Vừa xem xong cái K-ON!! ep 21 xong, dù đã rất buồn ngủ rồi nhưng vẫn phải cố lết lên đây để chửi vài câu
Phải nói thật là em Mio quá là vl vl vl vl, đúng là không biết dùng từ gì để diễn tả nữa đáng ra K-ON sẽ là một bộ anime hay nếu nó kết thúc ở cấp 3 và các em ấy sẽ trưởng thành khi đi những con đường khác nhau nhưng giờ thì xong mẹ nó rồi 4 em vào cùng 1 đại học thì còn mẹ cái gì gọi là kỷ niệm nữa rồi đến lượt em Ui vào đại học với cô chị chắc cũng sẽ kéo theo đám bạn nối quần lót của em ý (vì em ấy không mặc khố).
Vậy là coi như xong, cấp 3 nữ, đại học cho nữ , sau này ra lập band nữa đồng nghĩa với việc mấy em này tự lập hệ sinh thái của riêng mình xừ nó rồi, thằng đàn ông nào muốn chui vào cái hệ sinh thái này chắc chỉ có cách vung đao triệt hạc
Lạy đức mẹ, giờ trong đầu con chỉ toàn là hình ảnh của 7 bà cô ế chồng đang lăn lộn hoan lạc trong cuộc tình không có tinh