[H]otaku HQ [変態おたく - Đông Phương Chí Thiên Tứ Thập Thất: Hải Tận Tróc Nguyệt]

  • Thread starter Thread starter Bassvn
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Giờ mới được xem cái trailer của SW:TOR, làm đỉnh quá, mà tụi này hết ý tưởng rồi hay sao mà cứ nhai đi nhai lại mấy cái mo-tif này nhỉ, tụi lính republic cũng chả khác gì clone.

Licensed từ ep 1 rồi còn gì. Thằng nào rảnh thì mới ngồi sub chứ bọn fansub lâu năm nó dại gì phí công.

Ra vậy, giờ mới biết nó bị licensed 8-}

PS : Tớ vừa chế được cục UPS chạy được 10KW các cậu à >:D<
 
Chỉnh sửa cuối:
Giờ mới được xem cái trailer của SW:TOR, làm đỉnh quá, mà tụi này hết ý tưởng rồi hay sao mà cứ nhai đi nhai lại mấy cái mo-tif này nhỉ, tụi lính republic cũng chả khác gì clone.
SW: TOR bọn nó đầu tư quá đỉnh
Làm mình cứ băn khoăn giữa FFXIV và SW:TOR =((
 
Bạn Gà tối nay on WKC được chưa :-w ?
Hết WC rồi nhá :|...
Muốn chơi SW:TOR quá <__<...

Để vác cái TV vào phòng >___>
khổ hôm qua TBN mà không thắng là mình cắm TV bên ngoài dài hạn đến khi trả được nợ rồi
 
Chơi SW đi
Bọn Tàu, Nhật, Hàn làm GO thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ cày cuốc thôi, muôn đời ko khá lên nổi. aion rầm rộ thế dc chừng 1 thời gian là ngắc ngoải rồi kìa :))
SW cho nó lành, rồi đợi 2,3 năm Blizzard ra MMO mới nhảy qua luôn \m/
Mà dạo này mình chán wow rồi. 1 tuần online đúng 3 ngày guild raid, ko thì cũng chả buồn. Daily, heroic gì vứt hết :))
 
^
1275996610996.jpg


Cái Asobi ni Iku Yo! món gì cũng có, guns, nekomimi, megame, oppai, zettai ryouiki v..v.. :)) xung quanh một thằng rất bình thường toàn là những đứa không bình thường :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Dcm, dạo này lắm vụ giết người ban mày ban mặt quá, vãi thật.
 
Chơi SW đi
Bọn Tàu, Nhật, Hàn làm GO thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ cày cuốc thôi, muôn đời ko khá lên nổi. aion rầm rộ thế dc chừng 1 thời gian là ngắc ngoải rồi kìa
SW cho nó lành, rồi đợi 2,3 năm Blizzard ra MMO mới nhảy qua luôn
Mà dạo này mình chán wow rồi. 1 tuần online đúng 3 ngày guild raid, ko thì cũng chả buồn. Daily, heroic gì vứt hết
FFXI là 1 ngoại lệ cho sự cày cuốc của GO Châu Á \m/
Và FFXIV chắc cũng ko khác FFXI là mấy thế nên mới thích :-s
 
^^^ Face palm gì, cái đấy là fact dc thế giới chứng nhận rồi [-(
 
ôi dm bon SE, cày cái FFXII oánh mấy cái mark vãi chưởng :| , tưởng con wyrm 8mil hp đã trâu rồi, ai dè nó còn có con khác 50mil hp :| TÍnh toán 1 hồi thấy mình phải ngồi ít nhất 4h, dùng hết các loại dark matter với limit mới rút hết máu con boss khốn nạn này :|
 
xong Umineko 6, cơ bản là thấy được power of love, ngoài ra sau ep này, cảm xúc muốn được ném 1 cục gạch vào giữa mặt để làm em Bern gãy răng lại càng tăng lên
 
Các cậu có ai nhớ một bài hát có chữ "tokyo" hay kyoto gì đó trong lời và nhạc như nhạc dance, do một đứa hát... mình muốn tìm lại quá mà không nhớ tên ca sĩ, hồi đó còn bé quá mà :(
 
Các cậu có ai nhớ một bài hát có chữ "tokyo" hay kyoto gì đó trong lời và nhạc như nhạc dance, do một đứa hát... mình muốn tìm lại quá mà không nhớ tên ca sĩ, hồi đó còn bé quá mà
Mập mờ quá... Phải bài này không? :-?
[video]K0KLAFNTuAA[/video]
 
Có đứa nào nhớ nhạc quảng cáo Vhroto ngày xưa là bài nào không :)) ?
2,3 năm gần đây gần như lục tung cái youtube với nico mà không tìm được
 
Lolz...
Tối qua on WKC với Hikaru, 2 đứa bị cả đám nhện bu lại rape, thật là =))...
Mình là mình đề nghị bạn Gà mau chóng cày lên GR7 để chơi với bọn tớ đi nhá :-w...
 
Game cày cuốc nhưng gái nó đẹp.
Mà gái đẹp thì phải chơi, đơn giản thế thôi =))

TERA đi các tình yêu.

Mà đến hôm qua mình mới nhận ra Đông Kinh là Toukyou chứ ko phải Tokyo... Touhou ftw (chả ăn nhập gì cả =)))
 
Mập mờ quá... Phải bài này không?

Không, bài kia nó có chút electric nữa cơ, bài này kiểu disco rồi :D

Giọng nghe hay thật, nghe như thời những năm 80-90 ấy.

Đầu những năm 70 luôn :)) mà ông già mình có đĩa gốc của bài này mới vãi =)) bản tiếng Anh, tên là "Sad Movies"

Game cày cuốc nhưng gái nó đẹp.
Mà gái đẹp thì phải chơi, đơn giản thế thôi

1278123301044.jpg
 
2m6ajpe.jpg

Đờiu lắm thằng rảnh hơi, chắc bị cho bay tự do nhiều quá đây mà =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top