[H]otaku HQ Ver.56-Someday you will miss Today....

  • Thread starter Thread starter Ranza
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
lol mình ở tuốt phía nam, dek biết mịe gì, hôm nay ra biển chơi thằng cảnh sát vỗ vai dek cho ra biển mới biết ở kia có sóng thần 8-|
 
oh sht ... còn 1 trận sắp vào nữa à 8-} ....... cầu mong có ập thì ập vào nhè nhẹ thôi :-ss... good luck 3 lão bên đấy. Cũng hy vọng sau trận này sẽ thay thằng thị trường Tokyo khác ....
 
Thằng pet có bị điên không động đất mà vào hầm để chết hay sao

Tại ký túc xá có cái hầm ghi là hầm tránh động đất mà =))

Nói thế thôi chứ chưa được dịp nào để xài =))
 
Anh em bên đấy còn toàn mạng cả là ổn rồi :-s hồi chiều đọc thấy toàn 8.9 độ richter với cả sóng thần cao 10m, nghĩ bụng thôi bỏ mẹ kiểu này là ở nhà lại tốn xôi gà rồi 8-x
Chính ra những lúc thiên tai loạn lạc thế này mà đi mánh mung hôi của hợp lý cực kì luôn đấy nhé :x
 
uh...khá là loạn,thường thì những dịp thế này dân túa ra đường mà dek đóng cửa bao giờ...cả mấy cái shop cũng thế
nhưng camera chống trộm thì vẫn còn nguyên =)))))))))
 
Sau đêm nay là khối tiền thuế đổ vào túi chính phủ để khắc phục hậu quả vì train die cứng ngắc vì dân nó đổ ra đường ăn uống với chơi bời karaoke vì éo về được nhà kìa =))
 
dcm, đang tính kỳ nghỉ đi tỉnh khác chơi xem mấy lão thế nào mà tình hình thế này chắc dek đi nữa, có ngày chết bất đắc kỳ tử. 8-}
 
Đi lấy đồ kiểu gì được, nước nó tràn thế kia cơ mà. Chắc chỉ có mấy anh panty thief tranh thủ được thôi =))
 
Mới nghe tin động đất với sóng thần.. kinh hãi vậy :-ss
 
Kinh hãi cũng chả ăn được,thôi cứ sống ngày nào vui thì hay ngày đó
có khi chả chết vì động đất mà vì mai đi ra đường bị chim ị một bãi ngay mặt,về trúng H5N1 lăn ra chết
 
Ở bển có nhiều chim không anh? Ở HN chả thấy con nào.. lol

Mà đùa, nhắc đến mấy thảm họa kiểu đấy em hay liên tưởng đến cái cảnh ngồi trong đống đổ nát xong nói "Đây có thể là ngày cuối cùng chúng ta còn sống trên cõi đời này, cậu có muốn.."
 
Ở bển có nhiều chim không anh? Ở HN chả thấy con nào.. lol

Mà đùa, nhắc đến mấy thảm họa kiểu đấy em hay liên tưởng đến cái cảnh ngồi trong đống đổ nát xong nói "Đây có thể là ngày cuối cùng chúng ta còn sống trên cõi đời này, cậu có muốn.."

Có chim nhiều lắm anh

Nhiều nhất là Bồ Câu và Quạ, nhất là vào mùa xuân thì quạ cứ gọi là rợp trời
 
Felix cũng đang ở Nhật à? Ở tỉnh nào thế?

Hai ông bà cty mình đúng ra sang Tokyo từ đầu tháng nhưng hoãn đến tháng sau mới đi, quá là may :))
 
VN muốn nhìn thấy quạ mà chả thấy con quạ nào :| Sao ở Nhật quạ lắm thế ?
 
VN muốn nhìn thấy quạ mà chả thấy con quạ nào :| Sao ở Nhật quạ lắm thế ?

Tại vì lắm trái cây anh à :))

Đám nhật nó trồng cây quýt, hồng đầy vườn ra trái nặng trĩu cành nhưng tụi nó không bao giờ vặt ăn mà toàn ra siêu thị mua ăn, cây trong vườn để cho chim chóc ăn.

Em là em lo nhất là giá cả có tăng không :-s
 
Vừa check mail thì bọn Post Office bảo address sai khỉ gì đấy,bảo down file về in ra mang đến lấy đồ 8-}
mình dek biết là lấy gì nhưng cứ down về,nhưng thấy file rar thì...thấy nghi nghi
mở file rar ra ( chưa unrar ) thì thấy file exe
thôi xoá khẩn cấp...
P/S :
Giá siêu thị niêm yết sẽ không tăng,nhưng có thể sẽ có mức điều chỉnh giá tuỳ vùng để tránh lạm phát và bị bọn đầu cơ trục lợi
Anh chỉ mong kì này rớt mịa nó tỉ giá ngoại tệ đồng Yen xuống :x....cho sống dễ thở hơn...
 
Giá siêu thị niêm yết sẽ không tăng,nhưng có thể sẽ có mức điều chỉnh giá tuỳ vùng để tránh lạm phát và bị bọn đầu cơ trục lợi
Anh chỉ mong kì này rớt mịa nó tỉ giá ngoại tệ đồng Yen xuống ....cho sống dễ thở hơn...

Em thấy mùa đông có khi giá bó rau bằng nửa mọi khi là 300 yên một bó rồi nên em lo lắm :-s
 
Tsunami alert for NZ, Philippines, Indonesia, Papua New Guinea, Hawaii, and others. Waves expected over the next few hours, caused by 8.9 earthquake in Japan.

The.... the fớt. Cái đcm, tránh xa những khu có nước ra thôi :-s.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top