikan - 痴漢 (literally translated, "stupid man") is the term for middle aged Japanese salarymen who protect Japanese women's vaginas by tightly holding onto them. They usually operate on early morning or late night trains, mainly in Tokyo and Osaka area. How they gained their expertise in what they do, is still a mystery, but it is widely known they practice their skills on schoolgirls of ages 9+.

How to get groped (women only!)

1. Dress as a schoolgirl with short hair(preferably in a short skirt, with ponytails)
2. Board a train on Saikyo line
3. Turn your back to the first salaryman you see
4. Maintain sad and innocent expression on your face
5. Performing M2MR on lollipop is advised for instant results
6. Wait 53.6 nanoseconds

Congratulations, you have just been groped (and maybe raped) by a gang of salarymen/chikan!

Public reaction

No countermeasures have been deployed as Japanese females love to be abused and molested. Although they might start crying while being groped, they actually enjoy it and will become mad if a chikan is apprehended.

Jealous police officers have killed a chikan in Osaka in December of 2005 by suffocating him, thus creating great public protests and bitterness amongst Japanese female population.

Do not ever try to disrupt a chikan and a Japanese woman in their business. That might result in decapitation with katana by a woman in question and/or deportation.

http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/Chikan

=))
Studies have shown that an average Japanese woman is train raped about 73 times, and groped 3968 times in her entire lifetime.
 
Không sao đâu, nhiệt huyết thế cũng tốt cho cái topic nó sôi động :)) Spectator đứng ngoài xem có khi còn học hỏi được nhiều điều =))

Đêk, nhìn 2 đứa chúng nó đá qua đá lại =.= VS cũng chả giải thích rõ ràng hết các chi tiết mà mấy bố cứ đi phán như thánh phán. Sợ vkl =.=
 
cuối tuần ăn cháo lòng.....
ăn xong mua 1 két 24 lon bia về uống,giờ mới dậy
đm đau đầu đừng hỏi....
P/S :
Topic Fate/Stay Night khi nào chửi tính sau,chứ bới chữ ra tranh luận bằng kiến thức thế này cũng tốt
thông não cho vài đứa....
 
Thật là vãi đạn với các bạn ở topic FSN...

Mafia 2 bất ngờ vãi, lúc nhận nhiệm vụ đi giết thằng Angelo (main char ở phần 1) mình đã hơi ngờ ngợ khi nghe cái bản nhạc lúc đi xe rồi, đến khi tới nơi mới nhận ra đây là đoạn kết của phần 1 :))
 
Đêk, nhìn 2 đứa chúng nó đá qua đá lại =.= VS cũng chả giải thích rõ ràng hết các chi tiết mà mấy bố cứ đi phán như thánh phán. Sợ vkl =.=

Thế mới tài chứ lại :)) Mình làm 1 bài sửa lại theo ý kiến của mình thì nó xoắn ngay bảo đừng tưởng cái gì cũng biết, nguy hiểm vờ cờ lờ 8-}
 
cuối tuần ăn cháo lòng.....
ăn xong mua 1 két 24 lon bia về uống,giờ mới dậy
đm đau đầu đừng hỏi....
P/S :
Topic Fate/Stay Night khi nào chửi tính sau,chứ bới chữ ra tranh luận bằng kiến thức thế này cũng tốt
thông não cho vài đứa....
Bạn Gà công nhận hay, giỏi thật :-<
Tự quote
Dm thang Ga ~.~, bao cho 1 chut la bat cho ca buoi toi =__=
 
Khổ thân tagme =))

Inspector tập này xem hai con Long Hổ nó lập uy kể cũng khá. Lamia được.
 
Sau 2 ngày vật lộn, cuối cùng cũng chơi xong Mafia 2, hình như còn tiếp :-?
 
Thật ra cũng muốn bật lên chơi,nhưng 2 tháng không rớ vào cái game,quên gần sạch gameplay rồi ~.~
giờ bật lên cứ thấy nản nản....
với lại cứ mấy lần bạn tgame rú là mình y như rằng có việc....hôm kia cũng vậy....
=((....đệt....lí do lắm quá =((....
 
hôm nay vác mông ra rạp xem cái Wall Street: Money Never Sleeps. Phim ảo phết, tài chính với thủ đoạn kinh doanh các thể loại...mà xem thấy mấy mấy phát mà cổ phiểu xuống ghê thật
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top