[H]otaku HQ Ver.56-Someday you will miss Today....

  • Thread starter Thread starter Ranza
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Ờ,mày nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa ... cái hồi chernobyl nó nổ,tao biết có đứa ở tận peterburg bị máu trắng chết chỉ vì 1 đám mây nó bay qua đấy ... giờ ngó lên trời xem có nhiều mây ko mà viết di chúc đi

Tình hình đợt này phải đầu cơ trữ vàng + mua hàng nóng ngay kẻo sắp tới thiên thạch nó phang trái đất,VN bay lên bắc cực thế giới biến thành kiểu như trong Hokuto no Ken thì ....

Lúc nguy cấp thì vàng cũng đâu có lôi ra gặm được =))

Mà cứ tưởng mùa hè thì gió thổi từ phía Nhật sang phía bờ biển TQ chứ nhỉ:-?
 
Mà cứ tưởng mùa hè thì gió thổi từ phía Nhật sang phía bờ biển TQ chứ nhỉ:-?

Hiện tại Nhật vẫn là mùa đông. Nhiệt độ trung bình là 7-9 độ.

Mùa hè là phải đợ đến tháng 7.
 
Ờ,mày nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa ... cái hồi chernobyl nó nổ,tao biết có đứa ở tận peterburg bị máu trắng chết chỉ vì 1 đám mây nó bay qua đấy ... giờ ngó lên trời xem có nhiều mây ko mà viết di chúc đi =))

Tình hình đợt này phải đầu cơ trữ vàng + mua hàng nóng ngay kẻo sắp tới thiên thạch nó phang trái đất,VN bay lên bắc cực thế giới biến thành kiểu như trong Hokuto no Ken thì .... :))
Làm thế quái nào mà mày biết được cái thông tin như thế 8-}
@Gà: người ta nói uống trà cũng có thể tránh nhiễm xạ đấy .... à , ít nhất là hồi đó dân chernobyl được khuyến cáo là thế , mày cũng nên học tập đi . Tao thì chả kỳ thị gì mutant đâu nhưng mày mà biến thành dạng futa thì.....
 
Gà biến thành futa thì cũng có nhìn thấy bên ngoài đâu mà lo :))
Mà công nhận quả này JP xui thật, coi như tan hoang hết cả rồi... nãy ra biển thấy mực nước dâng cao hơn bình thường cũng nửa mét (mình ngày nào cũng ra ngắm cảnh) không biết có vấn đề gì không :-s
 
đm thằng phọt có tâm hồn thơ mộng vl, ngày nào cũng ra biển ngắm cảnh hoàng hôn à:x
 
... sóng thần cao 10m ập vào bờ san phẳng gần 10km từ bờ biển, thế nước có rút không nhỉ, hay 10km đất liền đấy mãi mãi chìm luôn ?
Nhìn vài tấm chụp từ vệ tinh trước và sau ngày sóng thần thì ... chỉ còn thấy ba cái nhà cao tầng, còn lại toàn biển lolz
Ơ thế là mất đất à 8-}.
 
^ Cái đó thì còn tùy, khả năng là nước rút nhưng 10km thì không một sớm một chiều được. Ngoài ra khi rút nó cũng kéo theo 1 mớ đất đi cùng nữa...
 
Matsumoto Hitoshi còn sống nhăn răng ối giời ôi :((

Vận dụng khả năng tiếng Nhật học trong 2 tháng hỏi về những người còn lại xem sao :(( Endo là thoát rồi, không biết super Sadist ra sao đây.
 
Chỉnh sửa cuối:
^
Nãy giờ nghĩ mãi không biết ông này đang nói về cái gì, hóa ra về tụi Downtown :)) cũng mong là tất cả đều bình yên. Mà kiểu này chắc năm nay khó có cái Special cuối năm nào rồi.
 
cuối cùng thì cũng đã trở lại với anh em

nghe tin Tachibana mất là mình buồn nhất :((
 
The identity of the Japanese people is greed.

This tsunami represents a good opportunity to cleanse this greed, and one we must avail ourselves of.

Indeed, I think this is divine punishment.
94344320xishihara516103.jpg
cái này không biết tụi 3kaku có troll không nhỉ ... ? Nói được mấy câu này thì lão này đúng là @ss hole. Nói thế hóa ra nạn dân chết trong vụ động đất này đều là đáng chết chắc...?
 
Endo confirmed là an toàn hết rồi. :X
 
Đầu cơ 2 thứ thôi là đủ. Đồ ăn và nước, tiền lúc đấy nhiều vãi đái ra cũng chẳng có thứ mà mua.
 
À, tụi TQ thì lôi Nam Kinh ra bảo đấy là quả báo của Nhật, tụi Mĩ lôi Pearl Harbor <- cái loại này lên youtube với facebook là nhiều nhất, vãi đái với mấy thằng điên =))

http://boards.4chan.org/int/res/3232445 <-- anh em học hỏi =)) cái thread mình post nhiều nhất từ trước tới giờ và nó đã thành Sage =)) (nghĩa là vào archive).
 
Công nhận hôm nay đi mua đồ ăn khó,thấy dân nó mua lắm thứ cứ như mai tận thế tới nơi
mình xếp hàng tính tiền mà cũng coi hết cả 1 ep anime trong cái PSP :|...
 
Sorry Forte cho hỏi chút cả team Gaki no tsukai ổn hết rồi à? Mới thấy mỗi Endou
Ừ Endo xác nhận là cả team, không chỉ cả team mà nguyên tập đoàn (kể cả Fujiwara, Suuga, Heipo,...) đều không sao.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top