[spoil]- Ai da, đại nhân, nếu để cho Ninh tiểu thư kết bạn cùng La Kiệt sắc lang ác ôn này, nàng sẽ sinh ác mộng..
- Minh Vũ là một gã lăng nhăng. Đại nhân, để tôi nói với ngài: mấy đêm trước ở Sharjah, trời vừa mới tối đã không thấy y rồi, đến tận sáng ngày hôm sau mới thấy trở về, chân đứng còn không vững, mệt như đánh liên tục mấy trận Hằng Xuyên, trên quần áo đều là dấu son môi. Minh Vũ, khai cho thực, ngươi đi làm gì?
- Ta là
quan tâm những nữ thanh niên lỡ bước, giúp cho các nàng biết nhân gian còn có chân tình,
cho thế giới này tràn ngập tình yêu. Đại nhân, chuyện đã tới nước này, tôi đành phải nói với ngài: La Kiệt là một gã biến thái, hắn thường xuyên sang doanh trại nữ binh bên kia rình trộm. Bên đó chẳng phải thường mất nội y gì đó sao, ngài cứ kiểm tra trong gói hành lý của La Kiệt là biết, tất cả đều ở đó, không thiếu một cái! Ngài nói xem, giao cho người như thế, tiểu thư có thể hạnh phúc sao?
- Đây là
đam mê nghiệp dư rất bình thường, ta thấy so với sưu tập tem thư cũng chả khác biệt gì, tiểu thư theo ta nhất định sẽ hạnh phúc! Đại nhân, tôi nói cho ngài biết, tôi đang nắm giữ tin tức không thể cho ai biết về Minh Vũ.. đại nhân, ngài đừng đi..
[/spoil]
Ai là người đam mê huyễn hiệp nên xem,còn ko thì quên nó đi ....